Con người sinh ra ai cũng có cha có mẹ có gia đình nhưng vì lý do nào đó mà những bé trai bé gái đẹp tựa thiên thần đó lại phải sống bơ vơ giữa dòng đời. Những em bé sống vạ vật trên những con hẻm; những góc đường trong những đêm đông khiến nhiều người chạnh lòng. Những bài viết kể về những em bé vừa mói sinh ra đã bị chính nguời mẹ của mình bỏ lại bệnh viện hay vứt ngoài đường là chuyện cơm bữa của những tờ báo ngày nay nhất là ở các thành phố lớn. Con người ai sinh ra cũng có quyền được sống được chăm sóc nhưng thật tội nghiệp khi các sinh linh bé nhỏ lại bị bỏ rơi......Hình ảnh những cô bé cậu bé khuôn mặt hồn nhiên trong sáng hàng ngày cầm những tờ vé số hay những hộp báo...bán dạo trên đường xe cộ đông đúc khác hẳn so với những cậu ấm cô chiêu ăn mặc lộng lẫy sa hoa tạo ra hình ảnh vô cùng xấu. Các em dã khiến cho nhiều người phải hoỉu lại lương tâm bản thân mình nhất là những bà mẹ ông bố đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con thơ....