[Văn 12] - Viết 1 bài luận không quá 600 chữ

T

trucky

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong thư gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường con mình đang theo học, tổng thống Mĩ Abraha Lincon từng viết: "Xin thầy hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ của mình cho người nào trả giá cao nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá đối với trái tim và tâm hồn mình" Anh chị hẫy viết 1 bài luận không quá 600 chữ trình bày suy nghĩ của mình về câu nói ấy

Thầy giết em đi còn hơn, lại còn bắt làm ra giấy nộp cho thầy lấy điểm bài kiêm tra 1 tiết nữa chứ. Ai cứu em, em bái làm sư phụ
 
Last edited by a moderator:
A

amaranth

Nếu là anh, trước tiên anh sẽ phản đối ý kiến: "bán cơ bắp và trí tuệ của mình cho người nào trả giá cao". Nếu nó trả giá cao để thuê mình dùng cơ bắp và trí tuệ để buôn lậu ma túy thì cũng làm à?
Thứ hai, phản đối luôn ý kiến "không bao giờ cho phép ai ra giá đối với trái tim và tâm hồn mình". Trong cuộc sống mọi thứ đều có giá, vấn đề là ta nhìn nhận giá trị có đủ khái quát hay không, hay chỉ biết mỗi nhìn giá trị mọi thứ thông qua giá trị của đồng tiền mà thôi?
 
K

kimthuyhp

Nếu là anh, trước tiên anh sẽ phản đối ý kiến: "bán cơ bắp và trí tuệ của mình cho người nào trả giá cao". Nếu nó trả giá cao để thuê mình dùng cơ bắp và trí tuệ để buôn lậu ma túy thì cũng làm à?
Thứ hai, phản đối luôn ý kiến "không bao giờ cho phép ai ra giá đối với trái tim và tâm hồn mình". Trong cuộc sống mọi thứ đều có giá, vấn đề là ta nhìn nhận giá trị có đủ khái quát hay không, hay chỉ biết mỗi nhìn giá trị mọi thứ thông qua giá trị của đồng tiền mà thôi?

nghe ông cụ non nói hài quá đi =))
Bạn ạ, nếu bạn muốn làm bài văn này 1 cách thật sự độc đáo, mới mẻ thì hãy "phản bác" lại ý kiến trên như anh Ama nói < rất có lí đấy :) >, còn nếu ko đủ dũng cảm thì bạn cứ làm văn theo kiểu, ý kiến này là < :)) > đúng, ý ổng muốn đề cao cái tâm, cái thanh của tấm hồn và lòng tự trọng của trái tim ý mà .;)
 
T

trucky

nhưng anh à. Cái gọi là cơ bắp và trí tuệ có thể coi là sức lao động, còn trái tim và tâm hồn là tình cảm của bản thân.
Nói tóm lại là em không hiểu lắm cái đề này, nó thật sự vượt ngoài khả năng.
Em không thể viết một bài luận phản bác thầy giáo được cũng như không thể viết 1 bài cảm thụ văn học "văn tế nghĩa sĩ cần giuộc" mà từ đó lên án nền giáo dục nước nhà. Đây là bài kiểm tra lấy điểm 1 tiết nên em không dám liều. Ai biết giúp em đi mà
 
T

trucky

kimthuyhp: Mình hiểu là 1 câu nói có những ý nghĩa khác nhau nhưng đây là đề mở và phản bác cũng ở mức độ nào đó. Mình cần 1 hướng làm bài, ít nhất là để phản bác cũng cần 1 hứong phản bác có sức thuyết phục. Mà cái thư ấy thầy giáo tớ lấy ở đâu ra ấy nhỉ? Chuối thật!
 
