[Văn 6] Câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn".

T

tranhoaminh230

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

PHP:
Mai mình sẽ có bài phát thanh măng non các ban giúp nhak
Bạn nghĩ như thế nào về câu nói "Uống nước nhớ nguồn"


Em chú ý cách đặt tên tiêu đề nhé.
 
Last edited by a moderator:
T

tranhoaminh230

Ý kiến của mình :
câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" là một câu tục ngữ hay, giàu tính đạo đức cao và nhân văn sâu sắc. Mượn hình ảnh "nước" và "nguồn" để nêu ra một bài học quý giá: phải biết ơn đến những gì mình đang hưởng thụ và quý trọng công sức của những người làm ra nó. Câu tục ngữ này là một câu dạy bảo đức tính con người, tuy ngắn gọn nhưng chứa nhiều bài học quý báu.
còn nữa
" Uống nước nhớ nguồn" hay " Cây có cội, nước có nguồn", tất cả đều cùng một ý nghĩa nhắc nhở ta khi được sung sướng hưởng thành quả, phải nhớ đến người đã có công gây dựng nên.
Hàng năm ta làm lễ kỉ niệm Vua Hùng, tổ tiên của dân tộc ta là trọng ý nghĩa nhớ ơn Tổ tiên đã đổ bao xương máu giành lấy mảnh giang sơn gấm vóc, là con cháu, chúng ta đem hết tài năng tô bồi cho được tốt đẹp hơn. Ông bà, cha mẹ đã sinh ra ta, bổn phận con cháu là phải thờ kính ông bà, hiếu thuận cho cha mẹ được vui lòng. Chúng ta không nên làm điều gì có hại cho nước, làm mất danh dự gia đình.
Dân giỏi thì nước vinh quang; con giỏi thì nhà rạng rỡ đó là sự đền đáp công ơn xứng đáng và thiết thực nhất cho nước, cho nhà.
các bạn còn ý kiến j`nhớ up lên cho mình tham khảo nhak
 
T

tranhoaminh230

cung nhau tro giup

saÝ kiến của mình :
Trích:ds
câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" là một câu tục ngữ hay, giàu tính đạo đức cao và nhân văn sâu sắc. Mượn hình ảnh "nước" và "nguồn" để nêu ra một bài học quý giá: phải biết ơn đến những gì mình đang hưởng thụ và quý trọng công sức của những người làm ra nó. Câu tục ngữ này là một câu dạy bảo đức tính con người, tuy ngắn gọn nhưng chứa nhiều bài học quý báu.
còn nữa
Trích:
" Uống nước nhớ nguồn" hay " Cây có cội, nước có nguồn", tất cả đều cùng một ý nghĩa nhắc nhở ta khi được sung sướng hưởng thành quả, phải nhớ đến người đã có công gây dựng nên.
Hàng năm ta làm lễ kỉ niệm Vua Hùng, tổ tiên của dân tộc ta là trọng ý nghĩa nhớ ơn Tổ tiên đã đổ bao xương máu giành lấy mảnh giang sơn gấm vóc, là con cháu, chúng ta đem hết tài năng tô bồi cho được tốt đẹp hơn. Ông bà, cha mẹ đã sinh ra ta, bổn phận con cháu là phải thờ kính ông bà, hiếu thuận cho cha mẹ được vui lòng. Chúng ta không nên làm điều gì có hại cho nước, làm mất danh dự gia đình.
Dân giỏi thì nước vinh quang; con giỏi thì nhà rạng rỡ đó là sự đền đáp công ơn xứng đáng và thiết thực nhất cho nước, cho nhà.
các bạn còn ý kiến j`nhớ up lên cho mình tham khảo nhak:)

chuotyeugao_230@yahoo.com
 
Last edited by a moderator:
T

thuyhoa17

- Đầu tiên em có thể giải thích câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" đã: cả nghĩa đen và nghãi bóng.
- Sau đó thì nêu lên những ý kiến của mình.
- Ngày nay nó vẫn còn giữ nguyên giá trị trg cuộc sống ntn?
- Suy nghĩ của bản thân.
Em có thể tham khảo thêm về câu tục ngữu này ở đây: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=38834

p/s: lần sau em sử dụng các mã lệnh của diễn đàn cho nó phù hợp em nhé :)
 
T

tranhoaminh230

cám ơn chị nghe .em bik ruồi............................................................................................................bye yhhjhhhhhhhhhhhhjhjhjh
 
Top Bottom