U-23 Việt Nam thắng thuyết phục U-23 Malaysia 3-1

B

binhdothanh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mục tiêu phải thắng của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia đã được hoàn thành xuất sắc. Sau 45 phút thi đấu của hiệp một, U23 Việt Nam đang dẫn trước 3-1 nhờ các bàn thắng của Thanh Bình (phút 12), Tiến Thành (phút 23) và Trọng Hoàng (phút 45+1).
Bàn thua của Việt Nam do hậu vệ Hoàng Quảng đánh đầu phản lưới nhà ở phút 24. Trong hiệp hai, trận đấu diễn ra chậm hẳn và không có bàn thắng nào được ghi.


Đội hình ra sân:
U-23 Việt Nam: Tấn Trường, Hoàng Quãng, Long Giang, Xuân Hợp, Đình Đồng, Thành Lương, Tiến Thành, Trọng Hoàng, Quý Sửu, Thanh Hưng, Thanh Bình
U-23 Malaysia: Marlias, Matabu, Baharom, Razak, Bakthial; Rahim Safiq,Kandasamy, Saarani, Bahthial, Zaquan, Talaha

Phút 3, Trọng Hoàng tạt bóng vào giữa cho Mai Tiến Thành bật cao đánh đầu nhưng trong tư thế khá thoải mái, anh đã đánh đầu đi chệch cột dọc.
Phút 6, Việt Nam được hưởng quả đá phạt góc nhưng hậu vệ Malaysia đã phát ra đồng thời tổ chức pha phản công nhanh nhưng Long Giang đã kịp can thiệp.
Phút 8, Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly 20m ở góc sút khá thuận lợi, Thanh Bình đang đứng trước bóng. Cú sút của Thanh Bình đã trúng vào hàng rào của Malaysia. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt 11m vì bóng đã chạm tay vào tay của một cầu thủ Malaysia.
ImageView.aspx

Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền - Ảnh: Nguyên Khôi
Các cầu thủ Malaysia đã phản ứng rất dữ dội và cầu thủ số Sakri đã phải nhận thẻ vàng.
Phút 12, VAAAAOOOOO, Thanh Bình đã quá bình tĩnh sút bóng vào góc cao của khung thành. Nhưng không. Trọng tài yêu cầu Thanh Bình đá lại. Và một lần nữa Thanh Bình lại sút tung lưới Malaysia. Lần này trọng tài đã công nhận.
ImageView.aspx

Thành Lương chia vui với Thanh Bình sau khi tiền đạo này ghi bàn mở tỷ số - Ảnh: Khang Anh
Phút 15, Thanh Bình ngã người tung cú vô lê trong vòng cấm địa nhưng tiếc rằng anh đã sút hụt bóng.
Phút 17, Thành Lương đã chọc khe nhưng một đồng đội đã không thể theo kịp.
Phút 19, Quý Sửu để mất bóng khá nguy hiểm ở giữa sân trong tình huống sau lưng anh chỉ còn 3 hậu vệ Việt Nam nhưng may mắn là các cầu thủ Malaysia không tận dụng được.
Trong những phút vừa qua, U23 Việt Nam đang chơi có phần chùng xuống với nhiều pha chuyền bóng thiếu chính xác và đang dần để mất khu vực giữa sân. Tuy nhiên vào phút 23, Việt Nam đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.
Phút 23, VAAAOOO, từ đường chọc khe của Thành Lương, Mai Tiến Thành đã xuất sắc thoát xuống và khéo léo sút bóng vào giữa hai chân của thủ môn Marlias.
ImageView.aspx

Tiến Thành ghi bàn thắng lên 2-0 - Ảnh: Nguyên Khôi
Phút 25, Vaaaaooo, lần này đội thủng lưới là Việt Nam khi Hoảng Quảng thực hiện có cú đánh đầu ....vào lưới nhà làm thủ môn Tấn Trường dù bay hết người vẫn không thể cản được.