O

oikhong

bạn a` theo ý kiến của mình thì bạn nên làm như thế naj`.Trước tiên bạn nên giải thick ý nghĩa của câu nói đó là gì nó có ẩn ý gj`có thể cơ bắp như bạn nói là sức lao dộng còn trái tim chính là tình cảm ngoài ra trái tim nó còn là phần người tồn tại trong mởi chúng ta ý kiến của tổng thống muốn đề cao tình cảm linh hồn cái tôi của mỗi con người qua dó mún nói rằng con nguoi ta co thể danh mat bat cu thu gi` trừ linh hồn tức là trái tim sau do ban nêu ý kiến của mình rằng có đồng í với í kiến đó hok neu co thi tại sao con nêu hok thi ban hay phan bác ý kiến đó theo 1 so diều như sau.Thứ nhất suc lao dong cung la 1 von qui cua con nguoi nguoi ta co thẻ dung chinh nhung cơ bap dung chinh thuc luc cua minh de tao dung cuoc song cho rieng minh va co the giup do nguoi khac ma neu ban di suc lao dong thi con nguoi song lieu co con y nghia nua hok vả lại neu chung ta cho nguoi khac dung suc lao dong cua minh vao viec hok tot thi no se phan tac dung va gay nen nhung hau quả khon luong cho ban than gia dinh va xa hoi đồng ý rằng trong moi con nguoi thi trai tim linh hon la 1 dieu quán trong bac nhat nhung dung la cai gi cung co gia cua no neu nguoi ta qui ding gia tri cua 1 mat hang nao do duoc tinh bang tien thi co the gia cua 1 trai tim duoc tinh bang hang trieu trai tim khac vi du nhu co nguoi da hien dang ca cuoc doi minh tat ca tam huyet va trai tim cho viec bao ve nguoi bi hiv truoc su ki thi cua moi nguoi the chang phai trai tim cung co gia do sa cai gia cua trai tim moi nguoi co khi la niem vui cua nhieu trai tim khac vi the dung voi dua ra 1 y kien chu quan dua tren su suy nghi chu wan cua minh`.sau do ban hay lien he voi ban than xem ban da biet su dung suc lao dong cua minh nhu the nao` da co ich chua va` ban da dung trai tim cua minh nhu the nao` sau do co the lien he voi xa hoi ngay nay con nguoi song trong xa hoi ngay nay nhu the nao ho co trai tim ra sao vvvvv the thui nhe con dau ban tu lam nhe nick chat tui ne` changtraidacam_mt91
 
P

phaodaibatkhaxampham

Nếu là anh, trước tiên anh sẽ phản đối ý kiến: "bán cơ bắp và trí tuệ của mình cho người nào trả giá cao". Nếu nó trả giá cao để thuê mình dùng cơ bắp và trí tuệ để buôn lậu ma túy thì cũng làm à?
Thứ hai, phản đối luôn ý kiến "không bao giờ cho phép ai ra giá đối với trái tim và tâm hồn mình". Trong cuộc sống mọi thứ đều có giá, vấn đề là ta nhìn nhận giá trị có đủ khái quát hay không, hay chỉ biết mỗi nhìn giá trị mọi thứ thông qua giá trị của đồng tiền mà thôi?
anh ama thân mến .:)điều đầu tiên phả nói ở đây là anh có óc liên tưởng và hài hước thật phong phú .@-)Tiểu đệ xin bái phục .Tiểu đệ thì không có nhiều óc hài hước như vậy nên chỉ hiểu câu nói ấy một cách khái quát như sau :không gì có thể mua được linh hồn và lương tâm trong sạch .Còn trí tuệ và cơ bắp chính là sức lao động của bản thân thì chúng ta hãy đem "bán v"với giá cao nhất .Như vậy chứng tỏ chúng ta đã cống hiến hết mình và gặt được lợi ích xứng đáng nhất mà mình được trả:)
lại trở về luận điểm của anh ama :rolleyes: Nếu nó trả giá cao để thuê mình dùng cơ bắp và trí tuệ để buôn lậu ma túy thì cũng làm à?/:) Nếu anh làm vậy mà không có cảm giác đang bán lương tâm và trái tim mình .Nếu anh làm vậy mà không thấy tội lỗi với những con người đang đau khổ vì ma tuý ,những con người đang cố hết sức để ngăn ngừa đại dịch này ....thì okie =((
Trong cuộc sống mọi thứ đều có giá, vấn đề là ta nhìn nhận giá trị có đủ khái quát hay không, hay chỉ biết mỗi nhìn giá trị mọi thứ thông qua giá trị của đồng tiền mà thôi?
vậy anh bán trái tim và tâm hồn anh với giá bao nhiêu|-)
à nhắc đến đây mình cũng nhơ đến một định nghĩa rất ngộ nghĩnh mà mình đã đọc trên mạng .Nói để chơi chơi vậy thôi:)
rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho công ti ra giá cao nhất ,có thể bán đất hương hoả cho công ti bất động sản trả giá ngon lành nhất ,có thể bán cổ phiếu khi sàn giao dịch xanh nhất nhưng không bao giờ cho phép ai mua trái tim và hai quả thận của mình:p
 
