[Văn 5] Tả một ca sĩ đang biểu diễn

D

datiniai

"Thứ bảy tuần trước, anh em vừa mua vé đi xem ca nhạc buổi biểu diễn của ca sĩ Noo Phước Thịnh. Em rất háo hức và vui mừng vì ca sĩ đó là thần tượng của em. Khi đến buổi biểu diễn, em nhìn thấy người đến xem đông như kiến. Sân khấu được trang hoàng rất lộng lẫy. Kĩ thuật ánh sáng rất công phu. Có đủ các loại đèn: đèn xanh, đèn đỏ, đèn tím, đèn vàng rất rực rỡ. Bỗng tiếng hò reo vang lên. Ca sĩ Noo Phước Thịnh bước lên sân khấu. Bộ trang phục của Noo Phước Thịnh rất đẹp. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác lên trên chiếc áo gi lê hồng pha trắng, dưới mặc quần bò. Tiếng nhạc nổi lên. Ca sĩ bắt đầu hát. Tiếng hát ngọt ngào, bay bổng. Ánh mắt truyền cảm của anh nhìn vào khán giả một cách vui vẻ và tình cảm. Đến đoạn ngân vang, giọng anh khỏe hơn, ngân rất vang. Khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Đó như là động lực cho anh thêm sức mạnh để hát. Noo Phước Thịnh nhảy từng bước nhảy rất đẹp, rất đều. Xong buổi biểu diễn, khuôn mặt đẹp trai của anh ướt đẫm mồ hôi. Các fan hâm mộ của anh lên sân khấu tặng cho anh những bó hoa tươi thắm, giúp anh xua tan bớt mệt nhọc. Em rất thích ca sĩ Noo Phước Thịnh. Anh ấy có những tài năng mà ai cũng muốn có. Ý chí và nghị lực của anh ấy khiến ai cũng ngưỡng mộ. Em mong sẽ còn có nhiều buổi diễn của Noo Phước Thịnh để mọi người có thể đến thưởng thức".
Nguồn Zing News
 
H

hoangtuquyenpt

Đang ngồi chơi, bỗng em nghe thấy lời giới thiệu " Chào các bạn! Mở đầu chương trình sẽ là giọng ca trong trẻo của nữ ca sĩ Miu Lê, các bạn hãy chú ý đón xem nhé" của nhà bên cạnh. Em vội vàng chạy vào nhà, bật ti vi xem.
Tên thật của chị là Lê Ánh Nhật. Chị sinh ngày 5 tháng 7 năm 1991. Năm nay chị đã được 22 tuổi rồi . Chị có dáng người dong dỏng cao. Khuôn mặt của chị được trang điểm một cách rất hài hòa làm cho chị sắc sảo hơn. Mái tóc xõa ngang vai nhìn chị thật duyên dáng. Đôi mắt chị lóng la long lanh luôn ánh lên sự bình tĩnh, tự tin mà ít ai có được. Chiếc mũi dọc dừa thanh tú cộng với cái miệng rất tươi, hay nói hay cười cùng với làn môi tươi đỏ. Em chăm chú nhìn lên màn hình. Chị Miu Lê xuất hiện trong áo dài trắng thướt tha óng ánh, rất hợp với nội dung bài hát. Dáng người chị nhỏ nhắn. Khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ dưới ánh đèn màu của sân khấu. Chị ngồi trên chiếc ghế ghỗ, và cât tiếng hát: " Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng ...”Vẫn điệu nhạc, điệu hát quen thuộc vọng vào tai em. Điệu hát lúc trầm, lúc bổng khiến người ta nhớ lại thời sinh viên. Trên sân khấu, cô sinh viên thả hồn trôi theo bài hát. Ca sĩ Miu Lê bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, chị bước về một góc sân khấu hay xuống khán đài. Ánh mắt trong sáng, đầy tự tin nhìn về phía khán giả. Nội dung bài hát khá giản dị và có phần vui nhộn: " giấc mơ thần tiên, tuổi học trò....." Không ai có thể hát hay bài này bằng chị Miu Lê. Ôi! hay quá! Em vỗ tay đồm độp như mưa. Hát hết lời một chị đứng dậy, đi đi lại lại giao lưu cùng khán giả. Em và rất nhiều người khác còn hát thầm theo chị. Đoạn cuối, chị hát rất hay, khiến nhiều người phải nhún nhảy thích thú. Cái miệng chúm chím, đỏ chót nở một nụ cười tươi rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng bóng, đều như ngọc trông rất duyên. Chị hát cao dần lên, ai cũng tưởng như mình đang bay đến tận trời xanh. Nghe nhạc dạo một lát để chuyển sang đoạn hai, từng nốt nhạc, từng tiếng trống vang rộn lên. Em đến gần ti vi, mở to tiếng hơn: " giấc mơ thần tiên, tuổi học trò....." Ôi, chán quá, bài hát đã xong rồi! Lúc đó, em ngẩn ngơ, chỉ muốn chị hát thêm mấy bài nữa cho vui. Trên ti vi tiếng vỗ tay ào ào, tiếng huýt sáo của cả hội trường vang lên ầm ĩ. Những bó hoa xinh đẹp của các bạn trẻ hâm mộ được mang lên tặng chị. Chị cười tươi, cảm ơn các quí vị khán giả.
Với bài hát mà chị vừa biểu diễn, chị đã mang lại niềm vui cho bao nhiêu người. Em mong sẽ được nghe lại bài này một lần nữa. Em rất yêu quí chị Miu Lê
 
