Tuyết rơi bất thường ở Sapa !

H

helldemon

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tin này mình vừa nghe hùi sáng ở thời sự ! post lên cho pà kon coi ! :D
----------

Sáng nay, người dân Sapa (Lào Cai) ngỡ ngàng khi thấy tuyết rơi trắng xóa mái nhà, cành cây. Lần đầu tiên trong lịch sử khí tượng Việt Nam, tuyết rơi vào tháng 3, thời điểm giao mùa từ xuân sang hè.



Tuyết rơi tại xã Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) sáng 16/3. Ảnh: Minh Hải.

Ông Lê Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, tuyết rơi từ 5h và kéo dài đến 11h. Nhiệt độ tại Sapa xuống 0 độ C.

"Tuyết rơi không liên tục, xen lẫn với mưa nhỏ. Tuy nhiên, do thời gian xuất hiện khá dài nên tuyết đã phủ trắng xóa mái nhà, đường đi", ông Hải nói.

Không chỉ Sapa, tại các xã vùng cao như Y Tý, Pa Cheo, Ngải Thầu của huyện Bát Xát cũng có tuyết. Tại xã Y Tý, tuyết rơi khá dày, tới 15 cm.


Khoảng 5h sáng, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu xuất hiện, du khách tỏ ra rất ngỡ ngàng. Ảnh: Hải Yến.

"Những bông tuyết trắng xóa xuất hiện vào thời điểm không ai ngờ khiến cả người dân và du khách rất thích thú. Trước đó chúng tôi dự báo ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệ độ Sapa xuống 3 độ, không ngờ tới 0 độ C", ông Hải thông tin.

Chuyên gia khí tượng này khẳng định trong lịch sử khí tượng Việt Nam, chưa bao giờ ghi nhận tuyết rơi vào tháng 3. Hiện tượng này thường chỉ xảy ra vào giữa mùa đông, từ cuối tháng 12 đến tháng 2 năm sau và không phải năm nào cũng có.

Lần gần đây nhất Sapa, nơi có độ cao gần 2.000 m so với mực nước biển, xuất hiện tuyết là vào tháng 1/2003. Năm đó tuyết rơi với cường độ nhẹ và thời gian ngắn.


Chợ Sapa sáng 16/3. Ảnh: Hải Yến.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bất thường này là từ sáng qua miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh khiến trời mưa rào, nhiều nơi có dông, nền nhiệt giảm thấp.

Đài khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ cho biết, nhiệt độ thấp nhất sớm nay tại Mẫu Sơn là 2 độ, Sìn Hồ 5 độ, Lạng Sơn 8 độ, trung tâm Hà Nội 11 độ C. Chỉ Sapa và các xã vùng cao của huyện Bát Xát nhiệt độ xuống 0 độ nên mới có tuyết.

Dự báo về khả năng tuyết rơi trong những ngày tới, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai cho rằng hôm nay là ngày rét nhất của đợt gió mùa bắt đầu từ 15/3. Những ngày sau trời ấm dần nên không thể có tuyết.

Mùa đông xuân 2010-2011 đã ghi nhận nhiều hiện tượng thời tiết bất thường. Miền Bắc trải qua đợt rét đậm, rét hại kéo dài một tháng, nhiệt độ thấp nhất xuống xấp xỉ -4 độ C, thấp hơn cả đợt rét kỷ lục năm 2008. Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sapa, Y Tý (Lào Cai) đã xuất hiện băng giá.

Bonus ảnh:


Tại Y Tý, do cao hơn Sapa nên tuyết rơi cũng nhiều hơn.


Người dân ở xã vùng cao này nhiều lần chứng kiến tuyết rơi, nhưng với lần này họ khá bất ngờ, bởi chưa bao giờ tuyết rơi vào tháng 3.


Tuyết phủ trắng xóa mặt đất...


...và trên những cành cây.


Kho củi dự trữ của người dân bị tuyết bao phủ.


Bé gái thích thú với những chùm hoa cải phủ tuyết.


Trẻ em ở Y Tý thích thú nắm tuyết thành những quả bóng tròn xoe và ném.

Nguồn: Vnexpress

P/s : mem nào ở đó nhớ ăn mặc cho ấm nha ! :D
 
L

ladyfirst

truyền thuyết kể rằng ngắm tuyết rơi và đốt polime sưởi sẽ rất ấm .....
 
C

congchuatuyet_lc

Tớ ở Lào Cai mà ứ đc đi
lúc biết tin thì đang ngồi học trên lớp và lúc về nhà đòi đi thì tuyết tan :((
nản
 
J

junior1102

^^

bạn ơi ! thời truyền thuyết mà cũng có polime rùi cơ ah ! ;))

truyền thuyết kể rằng nếu tuyết rơi vào tháng 3 thì đó là chuyện không bình thường ;)) và khuyên mọi người nên tranh thủ thời gian ,nếu cần có thể bán luôn cả nhà để đi ngắm tuyết :"> Lãng mạn nhắm đóa
 
H

hiensau99

mình thì thấy chẳng có ji đặc biệt
thuyết tháng 3
rét tháng 4 nàng Bân đấy, đang nóng thì rét...
bây giờ tháng 3, đáng ra phải nóng nhưng lại lạnh đó thui
 
C

cori

ôi =P~

đẹp thế......chỉ được ngắm tuyết trên TV

chưa có được gắm tuyết thật =P~
 
Top Bottom