Tài năng HMF Truyện ngắn

Serein Vans

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng ba 2019
507
1,160
146
Thanh Hóa
Huhuhongbietdouu
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

#1
Tôi kết hôn với thanh mai trúc mã, nhưng người cậu ấy yêu lại không phải là tôi

Tôi ở bên cậu ấy 15 năm, cùng dắt tay nhau trưởng thành, cùng cười, cùng khóc. Chúng tôi học cùng lớp với nhau đến hết cấp 3.

Nhưng chung quy vẫn không thể thắng được người con gái làm bạn với cậu ấy hai năm.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu ấy đậu vào một trường đại học lớn bên nước ngoài, còn tôi thì đậu vào một trường Mỹ thuật hạng 2, bắt đầu con đường trở thành họa sĩ mà tôi đã từng mơ ước.

Tôi nghĩ rằng đây sẽ chỉ là một cuộc chia ly ngắn ngủi giữa cả 2. Nhưng lại chưa từng nghĩ rằng cậu ấy sẽ yêu một người nào đó.

Hoặc có lẽ, người cậu ấy yêu trùng hợp không phải là tôi.

Chúng tôi gặp nhau khi tôi sắp bước sang tuổi thứ 5. Lúc đó, trong khu có một hộ gia đình chuyển tới, họ sống ở đối diện nhà tôi. Rồi cả gia đình họ, chú Vương, cô Vương gương mặt rạng rỡ nụ cười cùng với Vương Hàm Lăng mái đầu nấm xoăn xoăn mang lễ vật sang nhà chúng tôi chào hỏi. Mẹ tôi mời 3 người vào nhà cùng ăn cơm và nói chuyện. Người lớn ăn uống xong, ngồi uống nước trò chuyện bỏ mặc lại 2 đứa nhỏ chúng tôi một góc mắt đối mắt.

Vương Hàm Lăng lặng lẽ kéo tay tôi, rồi móc ra những viên kẹo đại bạch thỏ mũm mĩm từ trong túi quần thả xuống. Cậu ấy cười híp mắt lại rồi nói :
- Sau này 2 người chúng ta làm bạn nhé.

Cho đến hiện tại, nụ cười ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Kẹo đại bạch thỏ cũng trở thành loại kẹo mà tôi thích nhất.

Tôi còn nhớ tôi khi ấy chẳng nói gì, thả tay cậu ra rồi lùi về phía sau.
Nụ cười của cậu ấy khiến tôi cảm thấy chói mắt vì những đứa trẻ xung quanh tôi chưa bao giờ cười như vậy với tôi cả. Mà cậu sửng sốt một chút, đôi mắt to trong suốt tràn đầy nghi hoặc, có lẽ cậu ấy chưa bao giờ bị từ chối như vậy. Tôi chưa từng gặp qua một người thích cười như vậy, lúc ấy lùi về sau nhưng trong lòng thì lại hướng về nụ cười ấy.

Hàm Lăng trở về nước sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được giao cho nhiệm vụ đến đón cậu ấy. Lúc nhìn thấy tôi thậm chí còn chẳng tin vào mắt mình đó là người bạn thanh mai trúc mã ngày xưa. Cậu mặc một cái áo gió màu đen dài, đeo khẩu trang màu đen, dáng người cao ngất, cả người tản ra khí thế không người lạ chớ gần. Lúc ấy, chân tôi như muốn đóng đinh tại chỗ. Vương Hàm Lăng như vậy, làm cho tôi cảm thấy xa lạ, không còn là cậu con trai tươi cười ngày trước nữa, tôi không dám đến gần cậu ấy.

Giống như những ngày trước, cậu từ từ tiến lại chỗ tôi, rồi hỏi với một ngữ điệu dịu dàng
- Chờ lâu chưa ? - Tôi lắc đầu, nở một nụ cười miễn cưỡng như che dấu sự ngờ vực của mình.
- Sao lại ngơ ngác như vậy hả, hôm qua lại thức khuya đọc truyện đúng không ? - Cậu vươn tay xoa đầu tôi rồi mỉm cười.

Động tác tự nhiên, ngữ khí thân mật, thậm chí cả thói quen của tôi cùng đều nhớ, hết thảy đều giống nhau như trước. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được một cái gì khác biệt từ cậu ấy, nhưng rồi tự động gạt đi vì ai mà chẳng thay đổi ít nhiều. Tôi cũng đã thay đổi nên không có quyền yêu cầu cậu phải như ngày trước.
- Không có, hôm qua đi ngủ sớm - Tôi rũ mắt, chậm rãi trả lời.

