[Văn 11] "Những tâm hồn cao đẹp nhất của con người là tâm hồn không có chỗ cho cái tôi".

H

huan1397

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài:
Bình luận ý kiến sau: "Những tâm hồn cao đẹp nhất của con người là tâm hồn không có chỗ cho cái tôi".
Mọi người giúp mình với. Dàn ý hoặc bài mẫu cũng được. TKS!!

Chú ý cách đặt tiêu đề nhé em! Đã sửa!
 
Last edited by a moderator:
T

thuyhoa17

Đề bài:
Bình luận ý kiến sau: "Những tâm hồn cao đẹp nhất của con người là tâm hồn không có chỗ cho cái tôi".
Mọi người giúp mình với. Dàn ý hoặc bài mẫu cũng được. TKS!!

Phần thân bài:

- Giải thích: Tâm hồn là phần bên trong mỗi con người, là tinh thần, là lương tâm, là tình cảm,... là những thứ tồn tại vô hình nhưng có tác dụng chi phối mạnh mẽ tới đời sống của con người.

Cái tôi: cái bản ngã của mỗi con người, là phần con chi phối mọi việc chúng ta làm, là bản thân chúng ta.

>> Tâm hồn cao đẹp là tâm hồn luôn hướng đến mọi người, luôn muốn làm và chứa đựng những tình cảm cao đẹp dành cho người khác, những điều thiện, những hành động tốt đẹp đều được xuất phát từ tâm hồn cao đẹp.

>>> Một con người luôn mang trong mình cái tôi quá to lớn sẽ chỉ biết nghĩ đến lợi ý cá nhân, và khi đó thì sẽ ko thể tồn tại cái cao đẹp - tức là luôn vì người khác. Vì vậy, khi con người chúng ta gạt bỏ cái tôi ra khỏi mình thì thời khắc đó sẽ là lúc tâm hồn cao đẹp lên ngôi.

- Chứng minh: Tại sao tâm hồn cao đẹp thì ko tồn tại cái tôi riêng của mình? Tại sao khi không có cái tôi thì tâm hồn con người sẽ trở nên cao đẹp?

+ Cái tôi nó ảnh hưởng nhưu thế nào tới mỗi người? Định hướng hành động cho bản thân.

+ Mỗi người ai cũng có cái tôi cho riêng mình nhưng khi cái tôi quá lớn thì nó lại mang hậu quả ngược lại - ích kỷ, chỉ biết đến lợi ích của riêng mình.

+ Xã hội là nơi tồn tại của nhiều những con người khác nhau, khi mà xã hội luôn thách thức mỗi con ngưòi hành động ko chỉ vì bản thân mà còn cho người khác thì việc dẹp bỏ cái tôi riêng của mình là điều rất khó khăn bởi sinh ra cái tôi đã có và nó luôn muốn cái tốt đẹp cho mình trước tiên?

+ Liệu có ai dám hy sinh hạnh phúc của mình để cho người khác?

Đó chính là lý do tại sao mà một người có tâm hồn cao đẹp lại khó có đến vậy, bởi vì cái tôi nó luôn bám lấy mỗi người. Nhưng một khi đã gạt bỏ được cái tôi đó thì sẽ là một tâm hồn cao đẹp tồn tại.

+ Dẫn chứng: Hồ Chí Minh : hy sinh hạnh phúc cá nhân để phục vụ cho tổ quốc...
(những dẫn chứng khác từ thực tế mà bạn biết, như các cá nhân trong các mái ấm tình thương...)

- Bình luận:

+ Ý kiến trên đúng hay chưa đúng?
Nếu đúng thì nó đúng nhưu thế nào, hoàn thiện chưa? có điểm nào cần khắc phục ko?

+ Trong xã hội vật chất với những con ngưòi có tâm hồn cao đẹp sẽ bị thiệt thòi hơn. Nhưg tâm hồn họ thì mãi ko hề thiệt thòi tí nào.

+ Liện hê thực tế:

Những người có tâm hồn cao đẹp họ nhận đc gì?
Những ngưòi chưa có đc tâm hồn cao đẹp, chỉ nghĩ đến bản thân thì họ ra sao?

+ Liên hệ bản thân: định hướng hành động cho chính mình ntn?

...

>> Kết bài :).
 
Top Bottom