T

thyhuong1511

2. Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích
Bài làm:
Hôm nay sáng thứ bảy, cả gia đình em đang chờ đón chương trình Gặp nhau cuối tuần của đài truyền hình Việt Nam. Đúng mười giờ, một bản nhạc quen thuộc vang lên, tiếp đó một nhóm nghệ sĩ hài cúi đầu chào ra mắt khán giả. Cu Bi nhà em kêu lên: "Cô Vân Dung kìa!" Nghệ sĩ hài Vân Dung được cả gia đình em yêu thích.
Để chào khán giả, cô đi một vòng quanh sân khấu. Dáng cô dong dỏng cao, mềm mại trong bộ áo dài tứ thân đang bay. Đầu vấn tóc đuôi gà. Nhìn dáng điệu cô ai cũng tức cười. Ô kìa! Hôm nay cô hóa trang trông ngồ ngộ làm sao, môi và má đỏ choét, dưới cằm lại có một mụn ruồi rất to. Thì ra cô đang hóa thân trong vai "Thị Mầu lên chùa".
Mọi khi xem cô biểu diễn, em chỉ thấy cô hay nhập vai bà già hoặc một bà cô cau có khó tính, nhưng hôm nay trông cô hoàn toàn mới lạ từ dáng đi, lời nói đều thể hiện sự đỏng đảnh của một cô gái con quan nhà giàu nhưng lại thích một chú tiểu trong chùa. Những động tác lẳng lơ của cô như cầm tay, ghé sát người vào chú tiểu đều toát lên sự nhuần nhuyễn, thành thục trong sự nhập vai của mình. Em xem cô biểu diễn mà cứ tưởng mình đang xem vở chèo Quan Âm Thị Kính do cô Vân Quyền biểu diễn. Cả nhà em không ai bảo ai đều vỗ tay khen ngợi, cổ vũ cô. Dường như cô cũng hiểu được điều đó hay sao, diễn xuất của cô càng sinh động hơn, uyển chuyển hơn. Rồi bất ngờ cô cất lên một làn điệu chèo nghe thật ngọt tai. Em ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên được nghe cô hát, không ngờ cô Vân Dung lại hát hay đến thế. Sau màn trêu ghẹo Thị Kính, cô Vân Dung lại múa lượn một vòng quanh sân khấu, một tay cầm quạt phe phẩy, tay kia cầm oản khiến cả nhà em có một trận cười bể bụng.
Cô Vân Dung quả là một nghệ sĩ tài ba, bằng diễn xuất của mình cô đã đem lại cho mọi người những phút giây thư giãn đầy thú vị. Em mong rằng thứ bảy tuần nào cũng được xem cô biểu diễn.


Nếu bài văn có dở thì các bạn sửa giùm mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều.
 