ImageView.aspx

Thanh Bình (trái) chia vui với Tiến Thành sau khi Thành ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 - Ảnh: Khang Anh
Phút 30, Thành Lương xẻ cánh cho Trọng Hoàng băng lên rồi tạt vào giữa khá mướt nhưng hậu vệ Malaysia đã phá bóng ngay trước chân Thanh Bình.
Phút 32, Thành Lương có bóng khá trống ở rìa vòng cấm địa rồi tung cú sút bằng chân trái sở trường, đưa bóng vào góc thấp nhưng tiếc rằng đi chệch cột dọc.
Phút 34, Muslim có pha tạt bóng khá đẹp từ cánh phải, thủ môn Thành Lương lao ra cản phá hụt và Saarani băng lên nhưng từ cự ly gần nhưng anh lại sút bóng vọt xà.
Phút 36, Muslim bật cao đánh đầu vào góc xa, thủ môn Tấn Trường đã bó tay nhưng may mắn bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Phút 40, hậu vệ trái Chu Ngọc Anh vào sân thay Phan Thanh Hưng.
ImageView.aspx

Tiền vệ Trọng Hoàng (8) mắt xích quan trọng của hàng tiền vệ U-23 Việt Nam - Ảnh: Bảo Mai

Phút 43, Trọng Hoàng tạt bóng từ cánh phải vào, Thanh Bình trống trải trong tư thế xoay lưng khống chế bóng nhưng anh đã vịn bóng không thật tốt.
Phút 45+1, VAAAAOOOOO, Có bóng trống trải ở rìa vòng cấm địa, Trọng Hoàng tung cú sút chìm đi vào góc xa tung lưới Malaysia. Trong tình huống này, Thanh Bình đã chạy chỗ khá tốt, hút hàng hậu vệ Malaysia khiến khoảng trống trước mặt Trọng Hoàng càng rộng hơn.


Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1.
Hiệp hai trận đấu đã bắt đầu!
Phút 49, Rahim có bóng trống trải ở rìa vòng cấm địa rồi tung cú sút chìm hơi nhẹ nhưng khá nguy hiểm, thủ môn Tấn Trưởng phải đẩy bóng chịu phạt góc. Trong pha phạt góc tiếp theo, Rahim treo bóng vào giữa nhưng Tấn Trường đã dễ dàng bật cao tóm gọn.
Phút 51, Talaha đã cắt đường chọc khe rất nguy hiểm của Trọng Hoàng dành cho Thành Lương.
Phút 52, Bakthial đi bóng sát biên ngang rồi tạt vào giữa nhưng Tấn Trường đã đoán trước và băng ra tóm gọn.
Phút 53, Ngọc Anh tạt bóng vào từ cánh trái, hậu vệ Malaysia đánh đầu phá bóng đến đúng vị trí Trọng Hoàng và từ cự ly 20m khá trống trải, anh đã tung cú sút đi vọt xà đáng tiếc.
Phút 54, Tấn Trường đang nằm sân sau pha bóng dũng cảm lao ra phá bóng trong chân tiền đạo của Malaysia. Anh đã bị Kandasamy sút ... vào người. Trước đó Malaysia đã có pha phối hợp biên khá hay, hút toàn bộ hàng hậu vệ Việt Nam sang cánh phải để Kandasamy trống trải băng vào vòng cấm địa.
Phút 56, Hoàng Quảng tạt bóng từ cánh phải vào hơi lố sang cánh trái cho Ngọc Anh băng vào đánh đầu nhưng hậu vệ Malaysia đã phá ra trước.
ImageView.aspx

Trung vệ Long Giang (23) đang truy cản pha tấn công của tiền đạo Malaysia - Ảnh: Bảo Mai

