[ văn 10]đề bài viết số 3

V

vykatherine

Last edited by a moderator:
P

phnglan

Ai giỏi văn giúp e đề này vs
'' Chiếc bình hoa là người bạn thân thiết luôn chứng kiến việc học tập của chúng ta mỗi ngày . Hãy hóa thân vào chiếc bình hoa và kể lại câu chuyện thường ngày ấy''

đây là dạng văn tự sự nên các bạn cứ thỏa thích viết

- hóa thân vào chiếc lọ để kể

+ nói sơ qua về hình dáng của lọ, xuất xứ, được làm, được mua như thế nào(hay được tặng)....
--> nói qua

+ kể lại việc học hành, lúc khó khăn vượt qua ra sao

--> tóm lại đây là đề văn dạng bài tưởng tượng nên bạn dễ viết
 
V

vykatherine

đây là dạng văn tự sự nên các bạn cứ thỏa thích viết

- hóa thân vào chiếc lọ để kể

+ nói sơ qua về hình dáng của lọ, xuất xứ, được làm, được mua như thế nào(hay được tặng)....
--> nói qua

+ kể lại việc học hành, lúc khó khăn vượt qua ra sao

--> tóm lại đây là đề văn dạng bài tưởng tượng nên bạn dễ viết
hi, mình cảm ơn nhiều , có thể cho mình xin kái kết bài đc k ạ ??? viết r mk mở bài vs kết bài khó làm quá :(
 
P

phnglan

hi, mình cảm ơn nhiều , có thể cho mình xin kái kết bài đc k ạ ??? viết r mk mở bài vs kết bài khó làm quá :(

kết bài :
tôi đã chứng kiến từng ngày học hành, tích lũy của người bạn tôi. Cậu ấy đã gặp bao rắc rối trong việc học nhưng rồi tôi cũng cùng cậu ấy vượt quá để giờ đây cậu ấy đã đạt được thành công đầu tiên trong việc học tập đó là đỗ vào ngôi trường cấp 3 công lập. Tôi sẽ luôn bên cạnh và là người đồng hành cùng người bạn của tôi...


p/s:mình chỉ viết được vậy, thông cảm nhá.
 
Top Bottom