P

phaodaibatkhaxampham

nhưng anh à. Cái gọi là cơ bắp và trí tuệ có thể coi là sức lao động, còn trái tim và tâm hồn là tình cảm của bản thân.
Nói tóm lại là em không hiểu lắm cái đề này, nó thật sự vượt ngoài khả năng.
Em không thể viết một bài luận phản bác thầy giáo được cũng như không thể viết 1 bài cảm thụ văn học "văn tế nghĩa sĩ cần giuộc" mà từ đó lên án nền giáo dục nước nhà. Đây là bài kiểm tra lấy điểm 1 tiết nên em không dám liều. Ai biết giúp em đi mà

em thân .:)Tôi xin trích dẫn lại câu mà tổng thống mĩ lincol đã gửi cho thầy giáo :xin hãy dạy cho cháu biết rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ của mình với giâáco nhất nhưng không bao giờ được bán trái tim và linh hồn .:)&gt;-rõ rang đây là một luận điểm rất chặ chẽ và được rào trước đón sau một cách vô cùng cận thận .:)&gt;-Như em thấy đấy Câu nói này có 2 vế mà em cũng đã nhận ra là vế đầu nói về sức lao dộng và vế sau là về tinh thần .:)
trong xã hội hiện nay chúng ta không thể phủ nhận sức cám dỗ của lợi nhuận ,/:)chúng ta không thể nói tiền không quan trọng đúng không em ;).Chính vì thế mà chúng ta luôn luôn phải nỗ lực làm việc để kiếm tiền .Khi chúng ta làm việc đó được gọi là bán cơ bawps và trí tuệ .:)Như vậy chúng ta hoàn toàn xứng đáng với một cái giá cao nhất cho công hiến mà chúng ta đã đổ mồ hôi và chất xám .Nhưng em có dể y không Vị tổng thống này đã dùng một từ rất hay đó là "có thể" rõ ràng đó là có thể bán nhưng không hẳn là cứ phải như thế .%%-Bởi bao con người đang cống hiến vf nhân loại ,bao con người đang tình nguyện làm việc cho cộng đồng .Họ cũng bán sức lao động và mồ hôi nhưng họ lại không đòi hỏi một giá nào cả .Những con người ấy thật đáng cho chúng ta phải ngả đầu cung kính .:)&gt;-Nhưng hầu hết chúng t đầu là những con người bán sức lao động như vậy nhu cầu được hưởng quyền lợi từ việc đó là một nhu cầu hết sức con người ,không thể ai chối cái được .:)Chính vì thể lincoln đã nói :có thể bán cơ bắp và trí tuệ của mình với giá cao nhất .Mặt khác ông cũng khẳng định "không bao giờ bán trái tim và âm hồn mình " rõ ràng nếu con người chỉ có cơ bắp và trí tuệ thì họ cũng chỉ như một cỗ máy không hơn không kém ./:)Con người khác ở chỗ họ có tình cảm và cảm xúc .Chính những điều này tạo nên một khái niệm mà chúng ta thường hay gọi là những gia strij về tinh thần .Những giá trị vật chất thì có thể bán nhưng những gia strij về tinh thần thì không bao giờ mua nổi :|như ai đó đã từng nói tiền có thể mua được ngôi nhà đẹp nhưng không bao giờ mua đượ tổ ấm .Trong trường hợp này cũng thể chúng ta có thể bán những gì và chúng ta lao động mà có nhưng linh hồn của chúng ta trái tim của chúng ta ,tình cảm của chúng ta không bao giờ để ai có thể mua được .Người bị tước mất linh hồn thì người đó không còn sống nữa mà chỉ đang tồn tại mà thôi ..........cứ thế mà hiểu em nhé
 
Last edited by a moderator:
M

maybay_giay

bố tớ đã cho tớ đọc bức thư này được đăng trên báo từ khi tớ còn học lớp 4 . Và thật sự là thấy rất thích :p
 
T

trucky

phaodaibatkhaxampham: Em không biết anh là ai, không biết gì về anh nhưng em phải nói rằng em chân thành cảm ơn anh. Em không thể hiểu hết ý nghĩa của câu đó, chỉ biết nó đề cao giá trị của một con người. Em hiểu nhưữn gì anh nói và em trân trọng điều đó......như một người thầy. Em sẽ viết bài văn này thật tốt theo ý hiểu của em và lập luận của anh. Pro!
Cám ơn mọi người rất nhiều.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom