Truyện hài

gabay20031

Giải Ba Mùa hè Hóa học 2017
Thành viên
11 Tháng ba 2015
611
805
224
21
Quảng Trị
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một mình trong đau khổ, vì đã không nói ra 3 chữ ấy.
Anh biết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này sẽ càng hối hận.
Vì hết tháng này là chúng ta đã không còn bên nhau nữa…
Em lên xe hoa về nhà người, anh lang thang nơi đất khách. Anh rất buồn vì điều ấy.
Nên hôm nay, anh sẽ nói ra điều này, anh không cần em trả lời ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi.
3 chữ đó là: "Trả anh tiền!
2.Thuyền trưởng Bravado là người rất dũng cảm. Chiều nọ, khi một chiếc tàu cướp biển đang tiến đến gần, ông quát to với đám thủy thủ run rẩy:
- Mang cho ta cái áo màu đỏ!
Mặc chiếc áo đỏ, ông lao vào cuộc huyết chiến,bọn hải tặc thua chạy. Các thủy thủ khâm phục hỏi:
- Tại sao ngài lại mặc áo đỏ trong trận đánh?
- Để khi ta chảy máu, kẻ thù không biết và cáccậu cũng vững tâm chiến đấu.
Bình minh hôm sau, 10 chiếc tàu cướp kéo đến vây lấy con tàu khốn khổ. Thuyền trưởng Bravado bình tĩnh ra lệnh:
- Hãy lấy cho ta chiếc quần màu sậm!
3.Một người để xe ở ngoài sân. Để đề phòng kẻ cắp lấy mất bộ phận gì đó, anh ta dán thông báo.

- Trên tờ giấy ghi: Thùng xăng không còn giọt nào, các đồng hồ đo đều không có, động cơ đã bị lấy mất .

– Sáng hôm sau, anh ta ra chỗ để xe thì thấy bánh xe không còn.

– Bên cạnh tờ thông báo của anh ta có một tờ giấy khác ghi: Vậy ông còn cần đến bánh xe làm gì?
4.Một cô gái vào hiệu ảnh:

- Anh chụp cho tôi một tấm ảnh chân dung vừa đẹp, vừa chân thật.

Người chụp ảnh lưỡng lự nhìn cô gái, rồi nói:

- Ở trường hợp của cô, chỉ nên chọn một trong hai điều đó thôi.
5.Tại một trạm điện cao thế, anh công nhân đang sửa chữa trên nóc trạm kêu công nhân đứng dưới đất:

- Ê, cậu có thấy 4 sợi dây đang thòng xuống không? Thấy rồi hả, cầm lấy 2 trong 4 sợi coi. Có cảm giác gì không?

- Không cảm giác gì hết.

- Tốt. Đừng đụng vào 2 sợi dây kia, điện cao thế sờ vào là cháy thành than đó!
6.Cậu con trai đi học về thấy lạ liền hỏi:

- Đẹp quá, có phải bố mua cho mẹ cái áo này không?

Người phụ nữ nghe thấy liền bĩu môi:

- Bố nào mua, cứ chờ bố mày thì đến cả mày cũng chẳng có nữa là áo.

- !?!
7.Anh chàng hết tiền liền nhắn tin cho bạn thân: "Mày làm gì đấy? Mua cho tao cái thẻ!"

Thằng bạn ngay lập tức nhắn tin lại:

- Mã thẻ này nạp đi! Tao nạp thử rồi! Được đấy!
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,748
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
1.Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một mình trong đau khổ, vì đã không nói ra 3 chữ ấy.
Anh biết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này sẽ càng hối hận.
Vì hết tháng này là chúng ta đã không còn bên nhau nữa…
Em lên xe hoa về nhà người, anh lang thang nơi đất khách. Anh rất buồn vì điều ấy.
Nên hôm nay, anh sẽ nói ra điều này, anh không cần em trả lời ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi.
3 chữ đó là: "Trả anh tiền!
2.Thuyền trưởng Bravado là người rất dũng cảm. Chiều nọ, khi một chiếc tàu cướp biển đang tiến đến gần, ông quát to với đám thủy thủ run rẩy:
- Mang cho ta cái áo màu đỏ!
Mặc chiếc áo đỏ, ông lao vào cuộc huyết chiến,bọn hải tặc thua chạy. Các thủy thủ khâm phục hỏi:
- Tại sao ngài lại mặc áo đỏ trong trận đánh?
- Để khi ta chảy máu, kẻ thù không biết và cáccậu cũng vững tâm chiến đấu.
Bình minh hôm sau, 10 chiếc tàu cướp kéo đến vây lấy con tàu khốn khổ. Thuyền trưởng Bravado bình tĩnh ra lệnh:
- Hãy lấy cho ta chiếc quần màu sậm!
3.Một người để xe ở ngoài sân. Để đề phòng kẻ cắp lấy mất bộ phận gì đó, anh ta dán thông báo.

