[ văn 11] các bạn cùng xem rồi gợi ý giúp mình nhé

C

custard_kute

D

doigiaythuytinh

Bất bình trước sự chuyên quyền của chế độ phong kiến bảo thủ, độc đoán; không ít bậc danh sĩ tài năng phải lui về ở ẩn, sống với thú điền ngư dân dã, quên đi chuyện đời. Thế nhưng, cũng có những bậc cư sĩ vẫn tiếp tục dấn thân trên con đường quan trường với khát vọng kinh bang tế chế, trị nước cứu đời; và Cao Bá Quát là một trong những con người như thế. Được người đời tôn là Thánh Quát cùng với Thần Siêu (Trương Hán Siêu), các tác phẩm của ông bộc lộ mạnh mẽ thái độ phê phán sự trì trệ của chế độ phong kiến và ứơc nguyện đổi mới đất nước. “Bài ca ngắn đi trên bãi cát” nằm trong chùm những sáng tác mang tư tưởng đó. Bài thơ thể hiện sự chán ghét, bế tắc của người tri thức đi trên con đường danh lợi vô nghĩa; từ đó, thắp sáng lên nhân cách nhà nho chân chính.

Bãi cát trong bài thơ là một sáng tạo độc đáo của Cao Bá Quát, khi lấy hình ảnh thực trong cuộc sống để nói về một vấn đề mang tính đạo lí của xã hội bấy giờ. Đó là những bãi cát dài ven biển miền Trung, nơi mà nhà thơ đã có dịp đi qua trong nhiều lần đến Huế để thi Hội.
Bài thơ hiện lên khung cảnh bãi cát dài, rộng lớn: “Bãi cát lại bãi cát dài”. Từ “lại” xen ngang giữa hai từ “bãi cát” là cái vòng tuần hoàn chưa thấy hồi kết của cái “dài” ấy. Con đường của người lữ khách dường như vẫn còn dài lắm, xa lắm, và chẳng có tín hiệu phương hướng nào khi bãi cát vẫn cứ “lại” “dài” như thế. Đó không chỉ đơn thuần là một con đường thực mà còn mang ý nghĩa khái quát cao; một con đường của cuộc đời xa xôi, mù tịt. Ấy là con đường danh lợi, con đường chân lí đầy cám dỗ.
Nổi bật trên bức tranh mênh mong của bãi cát dài rộng lớn là hình ảnh người lữ khách lê từng bước chân trĩu nặng, mệt mỏi: “Đi một bước như lùi một bước”. Phải chăng, đó cũng chính là tâm trạng của tác giả-bậc nho sĩ chán ghét, bất bình khi đi trên con đường danh lợi. Đem tài năng của mình phò tá triều đình để giúp nước, giúp đời là chí nguyện lớn, lẽ sống của đấng nam nhi thời xưa:
“Đã làm trai đứng trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông”.
Thế nhưng, chốn quan trường đâu phải con đường đầy hoa hồng mà còn lắm những chông gai, bất trắc, con người phải “trèo non, lội suối” để lại “nước mắt rơi” , “giận khôn vơi”. Giọt nước mắt của sự bế tắc, chán nản khi thực tế đầy nghiệt ngã của cuộc đời giờ lại quay lưng với khát vọng, hòai bão được cống hiến của kẻ sĩ. Không đi theo con đường mòn của phần lớn các bậc danh sĩ đương thời, Cao Bá Quát bỏ qua cuộc sống ẩn dật, thảnh thơi để tiếp tục theo đuổi mục tiêu của bậc quân tử, nhà nho chân chính. Bởi trong sự chuyên quyền của xã hội phong kiến, giúp sức cho triều đình chính là con đường duy nhất giúp người nho sĩ thể hiện được tài năng và hòan thành ước nguyện kinh bang tế chế, trị nước cứu đời của mình. Trải qua những cám dỗ, mê lực của danh lợi, còn mấy người vượt qua đẻ lập thân, khẳng định được chính mình:
“Đầu gió hơi men thơm quán rượu
Người say vô số tỉnh bao người?”
Lời thơ tỏ rõ thái độ khinh bỉ, coi thường danh lợi của tác giả và ông cũng nhận ra sự cô độc, đơn lạnh trong cõi lòng mình. .Phải chăng con đường mà ông đang theo đuổi chỉ là điều vô ích?Cao Bá Quát băn khoăn, trăn trở, không biết có nên tiếp tục sốngmãi như thế này không hay đi tìm một lối khác.
Người đi đường bỗng nhiên dừng lại, phần vì mệt mỏi, pần vì phân vân nên đi tiếp hay từ bỏ. Nỗi bế tắc, tuyệt vọng bao trùm tâm trạng người đi đương, bởi cuối cùng "Hãy nghe ta hát khúc đường cùng".
Kết thúc bài thơ là câu hỏi tu từ:“Anh đứng làm chi trên bãi cát?”. Tác giả tự hỏi hay đang tự nhắc nhở chính mình. Ông tự vấn đồng thời cũng tự thức tỉnh bản thân trc con đường khoa cử đã lỗi thời, con đường công danh "lầy lội"
(Đó chỉ là phần bình. Bạn luận thêm ở chỗ này :D)

Qua sự sáng tạo độc đáo hình ảnh bãi cát, thể hành với nhịp điệu nhanh chậm khác nhau Cao Bá Quát bày tỏ thái độ chán chường, cái nhìn thời thế với con đường công danh đầy cám dỗ cũng như phê phán lối học khoa cử thực dụng đương thời
<Kết bài>
 
  • Like
Reactions: Mai Lê Lựu
C

custard_kute

theo e nghĩ thì mình nên dẫn chứng trong xã hội ngày nay thì con dưởng công danh có ảnh hưởng như thế nào đối với giới trẻ thì sẽ đầy đủ hơn phải không ??? :M012: dù sao thì cũng cảm ơn đã trả lời cho e ak:khi (118)::khi (181):.thế mà e tưởng không ai giúp nên tự làm luôn oai:khi (184)::khi (184): bây giờ đang hồi hộp chờ ngày trả bài thôi:khi (176)::khi (176):
 
Top Bottom