

Em chết lặng khi nhìn vào mess của anh. Không chỉ có em... mà còn nhiều cô gái khác cũng được anh ngỏ lời. Em không ngời người con trai em thầm thương ngần ấy năm lại là 1 người như vậy.
Em cũng tự hỏi, trái tim anh, tại sao lại chia thành nhiều ngăn đến thế? Và liệu em...đang xếp ở vị trí nào trong trái tim anh? Ngăn to hay ngăn nhỏ? Ngăn chính, hay cũng chỉ là 1 ngăn phụ tầm thường?
Em cảm thấy hụt hẫng, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Và em... đã chẳng có đủ can đảm để hỏi anh. Em sợ... sẽ phải nghe 1 câu trả lời đau lòng.
Cái cảm giác đau đớn, nhức nhối, cứ vậy từng ngày cứa mòn tim gan em.
---------------------------
Trước khi gặp cô ấy- cái cô bé khối 10 mới vào trường với đôi mắt nâu to tròn, sáng long lanh, quả thực, tôi là 1 thằng chẳng ra gì
Nhưng lời tỏ tình ngọt ngào, những lời thề non hẹn biển cùng cô bé ấy, so với các cô gái khác, quả là thực lòng. Nhưng, lẽ nào cô bé ấy không cảm nhận được tình cảm chân thành đó của tôi?
Nhiều khi tôi trộm nghĩ, tôi và em... có lẽ sinh ra không phải dành cho nhau. Nhưng đôi tay tôi, vẫn cứ níu lấy mãi, chẳng thể buông được. Và đôi tay tôi, tôi biết, em vẫn luôn giữ chặt
-----------------------------
Người ta nói, con gái yêu đơn phương thì thật là khổ. Nhưng liệu có ai biết, khi cả 2 người, lại cùng đon phương nhau, thì còn khổ gấp trăm gấp vạn...
---------------
Em chẳng bao giờ tin, mình sẽ ở bên nhau mãi mãi
Mà em chỉ tin: nếu đã là CỦA NHAU thì nhất định sẽ.. QUAY VỀ
Em cũng tự hỏi, trái tim anh, tại sao lại chia thành nhiều ngăn đến thế? Và liệu em...đang xếp ở vị trí nào trong trái tim anh? Ngăn to hay ngăn nhỏ? Ngăn chính, hay cũng chỉ là 1 ngăn phụ tầm thường?
Em cảm thấy hụt hẫng, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Và em... đã chẳng có đủ can đảm để hỏi anh. Em sợ... sẽ phải nghe 1 câu trả lời đau lòng.
Cái cảm giác đau đớn, nhức nhối, cứ vậy từng ngày cứa mòn tim gan em.
---------------------------
Trước khi gặp cô ấy- cái cô bé khối 10 mới vào trường với đôi mắt nâu to tròn, sáng long lanh, quả thực, tôi là 1 thằng chẳng ra gì
Nhưng lời tỏ tình ngọt ngào, những lời thề non hẹn biển cùng cô bé ấy, so với các cô gái khác, quả là thực lòng. Nhưng, lẽ nào cô bé ấy không cảm nhận được tình cảm chân thành đó của tôi?
Nhiều khi tôi trộm nghĩ, tôi và em... có lẽ sinh ra không phải dành cho nhau. Nhưng đôi tay tôi, vẫn cứ níu lấy mãi, chẳng thể buông được. Và đôi tay tôi, tôi biết, em vẫn luôn giữ chặt
-----------------------------
Người ta nói, con gái yêu đơn phương thì thật là khổ. Nhưng liệu có ai biết, khi cả 2 người, lại cùng đon phương nhau, thì còn khổ gấp trăm gấp vạn...
---------------
Em chẳng bao giờ tin, mình sẽ ở bên nhau mãi mãi
Mà em chỉ tin: nếu đã là CỦA NHAU thì nhất định sẽ.. QUAY VỀ