Tâm sự Tuổi học trò đáng nhớ

lilyana2210gachaclub22

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng mười 2021
2
8
6
15
TP Hồ Chí Minh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Alo alo bây h xin phép kể 1 chuyện mình đã từng trải, mình không có ý bêu xấu những bạn thường bắt nạt người khác hay này nọ nhưng mình mong các bạn đừng làm như vậy nữa, đau lòng lắm:eek:

Hồi mình cấp 1, mình có một người bạn rất "thân":cool: , gọi bạn ấy là P. P nhiều lúc hay trêu mình quá đáng nhưng mình tin chắc rằng bạn ấy cũng vì muốn tốt cho mình nên mới thế thôi! Giữa học kì lớp 4, mình thích 1 bạn nam, tên là N. Mình nói với P và dặn P đừng nói cho ai biết, không thì xấu hổ lắm! Trong lúc mình kể thì P mặt nhăn nhó, trông khá là không thoải mái, nhưng mình ko để ý mà cứ tuôn trào câu chuyện của mình ra. P khá khó chịu, nhưng vẫn hứa:
- Châu yên tâm, P sẽ không nói với ai đâu!
Nhưng ngay sáng hôm sau, vừa mới bước vào lớp, cả lớp đã xuất hiện! Ôi mẹ ơi giật cả mình! Lúc đó mình như một người nổi tiếng đang vướng scandal! Bọn nó nhao nhao:
- Uầy uầy Châu thích N hả?
- Chập,chập , thế này là ko ổn rồi.
- Mày mơ chuyện đó đi! N ko xứng với loại như mày đâu!
- Á à! Con này được!
Mình chạy hẳn vào lớp, và hỏi P:
- P! Cậu hứa sẽ ko nói với ai cơ mà?!
P ngây thơ vô số tội, kiêu hãnh:
- Ủa, tớ hứa chứ tớ đâu có thề?:W Với lại, bọn mình là BFF mà! Cậu sẽ không để bụng, đúng chứ Châu?
Ừ thì sau hôm đấy P và mình vẫn vui vẻ như thường. Mà mình nghĩ, u là trời bạn bè với nhau mà! Không sao không sao! P vẫn đối tốt với tôi mà! Bạn bè!
Đúng là bạn bè! Mấy ngày tháng sau mới là những ngày đau khổ nhất, nhục nhã nhất mà mình đã trải qua....

P/s: Sẽ có phần tiếp theo;) Các bạn thi tốt chứ?:D
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
Alo alo bây h xin phép kể 1 chuyện mình đã từng trải, mình không có ý bêu xấu những bạn thường bắt nạt người khác hay này nọ nhưng mình mong các bạn đừng làm như vậy nữa, đau lòng lắm:eek:

Hồi mình cấp 1, mình có một người bạn rất "thân":cool: , gọi bạn ấy là P. P nhiều lúc hay trêu mình quá đáng nhưng mình tin chắc rằng bạn ấy cũng vì muốn tốt cho mình nên mới thế thôi! Giữa học kì lớp 4, mình thích 1 bạn nam, tên là N. Mình nói với P và dặn P đừng nói cho ai biết, không thì xấu hổ lắm! Trong lúc mình kể thì P mặt nhăn nhó, trông khá là không thoải mái, nhưng mình ko để ý mà cứ tuôn trào câu chuyện của mình ra. P khá khó chịu, nhưng vẫn hứa:
- Châu yên tâm, P sẽ không nói với ai đâu!
Nhưng ngay sáng hôm sau, vừa mới bước vào lớp, cả lớp đã xuất hiện! Ôi mẹ ơi giật cả mình! Lúc đó mình như một người nổi tiếng đang vướng scandal! Bọn nó nhao nhao:
- Uầy uầy Châu thích N hả?
- Chập,chập , thế này là ko ổn rồi.
- Mày mơ chuyện đó đi! N ko xứng với loại như mày đâu!
- Á à! Con này được!
Mình chạy hẳn vào lớp, và hỏi P:
- P! Cậu hứa sẽ ko nói với ai cơ mà?!
P ngây thơ vô số tội, kiêu hãnh:
- Ủa, tớ hứa chứ tớ đâu có thề?:W Với lại, bọn mình là BFF mà! Cậu sẽ không để bụng, đúng chứ Châu?
Ừ thì sau hôm đấy P và mình vẫn vui vẻ như thường. Mà mình nghĩ, u là trời bạn bè với nhau mà! Không sao không sao! P vẫn đối tốt với tôi mà! Bạn bè!
Đúng là bạn bè! Mấy ngày tháng sau mới là những ngày đau khổ nhất, nhục nhã nhất mà mình đã trải qua....

P/s: Sẽ có phần tiếp theo;) Các bạn thi tốt chứ?:D
Hình như ở độ tuổi nào rồi cũng sẽ có những trường hợp tương tự như vầy, Khi niềm tin đặt không đúng chỗ thì luôn có những điều không hay xảy ra.
mong là từ nay em sẽ có những lựa chọn đúng hơn ở thời điểm đó nhé :)
 
Top Bottom