H

huongvn8530.com

ta canh khai giang truong em

chao oi ! lễ khai giảng năm nay thật trang trọng ! Trên con đường nhỏ , từng tốp hs tung tăng đến trường đón chào 1 nẳm học mới . Cong trường luôn dang rộng cánh tay đón chúng em vào lớp . : M_nhoc2_45:. Phía trên cổng là tấm băng rôn màu vàng lấp lánh với hàng chữ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2013-2014 . Ben trên là hàng cờ chuối màu sắc rực rỡ tung bay trong gió . Lối dẫn vào trường là 2 hàng cờ hồng kì đứng nghiêm như người lính đón chúng em tới lớp . Sân trường như 1 thảm nhung mềm mại .Hs vui vẻ , phấn khởi .Tùng...tung...tùng...Bỗng tiếng trông vang lên. Hs từng lớp xêp hàng ngay ngắn .: When (14):nghiêm chỉnh......
 
D

datiniai

chao oi ! lễ khai giảng năm nay thật trang trọng ! Trên con đường nhỏ , từng tốp hs tung tăng đến trường đón chào 1 nẳm học mới . Cong trường luôn dang rộng cánh tay đón chúng em vào lớp . : M_nhoc2_45:. Phía trên cổng là tấm băng rôn màu vàng lấp lánh với hàng chữ CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2013-2014 . Ben trên là hàng cờ chuối màu sắc rực rỡ tung bay trong gió . Lối dẫn vào trường là 2 hàng cờ hồng kì đứng nghiêm như người lính đón chúng em tới lớp . Sân trường như 1 thảm nhung mềm mại .Hs vui vẻ , phấn khởi .Tùng...tung...tùng...Bỗng tiếng trông vang lên. Hs từng lớp xêp hàng ngay ngắn .: When (14):nghiêm chỉnh......

Bạn có nhầm bài không vậy =))
Cẩn thận mình cho spam nhá ^^
Đang tả ca sĩ cơ mà =))
THa cho bạn lần này :D
 
C

cungia130

Đang ngồi chơi vi tính, bỗng em thấy tiếng giới thiệu trên ti vi, thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình “ ngày hội bóng đá” hôm nay ca sĩ Trần Tiến sẽ biểu diễn bài hát “ trái bòng tròn”. Em vội bật dậy chạy ra xem, bài này em rất thích, lại vào đúng dịp AFF Cup mà !

Em chăm chú nhìn lên màn hình chú Trần Tiến cầm mi-cơ-rô bước ra sân khấu. chú mặc một chiếc áo véc màu xám và đeo cà vạt màu xanh da trời trông thật oai. Chú bắt đầu hát. Vẫn điệu nhạc, lời hát quen thuộc ấy vọng vào tai em. Giọng hát chú vang lên. “...Trái bóng bay lên, tôi không yên lòng ...”hay quá ! Chú Tiến giả bộ ngó khung thành đứng trên sân khấu, rồi lấy chân sút mạnh, thật là buồn cười. Em vừa nghe vừa rung đùi hát theo. Bỗng chú hát cao lên, chạy xuống tận hàng ghế khán giả ồ...ố...ô ...í...a...í...a...í...à...” Thật là vui nhộn, emvỗ tay đồm độp. Thỉnh thoảng, chú vuốt mái tóc đã điểm bạc, cười vui vẻ. Tay chú dang rộng ra, hát tiếp “...ồ...ố...ồ...í...à..í...à...ê...� �chú không ngừng nhún nhảy, chú hát phải gọi là mê li luôn. Chú làm em tưởng như đang sống giữa đát nước Sin-ga-Po tươi đẹp, nơi đội tuyển Việt Nam thi đấu. Chú vừa hát xong, cả trường quay vang lên tiếng hét. “Việt Nam vô địch !”

