Tài năng HMF [ Truyện học đường ] Say "love"! Hello, girl!

Kim Thừa Quân

Banned
Banned
26 Tháng một 2018
842
1,380
169
19
Thanh Hóa
YMC Entertainment
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lúc đầu tính làm thành truyện tranh nhưng được 3 chap là hư app đành phải đánh chữ :(
1. Mạc Hinh
- tuổi: 18
- tính tình: thẳn thắn. Rất yêu thương gia đình và những người mà mình tin tưởng.
- Hoàn cảnh: FA. Gia đình bình thường. Có một em trai tên Mạc Thành.
- Học lực/hạnh kiểm: giỏi. Chăm chỉ. Được học bổng vô Thánh Minh
- Ngoại: tuy không xinh nhưng mặt lại rất ngố. Lùn chắc chỉ trên 1m55 :D
Thầm mến một ca ca ( bật mí sau ).


2. Chấn Thiên Quy
- Tuổi: 19
- Tính tình: cố tỏ ra lạnh lùng để mọi người xa lánh ( lạ đời :)) - tác giả )
- Hoàn cảnh: mẹ là hiệu trưởng Thánh Minh. Bố là nhà khoa học nổi tiếng. Thích chơi ghita và vô cùng yêu thiên văn học.
- Học lực: dốt top nhất trường. Hạnh kiểm yêu sắc yếu. Giỏi đánh nhau lắm mấy mẹ ạ!
- Ngoại: thì cũng fa nhưng chưa mến em nào cả. Đẹp trai lồng lộng. Khí chất ngời ngời. #độc giả lưu ý: ảnh sẽ không là của các cậu đâu nhé!

3. Tần Hạo Minh
- tuổi: 19
- tính tình: thất thường tùy thời tiết :D
- hoàn cảnh: Giàu sụ bậc nhất thành phố Thượng Hải. Có một anh trai đang là giảng viên ở Thánh Minh ( ảnh 21t thoaii à)
- Học lực: giỏi vô cùng giỏi
- Ngoại: bạn thân thằng Quy. Lắm người yêu lắm... nhưng là của ngày xưa. Đọc rồi sẽ biết tiếp.

4. Liêu Hồng Hạnh
- tuổi: 18
- tính tình: bướng bỉnh nhưng rất tốt bụng. Giỏi nịnh lắm a!
- hoàn cảnh: gia đình khá giả
- học lực: tàm tạm.
- ngoại: fa. Bạn thân Hinh.


Tạm thời là vậy đã. Để xem ai care không rồi viết tiếp :D
#Pun

 

Kim Thừa Quân

Banned
Banned
26 Tháng một 2018
842
1,380
169
19
Thanh Hóa
YMC Entertainment
Chapter 1:
Hôm nay tiết trời mát mẻ. Có nắng nhẹ xen lẫn với khí gió trời thu.
- Haiyaaa... Thời tiết đầu thu thật dễ chịu.
Hôm nay là ngày đầu mình chính thức nhập học ở Thánh Minh. Ừm. Phải cố gắng để cha mẹ không thất vọng chứ. Hí hí. Vả lại học trưởng cũng học ở đây. Hô hô! - Mạc Hinh đứng giữa sân trường tự nói tự cười mà không để ý rằng, mình đang là trung tâm của mọi ánh nhìn.
- Ủa? Con này bị điên hả cậu?
- Con gái con nứa gì mà cười hô hố. Đúng là không biết ngượng.
......
- Hey! Tiểu Hinh!
- Ú. Hạnh Hạnh! Sao giờ mới đến?
- Hí hí. Ngủ quên *gãi đầu*. À mà cậu đang làm cái trò mèo gì thế? Cả trường đang nhìn cậu kìa. Đúng là... làm bạn cậu chắc tớ bị sa sút hình tượng quá *ôm trán* - Liêu Hồng Hạnh, bạn thân từ hồi trung học của Mạc Hinh. Tính tình rất tốt. Rất yêu thích mấy anh trai deep ( giống tác giả ghê. Hố hố - tác giả)
- Hử? Ủa tớ có làm gì đâu. *quay sang lũ học sing đang nhìn* Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy gái xinh bao giờ à? - Mạc Hinh coi bộ chưa nhận ra sự thật thì phải.
- Thôi. Tôi lạy bà. Không nói nhiều nữa. Tốt nhất là nên vô lớp cho nó yên. Mà cậu biết lớp của mình chưa?
- Ờ... để xem... hình như là lớp B2 ý. - vừa cố nhớ Mạc Hinh vừa lướt weibo.
- CẤT ĐIỆN THOẠI ĐI. Hic. Chán thật mình khác lớp nhau rồi. Tớ lớp B5 cơ! - Hạnh tỏ vẻ chán nản
- Cùng khoa là may rồi. Vào lớp lẹ nào. - Mạc Hinh cất điện thoại rồi kéo Hồng Hạnh bước vô khu nhà B.
------------------------------------
Khu nhà B,
- Này! Học trưởng hồi trước cũng học khoa B nhé! - vừa đi Hạnh vừa nói
- Đấy là lí do tớ học khoa B. - vẻ mặt của Mạc Hinh vẫn bình thường. Không làm gì ngoài việc nhìn xung quanh.
- Mà học trưởng trong trường lắm nữ sinh theo lắm! - Hồng Hạnh vẫn nói, rốt cục cô muốn xem thái độ của Mạc Hinh như thế nào.
- Đó là điều đương nhiên. Học trưởng của tớ tuyệt vời vậy mà.
- Ôi tớ mắc quá. Đi vệ sinh đây. Cầm hộ cái cặp đi! - Hồng Hạnh vội vàng chưa kịp để Mạc Hinh gật đầu đã vứt cặp lên cho cô cầm chạy như bay về nhà vệ sinh nữ.
- Có cần gấp vậy không chứ! Ối! - vừa mới xoay cái cặp của Hạnh phát mà tự nhiên tất cả rơi hết ra ngoài. Làm lộn xộn cả lên.
- Cặp mang được hai quyển vở còn đâu là toàn hình trai sáu múi. Ơ.... - vừa ngồi xuống nhặt đồ chợt có người đến nhặt hộ cô.
- Để anh giúp em nhặt nhé! Trời. Đi học mà lại vậy sao? - Đinh Gia Thành, là chủ tịch hội sinh của trường, người Mạc Hinh thầm mến bao năm.
 
