Hội - nhóm Truyện Tấm Cám

minh2006sc

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng tám 2017
278
306
109
17
Hà Nội
THCS Sơn Công
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Helu mọi người ^^ Mình năm nay mới vào lớp 10 thì chả hiểu như nào năm nay lại có hứng thú với môn Văn nên mình cũng chuẩn bị bài tỉ mỉ rồi chăm chú nghe giảng lắm thì câu chuyện nó là thế này. Như mọi người biết Tấm Cám là truyện cổ tích nổi tiếng ở Việt Nam mà người Việt nào cũng đã nghe qua. Nàng Tấm hiền lành, hiếu thảo bị mẹ con dì ghẻ ức hiếp được sự giúp đỡ của Bụt và rồi nàng trở thành Hoàng Hậu nàng trở về nhà giỗ cha bị mưu hại chết đuối qua4 lần hóa thân cuối cùng nàng cũng trở về làm hoàng hậu còn mẹ con Cám phải trả giá. Vâng đây là 1 câu chuyện thể hiện quan niệm "ác giả ác báo" điển hình và sẽ không có chuyện gì nếu ta không nghiền ngẫm về cái kết truyện. Đây là loại truyện cổ tích dân gian được lưu giữ bằng hình thức truyền miệng nên có rất nhiều dị bản khác nhau , trong đó có 1 dị bản ( không biết gọi vậy có đúng không nữa vì rất nhiều người coi đây là bản gốc) kể rằng sau khi trở lại hoàng cung Cám thấy Tấm có làm da đẹp nên gặng hỏi, Tấm cũng không phụ lòng cô em gái để giúp cho Cám có làn da đẹp Tấm đã ra lệnh cho người đào một cái hố rồi bảo Cám nhảy xuống sai người giội nước sôi xuống sau khi Cám chết Tấm liền mang xác Cám đi ngâm mắn và gửi về cho dì ghẻ , bà ta tưởng quà của con gửi về nên ngày nào cũng mang ra ăn cho đến khi thấy cái đầu lâu của con mình uất đến lăn đùng ra chết. Có rất nhiều ý kiến xung quanh cái kết này với câu hỏi " Cô Tấm có thực sự hiền không ?" Theo mình thì câu trả lời là không. Vì một người hiền lành không thể nào có thể nghĩ ra cái cách trả thù ác độc như vậy được có rất nhiều người bảo " Nếu bạn là Tấm bạn có làm vậy không ? " Rồi là " Cướp chồng người ta như vậy là xứng đáng ", " Có ai hiền lành được với người từng giết mình không ?"... Xung quanh những quan điểm đấy thì mình vẫn giữ nguyên quan điểm Tấm không hề hiền bởi lẽ một người hiền thì đó đã là bản chất và rất khó để thay đổi hiền lành mà lại nghĩ ra và thực hiện được kế sách ngoan độc đến rợn người như vậy...Nhưng nếu nói là Tấm ác thì cũng không đúng vì sau tất cả có ai lại có thể nương tay được với người đã hại mình nhiều lần như vậy. Sau đó thì mình có đọc lại truyện rất nhiều lần để tìm ra lời giải thích mà mình cho là hợp lý. Đến khi đọc kỹ và nhìn nhận thực tế hơn thì mình lại cảm thấy Tấm là người rất biết cách sống chứ không phải là hiền .Thử đặt mình vào Tấm và tự hỏi nếu là Tấm thì bản thân sẽ làm gì ? Gào lên kêu oan ? Kêu đời bất công ? Hoặc là bỏ đi, mình đoán là rất nhiều người ở cùng lứa tuổi cũng sẽ làm vậy. Nhưng không cô Tấm chọn cách im lặng thay vì việc kêu lên cũng không bỏ đi vì sự ràng buộc của xã hội bấy giờ . Khi mà bị Cám lấy hết giỏ tép Tấm cũng chỉ khóc khi về cũng không tố tội để giành lấy cái yếm đỏ vì Tấm cũng thừa hiểu bản tính mẹ ghẻ và em. Tấm quá hiểu chuyện, nội tâm của nàng thấu đáo một cách đáng sợ. Cũng đọc mình càng thấy rợn người
Trên đây là một số quan điểm của mình về nhân vật Tấm. Còn mọi người cảm thấy nhân vật thế nào ? Rất hi vọng mọi người đóng góp ý kiến cho bài viết này ^^
Cảm ơn vì đã đọc bài viết của mình vì viết vội nên câu Văn không chỉnh chu cho lắm hi vọng mọi người bỏ qua
 
Top Bottom