Phút 59, Long Giang đã có pha theo kèm rất sát với Salahi khiến anh này dù đã đi bóng xuống sát biên nhưng vẫn không thể thực hiện đường tạt vào giữa.
Phát biểu sau trận đấu
HLV Rajagobal (Malaysia): Malaysia vào cuộc khá tốt, tấn công nhiều nhưng bàn thua từ chấm phạt đền làm cho nhiều cầu thủ đánh mất đi sự bình tĩnh. Tôi cho rằng các trọng tài đã điều khiển một trận đấu quá khắt khe, nhất là những tình huống va chạm cuối trận.
Tôi rất tiếc về những phản ứng không hay sau khi kết thúc trận đấu. Chúng tôi đã thất bại, giờ là lúc phải quên đi nỗi buồn bại trận để nhìn về các trận đấu còn lại. Mọi chuyện vẫn còn đó với Malaysia.
HLV Calisto (Việt Nam): Tôi thật sự hài lòng khi các tuyển thủ đã thực hiện đúng với chiến thuật đề ra, vượt qua được sức ép tâm lý và chơi khá hay trước Malaysia. Chúng tôi đã có được chiến thắng quan trọng để mở ra hi vọng vào bán kết.
Tôi thật không vui và không hài lòng về những hành động phản ứng trọng tài ở cuối trận. Không thể tin được rằng những hành vi không đẹp ấy lại đến với các cầu thủ trẻ.

Phút 61,
Tấn Trường đã dễ dàng lao ra bật cao bắt gọn cú troe bóng từ đường đá phạt của Malaysia.
Phút 63, Hoàng Quảng chọc khe cho Thanh Bình trống trải đối mặt với thủ môn Marlias. Ngay lúc đó một trung vệ Malaysia ập vào can thiệp và Thanh Bình thực hiện cú bấm bóng nhưng hơi non, thủ môn Marlias đã tóm gọn. Trong tình huống này nếu Thanh Bình chuyền qua cánh trái cho Tiến Thành đang trống trải - thay vì dứt điểm - thì có lẽ Việt Nam đã có thêm bàn.
Phút 64, Thái Dương vào sân thay cho Trọng Hoàng.
Phút 66, Razak có bóng trong pha tấn công, xâm nhập vòng cấm địa, khá trống trải nhưng anh lại xử lý không tốt.
Phút 69, Bóng nảy trước mặt Thái Dương và từ cự ly 25m, cầu thủ này đã tung cú vuốt bóng bằng má ngoài chân phải đưa bóng bay vòng cung rất đẹp nhưng tiếc rằng đã bay cao hơn xà ngang.
Phút 72, Malaysia được hưởng quả phạt bên cánh phải, bóng được đưa vào vòng cấm địa, hậu vệ Việt Nam phá bóng chịu phạt góc. Các cầu thủ Malaysia sau đó đã không tận dụng tốt pha bóng này.
Phút 78, Long Giang vừa cắt được một pha chọc khe rất nguy hiểm vào trung lộ của các cầu thủ Malaysia.
Phút 84, Tiến Thành có pha đá phạt góc rất cẩu thả tạo điều kiện cho Malaysia thực hiện pha phản công rất nguy hiểm nhưng cuối cùng trung vệ Việt Nam đã can thiệp kịp thời, phá được đường chuyền quyết định của các cầu thủ Malaysia.
Phút 86, Tấn Trường một lần nữa dũng cảm bắt bóng trong chân của tiền đạo Malaysia nhưng lần này anh vẫn... an toàn và không bị nằm sân.
Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, U-23 Việt Nam thắng U-23 Malaysia 3-1, tạm thời đứng đầu bảng A và gần như chắc chắn có vé vào vòng sau.
Cửa vào bán kết rộng mở
Chiến thắng 3-1 trước Malaysia đã giúp thầy trò HLV Calisto mở toang cánh cửa vào bán kết SEA Games 25. Ở trận cuối cùng vòng đấu bảng, Việt Nam chỉ cần hòa Campuchia (ngày 11-12), sẽ chính thức có mặt ở vòng hai.
11 bàn thắng mà Malaysia dội vào lưới Đông Timor khiến cho không ít người vừa giật mình vừa đề cao sức mạnh tiềm ẩn của họ. Thế nhưng khi đối diện cùng Việt Nam vào chiều 6-12, sức mạnh ấy đã không như chúng ta tưởng.
Nếu theo dõi đầy đủ diễn biến của trận đấu, sẽ dễ dàng nhận ra rằng Malaysia không có hơn ba cơ hội có thể gây khó dễ cho thủ môn Tấn Trường. Và nếu như không có bàn thắng đốt lưới nhà của hậu vệ Hoàng Quảng, khoảng cách về trận thua đậm này còn kéo dài hơn.
Quả phạt đền ở phút 10 là chính xác khi tiền vệ Sarazi (13) giật mình dùng tay xô bóng từ quả đá phạt như đại bác của Thanh Bình. Hai lần sút phạt đền, Thanh Bình đều đưa bóng vào hai góc sút khác nhau (lần đầu do một cầu thủ Việt Nam chạy vào vòng cấm địa trước nên phải đá lại), cho thấy bản lĩnh và thần kinh thép của chân sút kỳ cựu từng bốn lần có mặt tại SEA Games.
Và cũng chính Thanh Bình tỉa bóng chọc khe chính xác đến từng milimet để Tiến Thành nhân đôi khoảng cách. Lâu lắm rồi mới thấy tiền đạo này dọn cỗ cho đồng đội làm nên chuyện. Nhưng giá như tầm nhìn của Thanh Bình thoáng hơn vào phút 60, anh nên đẩy bóng ngang cho Tiến Thành, chắc chắn rằng lưới của Malaysia đã rung lên. Thanh Bình lốp bóng, đó là một pha xử lý không tồi, có chăng là cú sút quả nhẹ nên thủ môn Farazi tóm gọn, cứu bàn thua trông thấy.
ImageView.aspx