Em cũng như mọi người, cũng mong đội tuyển Việt Nam dành được chức vô địch, “ giấc mơ vàng” mà chúng ta đã chờ đợi hơn 10 năm qua.
__________________
 
V

vanphong25042003

LUYỆN GIẢI ĐỀ THI VÀO TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO - THẦY MẪN, THẦY HÙNG


Nội dung khóa học: Các video bài giảng hướng dẫn giải đề thi các trường Chất lượng cao những năm gần đây. Ở mỗi đề, thầy giáo giảng kĩ, phân tích đề để học sinh nắm được dạng bài, hồi nhớ kiến thức và học cách tư duy, cách phát hiện và “phá bẫy” trong đề thi. Tại khóa học này, học sinh cũng được cập nhật Đáp án đề thi của năm nay.
Bài giảng giới thiệu (miễn phí):
Tiếng Việt. Hướng dẫn giải đề thi vào Hà Nội – Amsterdam 2013 (Phần một)
Tiếng Việt. Hướng dẫn giải đề thi vào Hà Nội – Amsterdam 2013 (Phần hai)
Tham gia khóa học
 
V

vanphong25042003

Vậy là mùa hè lại tới ,cũng là lúc phải xa bạn bè ,thày cô ,xa tập thể lớp 5A yêu dấu lòng tôi lại bừng lên một cảm xúc khó tả vô cùng -cảm xúc của mỗi học snh lớp 5 khi xa mái trường tiểu học.
Còn nhớ lúc đầu năm mình được chuyển sang lớp chọn , ai ai cũng bỡ ngỡ .Vậy mà chỉ một tuần sau , mọi người đã thân thiết như anh em vậy ,cô giáo mang bầu 3 tháng nên ai cũng ngỡ sắp có em-bởi lẽ chúng tôi coi cô như mẹ hiền. Thế mà thấm thoắt đã cuối năm.Có lẽ lòng ai cũng đang buồn vui lẫn lộn ( giống tôi ).Vui vì cái gì? Vui vì sắp được lên cấp hai !Buồn vì cái gì?Buồn vì phải rời xa mái trường tuổi thơ cùng với bao bạn bè thầy cô. Bao ngày vui cười cùng bạn bè ,bao ngày phản kháng thầy cô trên từng bài nâng cao ( lớp chọn mà ) đang còn trào dâng trong tâm trí mỗi người . Tôi thầm nhủ tại sao không tôn trọng những thời gian cùng bạn bè khi còn sớm mà để đến giờ,khi tiếng ve râm ran tràn về .Nếu có một điều ước thì có lẽ điều tôi muốn đó là thời gian hãy trở lại để tôi cảm nhận đươc những ngày tháng thật sự bên bè bạn thân yêu .Những ngày cuối cùng này tôi đã làm tất cả những gì tôi muốn cùng bạn bè ,trừ một điều - thổ lộ tình cảm với cô bạn dễ thương mà tôi thích ...Và nhất định tôi sẽ làm được , bằng mọi giá.
Tạm biệt nhé ... tôi sẽ nhớ các bạn nhiều .bye bye
 

Ayami Watanabe

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười hai 2017
248
125
104
Hà Nội
under the sea ✨
Chủ nhật, em được bố mẹ cho đi chơi chợ đêm. Chợ được trang trí khá đẹp mắt. Ra Hồ Gươm, em bỗng thấy một sân khấu ngoài trời dán áp phích: "Buổi biểu diễn của ca sĩ Mĩ?? Chủ nhật, em được bố mẹ cho đi chơi chợ đêm. Chợ được trang trí khá đẹp mắt. Ra Hồ Gươm, em bỗng thấy một sân khấu ngoài trời dán áp phích: "Buổi biểu diễn của ca sĩ ".Chủ nhật, em được bố mẹ cho đi chơi chợ đêm. Chợ được trang trí khá đẹp mắt. Ra Hồ Gươm, em bỗng thấy một sân khấu ngoài trời dán áp phích: "Buổi biểu diễn của ca sĩ ".bảo thy?