- Trên tờ giấy ghi: Thùng xăng không còn giọt nào, các đồng hồ đo đều không có, động cơ đã bị lấy mất .

– Sáng hôm sau, anh ta ra chỗ để xe thì thấy bánh xe không còn.

– Bên cạnh tờ thông báo của anh ta có một tờ giấy khác ghi: Vậy ông còn cần đến bánh xe làm gì?
4.Một cô gái vào hiệu ảnh:

- Anh chụp cho tôi một tấm ảnh chân dung vừa đẹp, vừa chân thật.

Người chụp ảnh lưỡng lự nhìn cô gái, rồi nói:

- Ở trường hợp của cô, chỉ nên chọn một trong hai điều đó thôi.
5.Tại một trạm điện cao thế, anh công nhân đang sửa chữa trên nóc trạm kêu công nhân đứng dưới đất:

- Ê, cậu có thấy 4 sợi dây đang thòng xuống không? Thấy rồi hả, cầm lấy 2 trong 4 sợi coi. Có cảm giác gì không?

- Không cảm giác gì hết.

- Tốt. Đừng đụng vào 2 sợi dây kia, điện cao thế sờ vào là cháy thành than đó!
6.Cậu con trai đi học về thấy lạ liền hỏi:

- Đẹp quá, có phải bố mua cho mẹ cái áo này không?

Người phụ nữ nghe thấy liền bĩu môi:

- Bố nào mua, cứ chờ bố mày thì đến cả mày cũng chẳng có nữa là áo.

- !?!
7.Anh chàng hết tiền liền nhắn tin cho bạn thân: "Mày làm gì đấy? Mua cho tao cái thẻ!"

Thằng bạn ngay lập tức nhắn tin lại:

- Mã thẻ này nạp đi! Tao nạp thử rồi! Được đấy!
7.Anh chàng hết tiền liền nhắn tin cho bạn thân: "Mày làm gì đấy? Mua cho tao cái thẻ!"

Thằng bạn ngay lập tức nhắn tin lại:

- Mã thẻ này nạp đi! Tao nạp thử rồi! Được đấy!

Cái này hài nhất nè
 

Hà Tuấn Anh Tú

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng sáu 2014
513
520
219
Đắk Lắk
THCS NGÔ QUYỀN
Mình kể cho mọi người một truyện
Trong thảm họa tàu titanic, có hai người con trai thoát nạn được, thế rồi họ trôi nổi trên biển không phao cứu sinh được 2 tiếng rồi, thằng một chán quá nói.
Thằng 1: chà ... mày bơi giỏi thiệt
Thằng 2 nghe vậy hét lên
Thằng 2: Chết mẹ tao quên không biết bơi
Thế rồi thằng 2 chìm nghỉm, thấy vậy thằng 1 lặn xuống rồi túm khóc thằng 2 lên rồi kéo. Thằng 2 được cứu nó nói:
Thằng 2: cảm ơn mày, may mà mày biết bơi
Thằng 1: Chết mẹ tao cũng không biết bơi
Thế rồi cả hai thằng thành hóa thạch 1000000000000 tuổi


Hôm qua, con Lan rủ thằng Nam đi chơi, rồi hôm sau, Nam thấy Lan gọi điện, thấy thế cầm máy và nói:
Nam: Hello, gì vậy
Lan: ờ tao nè, tối nay có rảnh không
Nam: Có, tối đi tiếp hả
Lan: Không, tao bảo tao bận, bye
????
 
Top Bottom