[văn 11] lập dàn ý.

L

l94

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề 1: qua bài tôi yêu em, trình bày suy nghĩ của anh/ chị về tình yêu thời nay.
Đề 2: qua bài người cầm quyền khôi phục uy quyền, anh/chị suy nghĩ gì về cái thiện và ác trong xã hội hiện nay?
Đề 3: tính thời sự trong bài người trong bao trong xã hội hiện nay?
Anh/ chị nhớ là đây là nghị luận xã hội, không thiên về nghị luận văn học
 
Last edited by a moderator:
D

doigiaythuytinh

Đề 1: qua bài tôi yêu em, trình bày suy nghĩ của anh/ chị về tình yêu thời nay.

1. Mở bài: Được xem là "mặt trời của thi ca Nga", đối với Puskin, " tình yêu là ngọn nguồn trực tiếp nhất của hạnh phúc và đau khổ đời ông". Cùng với "Gửi K", "Tôi yêu em" mà một trong những tác phẩm thành công của Puskin ở đề tài này. Đọc "Tôi yêu em", ta cảm nhận được một tình yêu chân thành, cao thượng nhưng cũng không kém phần sâu sắc mạnh mẽ. Bài thơ gợi cho người đọc góc nhìn khác về hạnh phúc trong tình yêu - thứ cảm xúc muôn thưỏ vẫn chi phối con người. Liệu tình yêu của một người trung niên nơi đất nước Nga xa xôi hơn 2 thế kỷ trước và tình yêu của giới trẻ hiện nay có gì khác biệt?

2. Thân bài:

a. Vài nét về bài thơ:
- Xuất xứ: tập "Những bông hoa phương Bắc"
- "Tôi yêu em" bắt nguồn từ những cảm xúc cụ thể chân thực mà Puskin đã trải qua nên đã thể hiện được sự tinh tế và độ sâu của tâm hồn
- Nội dung: Diễn tả một tình yêu vô vọng mang sắc điệu buồn; nhưng hơn cả vẫn là trái tim yêu mãnh liệt và cao thượng, nguyện gắng sức vì hạnh phúc của người con gái mình yêu

b. Giải thích khái niệm tình yêu

c. Tình yêu của giới trẻ hiện nay:

- Tình yêu lãng mạn
+ Do ảnh hưởng từ sách báo, internet... hay trong chính sự phá triển của tâm hồn những bạn trẻ ~~> tình yêu thường đi đôi với sự lãng mạn ngọt ngào nhất
+ Tình yêu của Puskin cũng rất lãng mạn (những chi tiết thơ: "ngọn lửa tình"...). Nhưng ở giới trẻ, cách thể hiện sự lãng mạn thường phong phú và lắm sắc màu (dường như "loè loẹt" hơn)

- Nhịp sống vội vã xô bồ --> yêu vộị sống cuồn
+Tình yêu giống như cây non, cần được chăm sóc, nuôi nấng với sự kiên trì cao, vì trong tình yêu bao giờ cũng có thử thách. Nhưng nhiều bạn trẻ hiện nay đến với tình yêu không như thế. Họ yêu theo cơ chế mì ăn liền.
+ Nếu Puskin đã phải đau đớn như thế, dằn mình như thế vì một mối tình vô vọng trong một khoảng thời gian vô định thì những bạn trẻ ngày nay thường lao vào một mối tình sét đánh, mau bắt đầu, mau kết thúc, chia tay.... và lặp lại cái chu trình ấy

- Trách nhiệm đối với tình yêu:
+Tình yêu được cấu thành từ sự đồng điệu, giao cấu hai tâm hồn. Tình yêu cho con người những cảm xúc ngọt ngào đến ngây ngất nhưng cũng lắm bao đăng cay chua xót ---> Đòi hỏi trách nhiệm với người mình yêu
+ Các bạn trẻ có ý thức tốt thì đều nhận biết được điều này
+Một số trường hợp khác: quan hệ tình dục trước hôn nhân, lối sống chung, sống thử --> Xuất phát từ tình cảm không nghiêm túc, thiếu tình thần trách nhiệm

**Kết đoạn: Nhận xét chung về xu hướng tình yêu giới trẻ hiện nay

3. Kết bài:
- Kết vấn đề
- Suy nghĩ của bạn về vấn đề
- Tình yêu của Puskin có phải một thứ tình cảm lỗi thời già cỗi hay còn lắm điều để thế hệ sau phải suy ngẫm?




 
D

doigiaythuytinh

Đề 2: qua bài người cầm quyền khôi phục uy quyền, anh/chị suy nghĩ gì về cái thiện và ác trong xã hội hiện nay?

Phần thân bài thôi nhé ;)

1. Vài nét về văn bản:

- Xuất xứ:
- Nhan đề đoạn trich được dịch sát từ tiếng Pháp có nghĩa là "Quyền lực lấy lại các quyền của mình". Vậy thì quyền lực đó là gì? và nó thuộc về ai? Đoạn trích là sự giải đáp của tác giả cho câu hỏi đó
-Cũng còn một khả năng khác nữa là ở đây có hai quyền lực lấy lại các quyền của mình nếu chúng ta không xét một cách cặn kẽ quyền lực của ông thị trưởng mất quyền, khôi phục, (lại mất quyền), mà xét theo quyền của cái Ác và quyền của cái Thiện.
Nhà văn vừa tố cáo, lên án quyền của cái Ác, vừa khẳng định, ca ngợi quyền của cái Thiện
(gạch đầu dòng thứ 3 là t sưu tầm :D)

2. Cái thiện và cái ác:
“Đừng quên
Cái Ác vỗ vai cái Thiện
Cả hai cùng cười đi về tương lai”
("Đừng quên"- Trần Nhuận Minh)
- Khái niệm Thiện , Ác:
- Thiện và Ác vừa đối lập nhưng cũng cùng tồn tại song hành với nhau

3. Thiện và Ác trong xã hội hiện nay:

- Thiện và Ác không chỉ tồn tại song hành mà luôn đan xen vào nhau trong mỗi con người, mỗi sự việc, hành động, khiến ta khó lòng phân biệt

- Con người khó lòng giữ được vẹn tròn chữ Thiện giữa những khó khăn xô bồ của cuộc sống (liên hệ GiăngVanGiang - chi tiết ăn trộm bánh mì)

- Cái Ác có thể thắng thế trong một thời điểm nhất thời (liên hệ đoạn trích) nhưng chỉ có cái Thiện mới giành được ưu thế cuối cùng





PHP:
Mình không thích cái gì đó quá đầy đủ :D
 
Top Bottom