[Văn 11] Suy nghĩ về 2 câu kết trong bài "Thương vợ".

H

hoang.online

Last edited by a moderator:
C

congchuadautay_laal

"cha mẹ thói đời ăn ở bạc " ở đây bạn nên chú ý tác giả sd từ ngữ rất khéo léo , tinh tế
nhịp thơ 4-2-1
ở đây là tác giả chửi thói đời đen bạc
+VIỆC THI CỬ NHIỄU NHƯƠNG ĐẦY TỆ NẠN
+ NHỮNG ĐỊNH KIẾN KHẮT KHE KHÔNG CHO ÔNG TÚ CÓ THỂ GÁNH VÁC CÔNG VIỆC CÙNG BÀ TÚ , ĐẺ SAN SẺ GÁNH NẶNG GIA ĐÌNH
"có chồng hờ hững cũng như không" tác giả tự trách mình , không chỉ không giúp đỡ được vợ mà còn phải đẻ vợ nuôi
=> nhà thơ than thở giùm vợ , cũng là gián tiếp ca ngợi vợ , người phụ nữ thủy chung , biết hi sinh
+ sd thành ngữ dân gian
+ cảnh đời oái oăm mà bà tú phải gánh chụi
=> tiếng thở dài nặng nề chua chát ,
*** tú xương chửi thói đời bạc bẽo , chửi cuộc đời bất công đẩy người tài như ông trở thành kẻ vô tích sự , bám váy vợ ....... tự chửi mình
câu tho giàu tính cham biếm , có phần chua xót đắng cay
=> thía đọ tự dằn vặt trách mình bất lực
**** cảm nghic liên hệ thực tế
+ những định kiến cổ hũ của xh xưa đã làm nhiều người phụ nữ ..........
+ tú xương 1 nam tử hán - thấu hiểu được nỗi đau khổ đó , nhưng vì chế độ xh ông bát lực chỉ biết tự dõi theo từng bước đi của bà tú rồi viết nên những dòng thơ để bày tỏ tc cua mình
+ ngày nay xh đã thay đổi , đã có sự bình đẳng ................... mỗi người nên biết cùng nhau chia sẻ
.......................
đây chỉ là 1 số gợi ý của bản thân minh thui bạn tham khảo ùi cho ý kiến nha !!!!
 
Top Bottom