  • Like
Reactions: ngochuyen_74

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,384
9
4,344
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Chapter 1:
Hôm nay tiết trời mát mẻ. Có nắng nhẹ xen lẫn với khí gió trời thu.
- Haiyaaa... Thời tiết đầu thu thật dễ chịu.
Hôm nay là ngày đầu mình chính thức nhập học ở Thánh Minh. Ừm. Phải cố gắng để cha mẹ không thất vọng chứ. Hí hí. Vả lại học trưởng cũng học ở đây. Hô hô! - Mạc Hinh đứng giữa sân trường tự nói tự cười mà không để ý rằng, mình đang là trung tâm của mọi ánh nhìn.
- Ủa? Con này bị điên hả cậu?
- Con gái con nứa gì mà cười hô hố. Đúng là không biết ngượng.
......
- Hey! Tiểu Hinh!
- Ú. Hạnh Hạnh! Sao giờ mới đến?
- Hí hí. Ngủ quên *gãi đầu*. À mà cậu đang làm cái trò mèo gì thế? Cả trường đang nhìn cậu kìa. Đúng là... làm bạn cậu chắc tớ bị sa sút hình tượng quá *ôm trán* - Liêu Hồng Hạnh, bạn thân từ hồi trung học của Mạc Hinh. Tính tình rất tốt. Rất yêu thích mấy anh trai deep ( giống tác giả ghê. Hố hố - tác giả)
- Hử? Ủa tớ có làm gì đâu. *quay sang lũ học sing đang nhìn* Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy gái xinh bao giờ à? - Mạc Hinh coi bộ chưa nhận ra sự thật thì phải.
- Thôi. Tôi lạy bà. Không nói nhiều nữa. Tốt nhất là nên vô lớp cho nó yên. Mà cậu biết lớp của mình chưa?
- Ờ... để xem... hình như là lớp B2 ý. - vừa cố nhớ Mạc Hinh vừa lướt weibo.
- CẤT ĐIỆN THOẠI ĐI. Hic. Chán thật mình khác lớp nhau rồi. Tớ lớp B5 cơ! - Hạnh tỏ vẻ chán nản
- Cùng khoa là may rồi. Vào lớp lẹ nào. - Mạc Hinh cất điện thoại rồi kéo Hồng Hạnh bước vô khu nhà B.
------------------------------------
Khu nhà B,
- Này! Học trưởng hồi trước cũng học khoa B nhé! - vừa đi Hạnh vừa nói
- Đấy là lí do tớ học khoa B. - vẻ mặt của Mạc Hinh vẫn bình thường. Không làm gì ngoài việc nhìn xung quanh.
- Mà học trưởng trong trường lắm nữ sinh theo lắm! - Hồng Hạnh vẫn nói, rốt cục cô muốn xem thái độ của Mạc Hinh như thế nào.
- Đó là điều đương nhiên. Học trưởng của tớ tuyệt vời vậy mà.
- Ôi tớ mắc quá. Đi vệ sinh đây. Cầm hộ cái cặp đi! - Hồng Hạnh vội vàng chưa kịp để Mạc Hinh gật đầu đã vứt cặp lên cho cô cầm chạy như bay về nhà vệ sinh nữ.
- Có cần gấp vậy không chứ! Ối! - vừa mới xoay cái cặp của Hạnh phát mà tự nhiên tất cả rơi hết ra ngoài. Làm lộn xộn cả lên.
- Cặp mang được hai quyển vở còn đâu là toàn hình trai sáu múi. Ơ.... - vừa ngồi xuống nhặt đồ chợt có người đến nhặt hộ cô.
- Để anh giúp em nhặt nhé! Trời. Đi học mà lại vậy sao? - Đinh Gia Thành, là chủ tịch hội sinh của trường, người Mạc Hinh thầm mến bao năm.
T thấy nếu là chuyện thì viết ít thoại thôi. Có phải kịch đâu đúng k nè?
 

