mình viết thử một đoạn, nếu thấy không hay thì thông cảm mình nha! Mà cũng ko chắc là có đúng ko nữa!
Truyện "Buổi học cuối cùng" được nhà văn nước Pháp An-phông-xơ Đô đê diễn tả lại trong một niềm cảm xúc trào dâng.(1) Ai sau khi đọc bài văn này cũng phải thấy xúc động và tất nhiên là phải có lí do của nó.(2) Nội dung câu chuyện trên kể về buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp của lớp tiểu học ở một làng quê thuộc vùng An-dát, sau khi vùng này đã bị cắt về cho nước Phổ (Vì nước Pháp thua trận trong cuộc chiến tranh Pháp-Phổ).(3) Trong buổi học ấy, tất cả mọi người từ già đến trẻ, ai cũng mang trong mình một nỗi buồn và họ hiểu được ý nghĩa đặc biệt của buổi học này.(4) Hình ảnh thầy Ha-men trong buổi học cuối cùng được nhà văn miêu tả thật xúc động qua trang phục, thái độ với học sinh, qua lời nói và hành động của thầy từ đầu đến cuối buổi học (5)Sở dĩ thầy giáo xúc động khi tiếng chuông điểm, vì ông biết sau mỗi tiếng chuông thì thời gian ông được gặp các học trò yêu quí càng ít đi, không chỉ riêng vậy mà còn là lúc ông phải nhìn tiếng mẹ đẻ của mình bị kẻ thù phá hoại,...(6) Tất cả những điều đó chứng tỏ người thầy giáo trong bài là một người dân vô cùng yêu nước, sẵn sàng ...vì tổ quốc dấu yêu. (7)
Chắc ko được tốt đâu nhưng dù sao vẫn mong bạn thanks, hjx