Truyện Kiều của Nguyễn Du đây!!!!!!!!!

L

leduc1996

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giúp mình bài tập này với , hình như ko có trong chương trình lớp 9:


Truyện Kiều của Nguyễn Du có hai câu thơ:
Cành nào cành chẳng đeo sầu​
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
a)Em hiểu quan niệm trên ntn ?
b) Lấy 6 câu thơ cuối đoạn trích "Cảnh ngày xuân" hoặc 8 câu thơ cuối bài "Kiều ở Lầu Ngưng Bích" để minh họa quan niệm trên​
 
P

pham_khanh_1995

Cảnh nào cảnh chẵng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”
Tác giả đã sữ dụng bút pháp ước lệ , nhân hóa cảnh cũng biết “ sầu” . Bỡi vì nàg Kiều sầu thương cho số phận éo le của mình nên khung cảnh cũng “ sầu” theo . “ Tâm” và “ ngoại cảnh” cứ như đang được hòa hợp thành 1 khối nhất thể. Nàng buồn nhìn cảnh cũng buồn theo nàng .
 
V

vx_khang

Tuy mình là dân toán nhưng c~ mạn phép trả lời.

"Cảnh nào cảnh chẵng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Hai câu thơ trên nhắc đến khái niệm "tâm cảnh". Có thể hỉu, đó là cảnh pùn hay vui fụ thuộc vào tâm trạng cn ng` và ngược lại. Ở đây, "cảnh" c~ bjk sầu. Hok đơn jản mà ND nhắc đến nó. Trog bài thơ, số phận của Kiều nhìu long đong, trắc trở mà ít ai trong trường thi cùng đồng cảm. Tinh thần nhân đạo thể hiện qua cách tác jả mang đến cho Kiều n~ ng` bạn, n~ ng` bạn bjk vui, pùn cùng Kiều, bjk sẽ chia...

Có thể tìm dẫn chứng trong 2 đoạn trích đã học, bạn nào tìm júp vs.
 
S

snsd_no1

trong truyen kieu truoc het thien nhien duoc mieu ta lam nen cho tam trang cua con nguoi. thien nhien xuat hien phu hop voi tung hoan canh cu the va bao gio cung chan chua tinh nguoi. trong le hoi dap thanh voi canh tai tu giai nhan dap dui , nhon nhip nhung hinh anh co non xanh, canh le hoi goi ra buc tanh mua xuan trong treo, tran day suc song, thanh thoat phu hop voi tam trang chua chan niem vui phoi phoi cua con nguoi. nhung khi chieu xuong hoi tan canh van la canh thien nhien mua xuan nhung moi hoat dong lang lai, no nhe, no khe, canh thanh diu, duom buon. mat troi thi ta ta bang nga. canh cung rat phu hop voi tam trang cua con nguoi bang khuang, xao xuyen, luyen tiec, hoi vui da tan.
thien nhien trong truyen kieu co khi la an du cho 1 net tam trang, canh ngo cua con nguoi. ngoai canh chinh la tam canh, canh tinh hoa hop lan voi nhau. trong tinh co canh, trong canh co tinh(ban co the pt 8 cau cuoi k o lau ng bich lam dan chung)

>> em chú ý viết bài có dấu nhé.
 
Last edited by a moderator:
A

angiela9x_lovely

2 câu đó đúng là:
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
a)Trong tuyện Kiều, Nguyễn Du chủ yếu sd bút pháp ước lệ tượng trưng, tức là lấy vẻ đẹp của thiên nhiên làm chuẩn mực để gợi tả vẻ đẹp của con người. Do đó trong truyện Kiều có 2 câu thơ đó. Sd bút pháp nghệ thuật này và đưa 2 câu thơ này vào tác giả muốn nói rằng cảnh sắc thiên nhiên đẹp hay xấu thì cũng phải tuỳ vào tâm trạng của con người, nếu như tâm trạng của con người buồn thì cảnh cũng sẽ không đẹp nổi.Còn nếu tâm trạng của con người tốt thì chắc chắn cảnh sẽ đẹp, tràn trề sức sống.
Và ngoài ra còn sd bút pháp tả cảnh ngụ tình để nói lên tâm trạng con ngườí
Ví dụ như 8 có câu thơ cuối đoạn trích "Kiều ở lầu Ngưng Bích":
Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa ?
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu ?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
8 câu thơ nằm trong phần gia biến đầu tiên, sóng gió đầu tiên của cuộc đời Kiều. Và cái gì lần đầu tiên cũng để lại trong lòng mỗi con người những ấn tượng khó phai. Do đó, trắc trở đầu tiên này khiến cho Kiều rất buồn. Vì vậy mặc dù cảnh sắc trước lầu Ngưng Bích đẹp đến như vậy nhưng Kiều vẫn không thể vui vẻ được. Ở đây, Nguyễn Du đã sd bút pháp tả cảnh ngụ tình. Từ cảnh mà biết được tâm trạng của Kiều lúc này, trong cảnh có tình, cảnh đeo tình, tình gửi vào cảnh.
 
