Văn 8 Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm

Trịnh Thị Mai Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tám 2020
457
1,369
106
Thanh Hóa
Trường Trung học Cơ Sở Định Hưng

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Hãy kể lại kỉ niệm sâu sắc nhất của em với một người bạn thân ( có sử dụng yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm)
Lưu ý: Không sao chép trên mạng giúp mình nhé!
:Tonton18:Tonton18
Em tham khảo vài ý của chị để làm bài nhé
Kỉ niệm sâu sắc nhất em có thể kể về ngày đầu tiên hai đứa quen nhau, hoặc 1 lần xích mích lớn nhưng đã được hoà giải, hoặc là lần đi chơi cùng nhau,.....
Chị gợi ý về 1 lần xích mích lớn nhưng đã được hoà giải nhé
- Người ta thường nói tình yêu là tình cảm sâu đậm nhất nhưng đối với tôi thì lại không đúng. Tôi luôn cảm thấy tình bạn giữa tôi và A (chị tạm gọi là A nhé, còn tên gì tùy em chọn) mới là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, đáng quý nhất
- Tình cảm đó không phải tự nhiên mà hình thành nên, nó cũng phải trải qua bao thăng trầm, biến cố. Có biết bao lần chúng tôi cãi vã, hiểu lầm gây ra xích mích nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn bỏ qua cho nhau, làm hoà. Bây giờ chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết, có lẽ không còn gì có thể gây chia rẽ tình bạn giữa chúng tôi nữa.
- Tuy vậy, nhưng kí ức về một lần hiểu lầm vẫn khiến tôi nhớ mãi. Hôm đó là ngày đầu tuần. Tôi và A định với nhau sẽ đến sớm và trực nhật. Ấy vậy mà tôi đợi hơn 15 phút A vẫn chưa tới. Tôi vội vàng chạy tới trường nhưng không còn kịp trực nhật nữa. Kết quả là cuối giờ tôi bị cô giáo phạt trực nhật thêm. Buổi đó A còn vắng mặt nữa, thấy vậy tôi liền nghĩ ngay đến việc vì đi trễ mà A đã không thèm đi học luôn. Tôi giận lắm. Trong đầu tôi khi ấy bị cảm xúc khó chịu, tức giận chi phối, liên tục có suy nghĩ "Sao A lại làm vậy với mình chứ?", "A muốn mình phải gánh hết trách nhiệm cho việc này hay sao?".... Khi về đến nhà, tôi liền nhắn tin hỏi tại sao A làm vậy. Sau đó là những câu trách móc, đổ lỗi.
- Mỗi khi nghĩ lại tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tại sao khi ấy mình không lo lắng rằng lỡ A có vấn đề gì không mà chỉ chăm chăm nghĩ xấu cho cậu ấy? Mình thật là ích kỉ
- Thực ra hôm đó A vị sốt cao phải nhập viện nên mới không kịp thông báo cho tôi biết và cũng vì vậy mà cậu ấy mới nghỉ học.....
- Sau hôm đó tôi đã chủ động xin lỗi và mong nhận được sự tha thứ của A. Tôi cũng rút ra được bài học đáng nhớ: không nên phán xét một việc gì hay một ai đó nếu chưa làm rõ vấn đề
- Tình bạn giống như sợi dây gắn kết giữa bạn bè vậy. Những lần xích mích, hiểu lầm khiến sợi dây đó dần nhỏ đi. Nhưng nếu cả 2 bên đều cố gắng hàn gắn, liên kết sợi dây thì có thể tạo nên sợi dây bền chắc, không gì có thể chặt đứt....
 
Top Bottom