Nguyễn Bá Học từng nói: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”.Chúng ta, những chủ nhân tương lai của đất nước này sẽ có suy nghĩ gì? Chúng ta sẽ hành động như thế nào?
-- > uhm Theo mình cái mở bài của bạn đã đáp ứng được điều kiện cần chứ chưa đáp ứng được đk đủ ... Vì phần mở bài mình phải cho người đọc biết được mình sẽ và sắp nói về vấn đề gì , giải thích hay nghị luận về cái gì ? ..1. Bạn đã đúng khi biết mở bài theo cách nghi vấn . 2 bạn cũng khá thông minh khi trích nguyên câu của NBH vào đề .. Nhưng cách đặt câu nghi vấn của bạn theo mình chưa thực sự
khớp với câu nói là mấy !! Với lại câu hỏi hay cách đặt vấn đề của bạn chưa thực sự thuyết phục, chưa chạm đến sự tò mò của người đọc ... Vì thế bạn cần chú ý hơn .. Khi làm văn phần MB được đánh giá là quan trọng không thua kém j phần Thân Bài vì 1 MB thông minh , hay sẽ khiến người đọc muốn đọc. Và đặc biệt qua cách nhìn nhận của người chấm họ có thể sẽ dựa vào MB mà đánh giá cả bài của bạn ........
- Bạn biết cách lấy dẫn chứng mà ai cũng biết đến . Nhưng dẫn chứng chỉ có 2 mà mất hơn 10 dòng [ hơi phí bạn ạ !! ^^! ]
- À cái câu
Tôi xin phép được lan man một chút. là cấm kị bạn nhé !! ^^! Khi chúng ta trao đổi như thế này thì được chứ Làm nghị luận thế này gv sẽ ko đọc phần sau đó của bạn đâu mà sẽ chú ý đến cái 2 chữ :
Lan man và bạn sẽ ko được tối đa phần đó ..!!!! Mình từng trải

) ................. Chúc bạn thành công ở mấy bài nghị luận khác !! .. Con trai mà viết như bạn thì cụng tốt rồi