Cậu ấy một tay kéo vali, một tay kéo tôi ra ngoài, cẩn thận giúp tôi tránh khỏi sự va chạm của người khác.
- Đúng rồi, ba mẹ tôi cùng chú dì nói, buổi tối cùng nhau ăn cơm, để chúc mừng cậu trở về

Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tôi nhìn bóng lưng cao lớn của cậu ấy, muốn hỏi thăm nhưng lại không thể phát ra một tiếng nào, bởi lẽ tôi biết rằng bữa cơm tối nay sẽ nói về vấn đề hôn sự của tôi và cậu.

Tôi không nhịn được, chân bước nhanh lên để có thể đi ngang hàng với cậu, đôi mắt lén lút nhìn sang gương mặt bên cạnh. Ý cười trong mắt đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo như lúc mới về. Tôi đột nhiên cảm thấy chuyện ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu có thì chỉ là lời hứa từ ban đầu của 2 bên gia đình và của hai đứa trẻ chưa bước vào cuộc đời.

Đột nhiên cậu quay sang, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, nụ cười quen thuộc lại xuất hiên
- Sao cậu vẫn thích nhìn trộm tớ như trước đây vậy hả, trên mặt tớ có dính gì sao ?? - Nói rồi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay tôi chợt buông ra, nhéo nhéo lên đôi má phúng phính từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi của tôi.

Lúc đó tôi đã nghĩ nếu như có một cái hố thì tôi có thể lập tức chui xuống đó. Làm gì có chuyện nào xấu hổ bằng việc nhìn trộm mà bị chính chủ bắt gặp chứ. Không hiểu sao hồi xưa tôi nghĩ gì mà có thể cười cho qua chuyện được. A, tự nhiên cả thấy thật phục tôi của ngày xưa.

Ra khỏi sân bay, chúng tôi lập tức bắt taxi đến khách sạn đã đặt, bốn phụ huynh đã chờ sẵn ở đó.

Ra khỏi sân bay, chúng tôi lập tức bắt taxi đến nhà hàng đã đặt sẵn, bốn phụ huynh đã chờ sẵn ở đó. Trước khi vào phòng đã được đặt, cậu ấy còn kéo tôi đi gửi đồ cùng mà không cho tôi vào phòng trước.
- Cậu phải vào chào mọi người với tớ chứ, dù sao cũng 3 năm không về rồi còn gì
Nói rồi nhìn tôi với ánh mắt đáng thương như cái hồi rủ tôi cùng đi tiệm net hay đòi tôi san sẻ đồ ăn. Tôi trầm mặc gật đầu, vẫn là không chịu nổi ánh mắt này. Thực ra khi ấy, tôi có cảm giác như mối quan hệ của chúng tôi vẫn sẽ như thời học sinh vô âu vô lo, vẫn sẽ thân thiện như vậy. Nhưng không biết rằng kể từ thời điểm gặp nhau ở sân bay, mối quan hệ ấy đã dần dần thay đổi, rạn nứt vì cả hai người chúng tôi cũng không còn được như xưa nữa

Lúc bước vào cả 4 người đều đang nói chuyện vui vẻ. Nhìn thấy tôi và Vương Hàm Lăng lập tức dừng lại rồi vẫy bọn tôi vào. Cậu ấy nở nụ cười rồi cúi chào mọi người, trong khi tôi lóng ngóng cúi rồi lắp bắp chào theo, tôi thầm oán giận, tại sao cậu ta lại không ngượng ngùng như tôi nghĩ chứ, rõ ràng là làm rất tốt thế mà còn bắt tôi theo cậu ta.

Lúc ngồi xuống, tôi vốn định ngồi bên cạnh mẫu thân, lại bị Vương Hàm Lăng xách đến bên cạnh hắn, thấy thế, dì Tần cùng mẫu thân lập tức trêu đùa, nói tình cảm của tôi và cậu ấy sau mấy năm xa cách vẫn tốt như vậy.


P/s : Lần đâu tiên tớ viết thể loại này (khó kinh khủng luôn ấy :Rabbit8) trước đây toàn viết kiểu Mystery, Tragedy nên có lỗi mọi người góp ý để tớ chỉnh sửa nhé.


 
Last edited:
Top Bottom