Tâm sự Tuổi thanh xuân, bạn tiếc nuối nhất điều gì?

Minh Thư_lovely princess

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2018
684
629
111
20
Tiền Giang
THPT Trương Định
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Tuổi 17, 18 đó cái gì cũng có. Chỉ là không đủ dũng khí để nói thích một người. (Blue)
2. Tiếc nuối là không yêu ai, mà cũng không có ai để crush.
3. Không gặp người đó sớm hơn.
4. Chờ đợi 1 người 4 năm. Ở bên họ, tỏ tình với họ, hy sinh vì họ, nhưng trái tim họ thuộc về 1 người khác. (Music Moba)
5. Điều tiếc nuối nhất là không biết trân trọng từng giây từng phút ngồi trên ghế nhà trường.
6. Không dám làm những điều mình thích.
7. Thời thanh xuân chỉ ăn và học, ít kết bạn, cảm thấy nhạt nhẽo quá.
8. Tiếc một lần chia tay mà không níu kéo.
9. Tiếc nuối nhất là không thể quay lại ngày đó để sửa lại những lỗi lầm.
10. Tiếc nuối là mình quá lười, không học thật giỏi để thực hiện ước mơ của riêng mình.
11. Tiếc nuối là không biết yêu quý bản thân, không dành nhiều thời gian cho gia đình.
12. Thanh xuân của mình nuối tiếc nhất là cơ hội. Đã bỏ qua nhiều cơ hội, không chịu nắm bắt để rồi trôi qua lại nói 2 từ "giá như".... Vậy đó!
13. Tớ ước gì bây giờ được ngủ một giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn ở lớp học cấp ba ngày ấy.
Cre: facebook

Thanh xuân ngắn ngủi lắm các bạn ạ, đừng vì không đủ tự tin hay bất kì lí do nào đó mà để khoảnh khắc quý giá ấy trôi qua để rồi sau này hối hận vì khi xưa mình đã không đủ dũng cảm, không mở lòng mình ra mà đón nhận. Thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người, hãy làm điều mà mình muốn khi còn có thể nhé!;):D
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
439
671
121
Quảng Nam
cấp3
1. Tuổi 17, 18 đó cái gì cũng có. Chỉ là không đủ dũng khí để nói thích một người. (Blue)
2. Tiếc nuối là không yêu ai, mà cũng không có ai để crush.
3. Không gặp người đó sớm hơn.
4. Chờ đợi 1 người 4 năm. Ở bên họ, tỏ tình với họ, hy sinh vì họ, nhưng trái tim họ thuộc về 1 người khác. (Music Moba)
5. Điều tiếc nuối nhất là không biết trân trọng từng giây từng phút ngồi trên ghế nhà trường.
6. Không dám làm những điều mình thích.
7. Thời thanh xuân chỉ ăn và học, ít kết bạn, cảm thấy nhạt nhẽo quá.
8. Tiếc một lần chia tay mà không níu kéo.
9. Tiếc nuối nhất là không thể quay lại ngày đó để sửa lại những lỗi lầm.
10. Tiếc nuối là mình quá lười, không học thật giỏi để thực hiện ước mơ của riêng mình.
11. Tiếc nuối là không biết yêu quý bản thân, không dành nhiều thời gian cho gia đình.
12. Thanh xuân của mình nuối tiếc nhất là cơ hội. Đã bỏ qua nhiều cơ hội, không chịu nắm bắt để rồi trôi qua lại nói 2 từ "giá như".... Vậy đó!
13. Tớ ước gì bây giờ được ngủ một giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn ở lớp học cấp ba ngày ấy.
Cre: facebook

Thanh xuân ngắn ngủi lắm các bạn ạ, đừng vì không đủ tự tin hay bất kì lí do nào đó mà để khoảnh khắc quý giá ấy trôi qua để rồi sau này hối hận vì khi xưa mình đã không đủ dũng cảm, không mở lòng mình ra mà đón nhận. Thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người, hãy làm điều mà mình muốn khi còn có thể nhé!;):D
trừ 1,2,3,4 ,7 và 8 thì còn lại đều ok hết
tiếc nhất là 12 , quá nhiều cơ hội rồi lại vụt mất
 

Minh Thư_lovely princess

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2018
684
629
111
20
Tiền Giang
THPT Trương Định
trừ 1,2,3,4 ,7 và 8 thì còn lại đều ok hết
tiếc nhất là 12 , quá nhiều cơ hội rồi lại vụt mất
Mình cũng thế, quá nhiều cơ hội nằm ngay trước mắt mà không đủ dũng cảm để làm, sợ hết cái này đến cái khác để rồi cơ hội qua đi để lại 2 từ "giá như". Mình ước gì thời gian có thể quay trở lại, mình sẽ không ngần ngại mà thử, mà thực hiện thì có lẽ bây giờ không phải tiếc nuối như thế. Có điều đã không còn có thể quay lại nữa rồi
 
  • Like
Reactions: Lee Hy

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
439
671
121
Quảng Nam
cấp3
Mình cũng thế, quá nhiều cơ hội nằm ngay trước mắt mà không đủ dũng cảm để làm, sợ hết cái này đến cái khác để rồi cơ hội qua đi để lại 2 từ "giá như". Mình ước gì thời gian có thể quay trở lại, mình sẽ không ngần ngại mà thử, mà thực hiện thì có lẽ bây giờ không phải tiếc nuối như thế. Có điều đã không còn có thể quay lại nữa rồi
tđúng vậy , nhưng đã tự nhủ với bản thân nhiều lần ràng cần phải chớp lấy cơ hội mà có bao thưc hiện đc , rồi cứ tiếp để nó vụt qua nư bo lần vây
 