Không khí buổi biểu diễn thật sôi động. Sân khấu lớn được trang hoàng lộng lẫy và lung linh màu sắc. Phía dưới sân khấu, khán giả ngồi chật ních tưởng như không còn cả một chỗ đứng. Tuy phải giành nhau từng chỗ ngồi nhưng họ vẫn vui vẻ. Dường như để được xem biểu bảo thy diễn, mọi người không quan tâm tới một điều gì cả. Buổi biểu diễn bắt đầu. Không gian ồn ào lúc trước đã được thay bằng những điệu nhạc du dương. Từ sau tấm màn đỏ chói, cô ca sĩ trẻ bước ra sân khấu, vẻ mặt tươi cười chào khán giả. Âm thanh bài hát "Cây đàn sinh viên" vang lên thật tươi vui. thướt bảo thy tha trong tà áo dài trắng muốt. Với mái tóc được tết thành hai bím, trông như bảo thy một cô sinh viên ngây thơ. Cô cất lên giọng hát trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò. Điệu hát lúc trầm, lúc bổng khiến người ta nhớ lại thời sinh viên. Trên sân khấu, cô sinh viên thả hồn trôi theo bài hát. Ca sĩ bảo thy bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cô bước về một góc sân khấu hay xuống khán đài. Đến đâu, mọi người cũng hò hét , cuồng nhiệt hát theo cô và giơ cao băng rôn :" là bảo thy số một". Cả buổi tối hôm ấy, cô hát hết mình. Cô như không thấy mệt mỏi khi đem giọng ca tuyệt vời của mình phục vụ "fan" hâm mộ. Phía dưới khán đài, khán giả cổ vũ hết mình. Khán giả cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được thưởng thức giọng hát ấm áp của bảo thy.

Ôi, sao mà nhanh vậy. Bài hát đã kết thúc. tươi? bảo thy cười chào khán giả và đón những bó hoa từ tay khán giả. Nghe những tràng pháo tay không ngớt của "fan'' hâm mộ, em biết tình cảm và sự hâm mộ của khán giả dành cho bảo thy nồng nhiệt đến mức nào.



Không khí buổi biểu diễn thật sôi động. Sân khấu lớn được trang hoàng lộng lẫy và lung linh màu sắc. Phía dưới sân khấu, khán giả ngồi chật ních tưởng như không còn cả một chỗ đứng. Tuy phải giành nhau từng chỗ ngồi nhưng họ vẫn vui vẻ. Dường như để được xem biểu bảo thy diễn, mọi người không quan tâm tới một điều gì cả. Buổi biểu diễn bắt đầu. Không gian ồn ào lúc trước đã được thay bằng những điệu nhạc du dương. Từ sau tấm màn đỏ chói, cô ca sĩ trẻ bước ra sân khấu, vẻ mặt tươi cười chào khán giả. Âm thanh bài hát "Cây đàn sinh viên" vang lên thật tươi vui.bảo thy thướt tha trong tà áo dài trắng muốt. Với mái tóc được tết thành hai bím, trông Mĩ Tâm như một cô sinh viên ngây thơ. Cô cất lên giọng hát trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò. Điệu hát lúc trầm, lúc bổng khiến người ta nhớ lại thời sinh viên. Trên sân khấu, cô sinh viên thả hồn trôi theo bài hát. Ca sĩ bước? bảo thy đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cô bước về một góc sân khấu hay xuống khán đài. Đến đâu, mọi người cũng hò hét , cuồng nhiệt hát theo cô và giơ cao băng rôn :" bảo thy là số một". Cả buổi tối hôm ấy, cô hát hết mình. Cô như không thấy mệt mỏi khi đem giọng ca tuyệt vời của mình phục vụ "fan" hâm mộ. Phía dưới khán đài, khán giả cổ vũ hết mình. Khán giả cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được thưởng thức giọng hát ấm áp củabảo thy .

Ôi, sao mà nhanh vậy. Bài hát đã kết thúc.bảo thy tươi cười chào khán giả và đón những bó hoa từ tay khán giả. Nghe những tràng pháo tay không ngớt của "fan'' hâm mộ, em biết tình cảm và sự hâm mộ của khán giả dành chobảo thy nồng nhiệt đến mức nào.

WTF???


".