nguyễn nhất mai <Yến Vy>

Trùm vi phạm
Thành viên
19 Tháng mười hai 2017
2,031
2,280
389
Hưng Yên
trường học là chs
Chapter 1:
Hôm nay tiết trời mát mẻ. Có nắng nhẹ xen lẫn với khí gió trời thu.
- Haiyaaa... Thời tiết đầu thu thật dễ chịu.
Hôm nay là ngày đầu mình chính thức nhập học ở Thánh Minh. Ừm. Phải cố gắng để cha mẹ không thất vọng chứ. Hí hí. Vả lại học trưởng cũng học ở đây. Hô hô! - Mạc Hinh đứng giữa sân trường tự nói tự cười mà không để ý rằng, mình đang là trung tâm của mọi ánh nhìn.
- Ủa? Con này bị điên hả cậu?
- Con gái con nứa gì mà cười hô hố. Đúng là không biết ngượng.
......
- Hey! Tiểu Hinh!
- Ú. Hạnh Hạnh! Sao giờ mới đến?
- Hí hí. Ngủ quên *gãi đầu*. À mà cậu đang làm cái trò mèo gì thế? Cả trường đang nhìn cậu kìa. Đúng là... làm bạn cậu chắc tớ bị sa sút hình tượng quá *ôm trán* - Liêu Hồng Hạnh, bạn thân từ hồi trung học của Mạc Hinh. Tính tình rất tốt. Rất yêu thích mấy anh trai deep ( giống tác giả ghê. Hố hố - tác giả)
- Hử? Ủa tớ có làm gì đâu. *quay sang lũ học sing đang nhìn* Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy gái xinh bao giờ à? - Mạc Hinh coi bộ chưa nhận ra sự thật thì phải.
- Thôi. Tôi lạy bà. Không nói nhiều nữa. Tốt nhất là nên vô lớp cho nó yên. Mà cậu biết lớp của mình chưa?
- Ờ... để xem... hình như là lớp B2 ý. - vừa cố nhớ Mạc Hinh vừa lướt weibo.
- CẤT ĐIỆN THOẠI ĐI. Hic. Chán thật mình khác lớp nhau rồi. Tớ lớp B5 cơ! - Hạnh tỏ vẻ chán nản
- Cùng khoa là may rồi. Vào lớp lẹ nào. - Mạc Hinh cất điện thoại rồi kéo Hồng Hạnh bước vô khu nhà B.
------------------------------------
Khu nhà B,
- Này! Học trưởng hồi trước cũng học khoa B nhé! - vừa đi Hạnh vừa nói
- Đấy là lí do tớ học khoa B. - vẻ mặt của Mạc Hinh vẫn bình thường. Không làm gì ngoài việc nhìn xung quanh.
- Mà học trưởng trong trường lắm nữ sinh theo lắm! - Hồng Hạnh vẫn nói, rốt cục cô muốn xem thái độ của Mạc Hinh như thế nào.
- Đó là điều đương nhiên. Học trưởng của tớ tuyệt vời vậy mà.
- Ôi tớ mắc quá. Đi vệ sinh đây. Cầm hộ cái cặp đi! - Hồng Hạnh vội vàng chưa kịp để Mạc Hinh gật đầu đã vứt cặp lên cho cô cầm chạy như bay về nhà vệ sinh nữ.
- Có cần gấp vậy không chứ! Ối! - vừa mới xoay cái cặp của Hạnh phát mà tự nhiên tất cả rơi hết ra ngoài. Làm lộn xộn cả lên.
- Cặp mang được hai quyển vở còn đâu là toàn hình trai sáu múi. Ơ.... - vừa ngồi xuống nhặt đồ chợt có người đến nhặt hộ cô.
- Để anh giúp em nhặt nhé! Trời. Đi học mà lại vậy sao? - Đinh Gia Thành, là chủ tịch hội sinh của trường, người Mạc Hinh thầm mến bao năm.
hay quá
viết típ k
 
Top Bottom