K

kltn

Minh co mot so de ma chua biet lam cac ban giup minh nha!
Đề 1:
Bàn về cuộc đời và sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du,nhà nghiên cứu Mai Quốc Liên có viết :Nguyễn Du là mot người suốt đời khắc khoải về con người, về lẽ đời. Dựa vào những tác phẩm đã học hãy làm sang' tỏ ý kiến trên.
Đề 2:
"Trãi qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"
Suy nghĩ của em về " những điều trông thấy" của nhà thơ Nguyễn Du
Đề 3: Khái quát về cuộc đời của thúy Kiều Nguyễn Du đã từng viết:
"Người sao,hiếu nghĩa đủ đường,
Kiếp sao,gặp những đoạn trường thế thôi"
Bằng những hiểu biết của em về Truyện Kiều hãy chứng minh câu thơ trên
 
I

i_love_math1997

Minh co mot so de ma chua biet lam cac ban giup minh nha!
Đề 1:
Bàn về cuộc đời và sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du,nhà nghiên cứu Mai Quốc Liên có viết :Nguyễn Du là mot người suốt đời khắc khoải về con người, về lẽ đời. Dựa vào những tác phẩm đã học hãy làm sang' tỏ ý kiến trên.
Đề 2:
"Trãi qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"
Suy nghĩ của em về " những điều trông thấy" của nhà thơ Nguyễn Du
Đề 3: Khái quát về cuộc đời của thúy Kiều Nguyễn Du đã từng viết:
"Người sao,hiếu nghĩa đủ đường,
Kiếp sao,gặp những đoạn trường thế thôi"
Bằng những hiểu biết của em về Truyện Kiều hãy chứng minh câu thơ trên

Câu 2:
''Những điều trông thấy' của nguyễn du đâu chỉ là 1 truyên, 1 cảnh mà là cả 1 kiếp người
Thật vậy,những điều mà tác giả nhìn,nghe xoay quanh về nàng Kiều trong 15 năm trôi dạt
Nguyễn Du đã nhìn thấy cuộc đời kiều và đã diễn tả chân thực qua những vần thơ sáu tám hết sức mộc mạc.BAn đầu,những điều Nguyên du nhìn thấy là hoàn cảnh,gia phong của Kiều,tài năng sắc đẹp trời phú của nàng và chắc hẳn với lòng khâm phục.Nhưng khi tai ương đên với Kiều,ngòi bút của ông có pha chút cảm thông,buồn tẻ cho số phận lầm lỡ,nhưng ko chỉ dừng lại.''những điều trông thấy'' của Nguyễn Du về nàng kiều mỗi ngày một sầu,một buồn:''Nàng bị bán vào lầu xanh,bị Sở Khanh lừa gạt,bị Mã Giám SInh mua như 1 món hàng....''SỐ phận càng ngày càng ai oán thì cũng kèm theo nỗi niềm cảm thông ngày một sâu sắc của ông.Những điều trông thấy của ông thật sâu sắc mà qua cái nhìn ấy,ông gửi gắm niềm cảm thông của chính mình tới Kiều nói riêng và phụ nữ thời phong kiến nói chung.

Câu 3:quả thật câu thơ trên rất đúng!Kiều khi còn trong cảnh''êm đềm trướng rủ màn che''.Nàng đã rất có hiếu với cha mẹ và thể hiện rõ hơn cả bằng hành động''bán mình chuộc cha''.Rồi khi một mình cô đơn giữa cảnh đẹp trước lầu Ngưng Bích ,nàng vẫn nhớ đến cha mẹ,vẫn đau xót vì ko đáp hiếu.Còn về nghĩa tình thì nàng luôn giữ nghĩa với Kim Trọng.Khi biết mình sắp phải bán mính,nàng vẫn nghĩ đễn Kim Trọng,nàng đã xin Thúy Vân-em mình-giúp nàng trao duyên cho KiM Trọng.Và nàng luôn bị dày vò bởi đã thất hứa với ''kim lang''.Nàng Kiều hiếu,nghĩa là vậy nhưng cuộc ddowif nàng cứ bấp bênh.Phải chăng là do sự ghen ghét của người đời,sự đố kị của thiên nhiên.Thật đúng là''Hồng nhan bạc mệnh'' .Có lẽ vì thế mà tác giả đặt tên cho tác phẩm của mình là''đọạn trường tân thanh''
 
Top Bottom