[Văn 11]Kiểm tra một tiết Văn 11

T

thuytrinh0403

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1:Biểu hiện rõ rệt nhất của nét riêng trong lời nói cá nhân là phong cách những cá nhân.Cho ví dụ và phân tích để làm rõ câu nói trên.


Câu 2: Hãy chỉ ra những nét tự do của thể loại hát nói so với thơ Đường luật.Cho biết ý nghĩ của tính chất tự do đó.


Câu3: Ngất ngưởng là cách Nguyễn Công Trứ thể hiện bản lĩnh các nhân trong cuộc sống. Qua tác phẩm Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ, em hãy sáng tỏ ý kiến trên

Tiêu đề: [Văn 11]+ nội dung.
Swan!
 
Last edited by a moderator:
H

happy.swan

[Văn 11] Bài kiểm tra một tiết.

Câu 1:Biểu hiện rõ rệt nhất của nét riêng trong lời nói cá nhân là phong cách những cá nhân.Cho ví dụ và phân tích để làm rõ câu nói trên.

- Về cách dùng từ.
- Về cách ngắt câu.
VD: người giám đốc:
- Dùng từ rất phù hợp với ngữ cảnh. Tác phong rất hoà nhã và cách ngắt câu rất đúng thể hiện một người lịch sự nho nhã.
 
Last edited by a moderator:
L

lan_phuong_000

Câu3: Ngất ngưởng là cách Nguyễn Công Trứ thể hiện bản lĩnh các nhân trong cuộc sống. Qua tác phẩm Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ, em hãy sáng tỏ ý kiến trên

Nội dung xuyên suốt tác phẩm là sự "ngất ngưởng" của NCT, đó là sự ngang tàn, phá cách, bỏ qua lối khuôn mẫu "khắc kỉ, phục lễ" của các nho gia để sống thật, sống đúng với bản thân mình.
Ông luôn tâm niệm: đã là thân nam nhi, sanh ra đời tất phải mang nợ và để trả được hết cái nợ ấy phải ngang dọc tung hành, phải dấn thân trai cho cuộc đời tôi luyện, như chim bằng sải cánh ra khơi, trong cái nợ có cái vinh, để giành được vinh thì phải biết đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Ấy cũng là lí do NCT dẫu biết rằng quan trường chẳng khác gì lồng sắt, chật hẹp tù túng, trói chân người quân tử mà vẫn bước chân vào. Ông vẫn giữ được cá tính, bản lĩnh, vẫn thể hiện được hết tài năng cũng như nhân phẩm của mình giữa thói đời đen bạc, đó chính do lối sống "ngất ngưởng" mà ra.
Khi có phận sự thì xuôi ngược hết mình, còn khi "đô môn giải tổ" thì thái độ "ngất ngưởng" cũng như được "tháo củi xổ lồng". có ai như ông? ngày cáo lão về quê lại cưỡi bò thay ngựa, đã thế lại còn là bò cái, mà con bò cái ấy lại mang trên mình trang sức dành cho ngựa. Ông sống "ngất ngưởng" giữa nhân cách trong sạch, thanh cao, bỏ qua mọi thứ được mất, khen chê của thiên hạ, sống phóng khoáng, thảnh thơi nhưng không vướng tục.
Cả đời ông sống "ngất ngưởng", khi làm quan không khom lưng, quỵ lụy , khi về già sống bản lĩnh thanh cao. Thật đúng là: "Trong triều ai ngất ngưởng như ông!"
 
Top Bottom