Hậu vệ Hoàng Quảng (23) dù có pha phản lưới nhà nhưng góp công lớn trong chiến thắng 3-1 trước Malaysia - Ảnh: Bảo Mai

 
B

binhdothanh

Có lẽ đêm nay Hoàng Quảng sẽ còn ray rứt bởi cú đánh đầu giải vây hệt như pha dứt điểm của một tiền đạo. Sự vụng về của anh trong bàn thua là quá rõ. Nhưng phải công tâm để nói rằng chiều 6-12, Hoàng Quảng chứ không ai khác đã góp công lớn vào chiến thắng 3-1 nói trên.
Ở bàn nâng tỉ số lên 3-1, chính Hoàng Quảng là người phát động tấn công nơi cánh phải trước lúc bóng qua chân Thành Lương - Tiến Thành và Trọng Hoàng ghi bàn (phút 45+3). Phút 60, cũng chính anh tỉa bóng đẹp, nhưng Thanh Bình không làm nên chuyện.
Cuối trận, Hoàng Quảng cầm bóng quá tốt ở dọc cánh phải khiến cho hậu vệ Malaysia tức tối, tranh bóng cứng rắn và phạm lỗi. Thời gian cạn dần, Hoàng Quảng luôn cầm bóng chắc chắn và đối phương mắc đến ba lỗi trong 2 phút. Rõ ràng đó là điều hết sức có lợi. Nếu không có nền tảng thể lực dồi dào, kỹ thuật khéo léo và tư tuy chiến thuật tốt, hậu vệ cánh phải này sẽ không làm được điều đó. Nói vậy để thấy rằng công của anh lớn hơn nhiều.
Malaysia thúc thủ trước Việt Nam bởi họ bị ức chế quá sớm về bàn thua từ quả phạt đền. Thứ hai, thay vì tấn công biên hoặc chuyền bóng dài vượt tuyến vào vòng cấm địa để tận dụng sự hơn hẳn thể hình, thì người Mã lại chọn cách chơi đôi công, tấn công trực diện vào trung lộ và chơi bóng sệt cùng đối thủ. Chơi bóng quá máy móc như vậy, Malaysia ắt phải bại trận.
Thua đậm trận này, Malaysia chỉ có thể lọt vào bán kết nếu như họ quật ngã được đương kim vô địch Thái Lan ở vòng đấu cuối cùng chiều 11-12. Cánh cửa quá chật hẹp đối với người Mã…
 
Top Bottom