Văn 11_Bài viết tập làm văn số 1

D

duchong95

T

thuyhoa17

Nhà bác học Luis Paster có câu: Học vấn không có quê hương nhưng người có học vấn phải có Tổ Quốc.
Viết bài văn khoảng 600 từ trình bày ý kiến của anh (chị) về câu nói trên.
Cám ơn các bạn.

Dàn bài:

MB: Giới thiệu về học vấn và ngừoi có học vấn, từ đó dẫn dắt đến câu nói của nhà bác học Luis Paster: "Học vấn ko có quê hương nhưng người có học vấn thì phải có Tổ Quốc".

TB:

- Giải thích:

+ Học vấn: đó là kiến thức của một con người, học được từ sách vở, từ cuộc sống.

+ Quê hương: đó là nơi mỗi người được sinh ra, nơi gắn bó với mỗi con người về tinh thần hay là tâm hồn. Nơi thân thuộc nhất.

=> "Người có học vấn ko có quê hương" : kiến thức là vô bờ bến, ko có thể biết đâu là quê hương của học vấn bởi nó quá rộng và tồn tại ở mọi ngừoi, mọi chốn, mọi ngóc ngách.

+ Người có học vấn: là người có kiến thức, có ý thức về bản thân và xã hội.

=> "Người học vấn phải có Tổ quốc": người có kiến thức, có học vấn phải biết đâu là quê hương. Không chỉ là người có học vấn mà tất cả mọi người sinh ra đều có cho mình một Tổ quốc. Người có học vấn thì càng phải biết đâu là Tổ Quốc, đâu là nơi chôn rau cắt rốn của bản thân => có thể xem đó là trách nhiệm của người có học vấn. Nếu như một ngừoi ko biết đâu là quê hương, đâu là Tổ quốc thì ko thể xem là họ có học vấn.

=> Tóm lại: Học vấn là vô bờ bến, ko có nơi xác định được sinh ra bởi có quá nhiều kiến thức, nhưng một ngừoi khi đã sở hữu cho mình vốn kiến thức, được coi là người có học vấn thì phải biết đâu là Tổ quốc của mình.

+ Mối liên hệ giữa "học vấn và Tổ quốc" : một người phải biết lấy kiến thức, học vấn mà mình có được để phục vụ cho Tổ quốc.

- Ý nghĩa của câu nói:

+ Kiến thức là vô bờ bến và con người phải ko ngừng nỗ lực để thu nạp thêm kiến thức cho bản thân.

+ Đã mang cho mình cái danh là có học vấn thì phải biết đâu là quê hương, xứ sở.

=> Kết luận lại: phải biết ngày ngày bổ sung cho bản thân những kiến thức để rồi đem chính nó phục vụ quê hương, Tổ quốc của mình.
Kiến thức ko phải là thứ có thể "vứt lung tung" mà phải được đặt đúng chỗ, phải biết dùng nó để phục vụ Tổ quốc, cho xã hội.

- Liên hệ cuộc sống: có những thanh niên có học vấn nhưng ko biết làm gì với những học vấn mà mình có được, ko biết mình đang và sẽ làm gì, rồi cũng chính vì thế mà dùng nó để làm những điều ko tốt >> đó chính là một kẻ "như ko có quê hương, ko biết Tổ quốc" và những người như thế chẳng thể được xem là có học vấn.

KB: Khái quát lại vấn đề, liên hệ bản thân.

^^ (có cái đoạn liên hệ cuộc sống nó hơi linh tinh, với ko biết là có đủ nghĩa với nó ko nữa :D)
 
Top Bottom