Truyền thuyết về "Thiên sứ tình yêu"

T

thiensutinhyeu18111991

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một ngày nào đó của một năm nào đó trong thế kỷ 21, chúa trời muốn ra quyết định là làm cho con người không thể biết yêu nữa, thiên sứ hỏi tại sao ngài muốn làm vậy.Chúa trời trả lời :
-Vì con người không biết quý trọng thứ quý giá nhất mà ta đã ban cho loài người, con người không biết giá trị đích thực của tình yêu, ngươi thấy đấy con người đã trà đạp lên tình yêu, ta không còn nhìn thấy những tình yêu thực sự trong trái tim con người nữa.
Thiên sứ đáp lại:
- Con không tin trên thế gian không còn có tình yêu đích thực nữa, ngài hãy để con tìm để chứng minh cho ngài thấy trên thế gian mà ngai tạo ra vẫn còn có tình yêu đích thực.Chúa trời đã chấp thuận,người đã cho thiên sứ xuống làm 1 kiếp người,dặn thiên sứ không được nói "anh yêu em" trước khi nhận được lời yêu thương thực sự từ người mà mình yêu thương và trước giáng sinh năm thiên sứ tròn 18 tuổi nếu thiên sứ không chứng minh được tình yêu đích thực của mình thì con người sẽ mất đi tình yêu .Vậy là ngay trong ngày hôm đó thiên sứ đã được đầu thai xuống trần gian.Lớn lên, thiên sứ chỉ là một chàng trai bình thường như mọi người khác,không sức mạnh và cậu cũng không được nhớ gì về kiếp trước.Đến khi cậu 17 tuổi, cậu đã thực sự biết yêu một người con gái, nhưng cậu ấy không thể nói câu "anh yêu em" trước mặt cô gái ấy,cậu ta không biết làm gì cậu ấy đã rất nhiều lần muốn đến bên cô gái ấy để nói "anh yêu em" nhưng không thể nói thành câu,vậy là hai người chỉ là hai người bạn của nhau trong một thời gian dài.Hai người chơi thân với nhau đến nỗi tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ rằng họ là một đôi trời sinh nhưng cô gái vẫn không thừa nhận. Vậy là hai người im lặng chờ đợi và thời hạn mà chúa trời đặt ra sắp hết, chúa trời đã đặc ân báo mộng cho cậu biết sứ mệnh của mình.Cậu nhớ ra tất cả nhưng không biết phải làm gì, rồi cậu nghĩ ra một cách là dùng những tin nhắn và email để nói lời yêu thương của mình cho cô gái biết là "anh yêu em"(loài người quả là thông minh khi nghĩ ra mạng internet phải không).Liệu rằng chàng trai thiên sứ có thực hiện thành công sứ mạng của mình không các bạn hãy chớ đợi nha!!!
 
C

congchualolem_b

tớ nghĩ cái này bn nên post ở box ngoại khóa mới đúng, ở đó có chỗ sáng tác văn thơ, cái này thuộc về sáng tác và k nằm trong chương trình học của chúng ta mà
 
P

p3iuvan_p3thjckanh

tuy zay nhưng bai` cũng hay lem' dua' nhỉ pa` kon? nếu con` bài bạn cứ đăng đj choa tất cả cung` đọc zoi' nha
 
C

congchualolem_b

bài đúng là hay mà có vẻ k hợp với box,hi vọng bn ấy sẽ sáng tác thêm nhiều và có nhiều ý tưởng hay hơn nữa
 
M

muilopt1994

Một ngày nào đó của một năm nào đó trong thế kỷ 21, chúa trời muốn ra quyết định là làm cho con người không thể biết yêu nữa, thiên sứ hỏi tại sao ngài muốn làm vậy.Chúa trời trả lời :
-Vì con người không biết quý trọng thứ quý giá nhất mà ta đã ban cho loài người, con người không biết giá trị đích thực của tình yêu, ngươi thấy đấy con người đã trà đạp lên tình yêu, ta không còn nhìn thấy những tình yêu thực sự trong trái tim con người nữa.
Thiên sứ đáp lại:
- Con không tin trên thế gian không còn có tình yêu đích thực nữa, ngài hãy để con tìm để chứng minh cho ngài thấy trên thế gian mà ngai tạo ra vẫn còn có tình yêu đích thực.Chúa trời đã chấp thuận,người đã cho thiên sứ xuống làm 1 kiếp người,dặn thiên sứ không được nói "anh yêu em" trước khi nhận được lời yêu thương thực sự từ người mà mình yêu thương và trước giáng sinh năm thiên sứ tròn 18 tuổi nếu thiên sứ không chứng minh được tình yêu đích thực của mình thì con người sẽ mất đi tình yêu .Vậy là ngay trong ngày hôm đó thiên sứ đã được đầu thai xuống trần gian.Lớn lên, thiên sứ chỉ là một chàng trai bình thường như mọi người khác,không sức mạnh và cậu cũng không được nhớ gì về kiếp trước.Đến khi cậu 17 tuổi, cậu đã thực sự biết yêu một người con gái, nhưng cậu ấy không thể nói câu "anh yêu em" trước mặt cô gái ấy,cậu ta không biết làm gì cậu ấy đã rất nhiều lần muốn đến bên cô gái ấy để nói "anh yêu em" nhưng không thể nói thành câu,vậy là hai người chỉ là hai người bạn của nhau trong một thời gian dài.Hai người chơi thân với nhau đến nỗi tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ rằng họ là một đôi trời sinh nhưng cô gái vẫn không thừa nhận. Vậy là hai người im lặng chờ đợi và thời hạn mà chúa trời đặt ra sắp hết, chúa trời đã đặc ân báo mộng cho cậu biết sứ mệnh của mình.Cậu nhớ ra tất cả nhưng không biết phải làm gì, rồi cậu nghĩ ra một cách là dùng những tin nhắn và email để nói lời yêu thương của mình cho cô gái biết là "anh yêu em"(loài người quả là thông minh khi nghĩ ra mạng internet phải không).Liệu rằng chàng trai thiên sứ có thực hiện thành công sứ mạng của mình không các bạn hãy chớ đợi nha!!!
Bài này cũng hay thiệt đó, Nhưng bạn ơi, đây là box văn 9 mà. bạn muốn thêm bài này vào chương trình à. Mik nói nè, nên post ở mục thư giản thì hơn. học ra học chứ, anh admin hok thích thế này đâu đấy :eek:
 
Top Bottom