Không khí buổi biểu diễn thật sôi động. Sân khấu lớn được trang hoàng lộng lẫy và lung linh màu sắc. Phía dưới sân khấu, khán giả ngồi chật ních tưởng như không còn cả một chỗ đứng. Tuy phải giành nhau từng chỗ ngồi nhưng họ vẫn vui vẻ. Dường như để được xem bảo thy biểu diễn, mọi người không quan tâm tới một điều gì cả. Buổi biểu diễn bắt đầu. Không gian ồn ào lúc trước đã được thay bằng những điệu nhạc du dương. Từ sau tấm màn đỏ chói, cô ca sĩ trẻ bước ra sân khấu, vẻ mặt tươi cười chào khán giả. Âm thanh bài hát "Cây đàn sinh viên" vang lên thật tươi vui. Mĩ Tâm thướt tha trong tà áo dài trắng muốt. Với mái tóc được tết thành hai bím, trôngbảo thy như một cô sinh viên ngây thơ. Cô cất lên giọng hát trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò. Điệu hát lúc trầm, lúc bổng khiến người ta nhớ lại thời sinh viên. Trên sân khấu, cô sinh viên thả hồn trôi theo bài hát. Ca sĩ bảo thy bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cô bước về một góc sân khấu hay xuống khán đài. Đến đâu, mọi người cũng hò hét , cuồng nhiệt hát theo cô và giơ cao băng rôn :"Mĩ Tâm là số một". Cả buổi tối hôm ấy, cô hát hết mình. Cô như không thấy mệt mỏi khi đem giọng ca tuyệt vời của mình phục vụ "fan" hâm mộ. Phía dưới khán đài, khán giả cổ vũ hết mình. Khán giả cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được thưởng thức giọng hát ấm áp củabảo thy .

Đây là bản gốc :

Ôi, sao mà nhanh vậy. Bài hát đã kết thúc. bảo thy tươi cười chào khán giả và đón những bó hoa từ tay khán giả. Nghe những tràng pháo tay không ngớt của "fan'' hâm mộ, em biết tình cảm và sự hâm mộ của khán giả dành cho bảo thy nồng nhiệt đến mức nào.

Sao lại lúc đầu là Bảo Thy,lúc sau là Mỹ Tâm?Lần sau bạn đừng làm thế nữa nhé! Rõ ràng là y sì :
Chủ nhật, em được bố mẹ cho đi chơi chợ đêm. Chợ được trang trí khá đẹp mắt. Ra Hồ Gươm, em bỗng thấy một sân khấu ngoài trời dán áp phích: "Buổi biểu diễn của ca sĩ Mĩ Tâm". Không khí buổi biểu diễn thật sôi động. Sân khấu lớn được trang hoàng lộng lẫy và lung linh màu sắc. Phía dưới sân khấu, khán giả ngồi chật ních tưởng như không còn cả một chỗ đứng. Tuy phải giành nhau từng chỗ ngồi nhưng họ vẫn vui vẻ. Dường như để được xem Mĩ Tâm biểu diễn, mọi người không quan tâm tới một điều gì cả. Buổi biểu diễn bắt đầu. Không gian ồn ào lúc trước đã được thay bằng những điệu nhạc du dương. Từ sau tấm màn đỏ chói, cô ca sĩ trẻ bước ra sân khấu, vẻ mặt tươi cười chào khán giả. Âm thanh bài hát "Cây đàn sinh viên" vang lên thật tươi vui. Mĩ Tâm thướt tha trong tà áo dài trắng muốt. Với mái tóc được tết thành hai bím, trông Mĩ Tâm như một cô sinh viên ngây thơ. Cô cất lên giọng hát trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò. Điệu hát lúc trầm, lúc bổng khiến người ta nhớ lại thời sinh viên. Trên sân khấu, cô sinh viên thả hồn trôi theo bài hát. Ca sĩ Mĩ Tâm bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cô bước về một góc sân khấu hay xuống khán đài. Đến đâu, mọi người cũng hò hét , cuồng nhiệt hát theo cô và giơ cao băng rôn :"Mĩ Tâm là số một". Cả buổi tối hôm ấy, cô hát hết mình. Cô như không thấy mệt mỏi khi đem giọng ca tuyệt vời của mình phục vụ "fan" hâm mộ. Phía dưới khán đài, khán giả cổ vũ hết mình. Khán giả cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được thưởng thức giọng hát ấm áp của Mĩ Tâm. Ôi, sao mà nhanh vậy. Bài hát đã kết thúc. Mĩ Tâm tươi cười chào khán giả và đón những bó hoa từ tay khán giả. Nghe những tràng pháo tay không ngớt của "fan`` hâm mộ, em biết tình cảm và sự hâm mộ của khán giả dành cho Mĩ Tâm nồng nhiệt đến mức nào.
 
Top Bottom