Forever2k7

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng hai 2020
5
7
6
17
Thừa Thiên Huế
Forever
1. Tuổi 17, 18 đó cái gì cũng có. Chỉ là không đủ dũng khí để nói thích một người. (Blue)
2. Tiếc nuối là không yêu ai, mà cũng không có ai để crush.
3. Không gặp người đó sớm hơn.
4. Chờ đợi 1 người 4 năm. Ở bên họ, tỏ tình với họ, hy sinh vì họ, nhưng trái tim họ thuộc về 1 người khác. (Music Moba)
5. Điều tiếc nuối nhất là không biết trân trọng từng giây từng phút ngồi trên ghế nhà trường.
6. Không dám làm những điều mình thích.
7. Thời thanh xuân chỉ ăn và học, ít kết bạn, cảm thấy nhạt nhẽo quá.
8. Tiếc một lần chia tay mà không níu kéo.
9. Tiếc nuối nhất là không thể quay lại ngày đó để sửa lại những lỗi lầm.
10. Tiếc nuối là mình quá lười, không học thật giỏi để thực hiện ước mơ của riêng mình.
11. Tiếc nuối là không biết yêu quý bản thân, không dành nhiều thời gian cho gia đình.
12. Thanh xuân của mình nuối tiếc nhất là cơ hội. Đã bỏ qua nhiều cơ hội, không chịu nắm bắt để rồi trôi qua lại nói 2 từ "giá như".... Vậy đó!
13. Tớ ước gì bây giờ được ngủ một giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn ở lớp học cấp ba ngày ấy.
Cre: facebook

Thanh xuân ngắn ngủi lắm các bạn ạ, đừng vì không đủ tự tin hay bất kì lí do nào đó mà để khoảnh khắc quý giá ấy trôi qua để rồi sau này hối hận vì khi xưa mình đã không đủ dũng cảm, không mở lòng mình ra mà đón nhận. Thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người, hãy làm điều mà mình muốn khi còn có thể nhé!;):D
Mik lại tiếc nhất cái 10 ; giá như mik có thể quay lại tiểu học ; haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz:(:(:(
 

Minh Thư_lovely princess

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2018
684
629
111
20
Tiền Giang
THPT Trương Định
Mik lại tiếc nhất cái 10 ; giá như mik có thể quay lại tiểu học ; haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz:(:(:(
Bây giờ cố gắng vẫn còn kịp mà bạn, chỉ cần bạn thật quyết tâm, bạn vẫn còn nhỏ, vẫn còn thời gian, không gì là không thể. Cố lên nhé!
 
  • Like
Reactions: Forever2k7

Hà Việt Sơn

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười hai 2019
126
79
36
Theo mình thì, điều tiếc nuối nhất là khi hôm nghỉ học cô báo kiểm tra 1 tiết môn mình dốt nhất và không có đứa nào báo lại (kể cả ông best friend). Cho đến lúc kiểm tra ...
- NGP, Dựa theo một câu truyện có thật
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
1. Tuổi 17, 18 đó cái gì cũng có. Chỉ là không đủ dũng khí để nói thích một người. (Blue)
2. Tiếc nuối là không yêu ai, mà cũng không có ai để crush.
3. Không gặp người đó sớm hơn.
4. Chờ đợi 1 người 4 năm. Ở bên họ, tỏ tình với họ, hy sinh vì họ, nhưng trái tim họ thuộc về 1 người khác. (Music Moba)
5. Điều tiếc nuối nhất là không biết trân trọng từng giây từng phút ngồi trên ghế nhà trường.
6. Không dám làm những điều mình thích.
7. Thời thanh xuân chỉ ăn và học, ít kết bạn, cảm thấy nhạt nhẽo quá.
8. Tiếc một lần chia tay mà không níu kéo.
9. Tiếc nuối nhất là không thể quay lại ngày đó để sửa lại những lỗi lầm.
10. Tiếc nuối là mình quá lười, không học thật giỏi để thực hiện ước mơ của riêng mình.
11. Tiếc nuối là không biết yêu quý bản thân, không dành nhiều thời gian cho gia đình.
12. Thanh xuân của mình nuối tiếc nhất là cơ hội. Đã bỏ qua nhiều cơ hội, không chịu nắm bắt để rồi trôi qua lại nói 2 từ "giá như".... Vậy đó!
13. Tớ ước gì bây giờ được ngủ một giấc, mở mắt ra thấy mình vẫn ở lớp học cấp ba ngày ấy.
Cre: facebook

Thanh xuân ngắn ngủi lắm các bạn ạ, đừng vì không đủ tự tin hay bất kì lí do nào đó mà để khoảnh khắc quý giá ấy trôi qua để rồi sau này hối hận vì khi xưa mình đã không đủ dũng cảm, không mở lòng mình ra mà đón nhận. Thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người, hãy làm điều mà mình muốn khi còn có thể nhé!;):D
Mình thì tiếc số 12
12. Thanh xuân của mình nuối tiếc nhất là cơ hội. Đã bỏ qua nhiều cơ hội, không chịu nắm bắt để rồi trôi qua lại nói 2 từ "giá như".... Vậy đó
 
Top Bottom