Ứơc mơ của bạn

D

doigiaythuytinh

1) Mở bài:
Trong một bài văn của mình với đề "Điều quí giá nhất trong cuộc sống", tôi đã chọn ƯỚC MƠ. Bởi tôi nghĩ, ƯỚC MƠ thật đẹp, thật ý nghĩ , giúp ta có thêm nghị lực trong cuộc sống. Ước mơ của mỗi người là khác nhau. Đó có thể là những điều hết sức tầm thường nhỏ bé, cũng có thể là những nguyện vọng lớn lao. Với tôi, trở thành một người "thầy" mẫu mực chính là ước mơ lớn nhất

2) Thân bài:

- Từ thuở bé, khi chỉ vừa biết ê a đọc viết, tôi đã nghe nhiều đến từ ƯỚC MƠ. Người lớn thường hỏi vui: "Con thích làm nghề gì?" Có quá nhiều sự lựa chọn: bác sĩ, kĩ sư, công nhân và vân vân những nghề nghiệp khác

- Tôi luôn tự hỏi vì sao mình lại chọn NGHỀ GIÁO làm ước mơ của mình? Vì tôi muốn được làm người lái đò tận tụy nhận được sự kính trọng từ nhiều thế hệ học trò hay chỉ vì mong muốn nhìn thấy những nét mặt vui tươi mỗi giờ giảng.

- Nói qua về nghề giáo: là nghề nghiệp cao quí, được nhiều người kính trọng, vì giáo dục là dạy người trồng người cho đất nước..v.v..

- Vì sao "tôi" lại chọn nghề giáo: do ảnh hưởng từ gia đình

- Phải làm gì ngay từ bây giờ để thực hiện ước mơ ? ( ko chỉ trau dồi kiến thức mà còn nhiều kĩ năng giao tiếp xã hội khác :D)

- Nghĩ xa hơn tí ;)) : "tôi" sẽ trở thành một người "thầy" như thế nào?

3) Kết bài: Dù ước mơ của bạn là gì thì ngay từ bây giờ cũng phải cố gắng học tập + rèn luyện
 
T

thanh_kha

các bạn có dàn bài gần giống như bài văn hoàn chỉnh hok, nếu có thì cho mình với!!!
 
Top Bottom