Vui cười Truyện cười tiếu lâm.

Trần Đăng Nhất

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
690
380
191
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu truyện thứ 1: Lái xe theo yêu cầu:
Ba bà cụ đang đi xe hơi với tốc độ 20km/h trên xa lộ cao tốc. Một thanh viên cảnh sát ra lệnh cho xe dừng lại hỏi bà tóc vàng:
- Tại sao cụ lại lái xe chậm thế? Đây là đường cao tốc kia mà!
- Thì tấm biển kia chỉ đi với tốc độ này thôi! Tấm biển kia kìa!
- Đấy không phải là tấm biển quy định về tốc độ mà là số của con đường. Hiện giờ bà đang đi trên đường số 20.
Viên quan cảnh sát ghé mắt mình vào dãy ghế phía sau, nhìn thấy 2 bà cụ, mặt mày tái mét, còn đang run rẩy. Anh ta hỏi tại sao, cụ bà tóc vàng tỉnh bơ trả lời:
- Bởi vì chúng tôi vừa ra khỏi "đường số 320"
Câu truyện thứ 2: Ai lấy?
Anh chồng liền gọi ngay mấy đứa con ra bảo:
- Đứa nào lấy tiền trong túi của bố?
Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa:
- Sao anh không nghĩ là em lấy?
- Mất như thế chắc chắn không phải là em lấy
- Tại sao?
- Bởi vì vẫn còn lại 1 ít
Trong 2 câu truyện trên bạn thấy câu nào hay hơn?
 

Erza Scarlet.

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tám 2017
856
544
154
20
Bình Thuận
THCS Lương Sơn
Câu truyện thứ 1: Lái xe theo yêu cầu:
Ba bà cụ đang đi xe hơi với tốc độ 20km/h trên xa lộ cao tốc. Một thanh viên cảnh sát ra lệnh cho xe dừng lại hỏi bà tóc vàng:
- Tại sao cụ lại lái xe chậm thế? Đây là đường cao tốc kia mà!
- Thì tấm biển kia chỉ đi với tốc độ này thôi! Tấm biển kia kìa!
- Đấy không phải là tấm biển quy định về tốc độ mà là số của con đường. Hiện giờ bà đang đi trên đường số 20.
Viên quan cảnh sát ghé mắt mình vào dãy ghế phía sau, nhìn thấy 2 bà cụ, mặt mày tái mét, còn đang run rẩy. Anh ta hỏi tại sao, cụ bà tóc vàng tỉnh bơ trả lời:
- Bởi vì chúng tôi vừa ra khỏi "đường số 320"
Câu truyện thứ 2: Ai lấy?
Anh chồng liền gọi ngay mấy đứa con ra bảo:
- Đứa nào lấy tiền trong túi của bố?
Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa:
- Sao anh không nghĩ là em lấy?
- Mất như thế chắc chắn không phải là em lấy
- Tại sao?
- Bởi vì vẫn còn lại 1 ít
Trong 2 câu truyện trên bạn thấy câu nào hay hơn?
Câu truyện số 1(ý kiến riêng)
 

Yêu HM

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
967
1,159
239
20
Bình Thuận
THCS Chợ Lầu
Câu truyện thứ 1: Lái xe theo yêu cầu:
Ba bà cụ đang đi xe hơi với tốc độ 20km/h trên xa lộ cao tốc. Một thanh viên cảnh sát ra lệnh cho xe dừng lại hỏi bà tóc vàng:
- Tại sao cụ lại lái xe chậm thế? Đây là đường cao tốc kia mà!
- Thì tấm biển kia chỉ đi với tốc độ này thôi! Tấm biển kia kìa!
- Đấy không phải là tấm biển quy định về tốc độ mà là số của con đường. Hiện giờ bà đang đi trên đường số 20.
Viên quan cảnh sát ghé mắt mình vào dãy ghế phía sau, nhìn thấy 2 bà cụ, mặt mày tái mét, còn đang run rẩy. Anh ta hỏi tại sao, cụ bà tóc vàng tỉnh bơ trả lời:
- Bởi vì chúng tôi vừa ra khỏi "đường số 320"
Câu truyện thứ 2: Ai lấy?
Anh chồng liền gọi ngay mấy đứa con ra bảo:
- Đứa nào lấy tiền trong túi của bố?
Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa:
- Sao anh không nghĩ là em lấy?
- Mất như thế chắc chắn không phải là em lấy
- Tại sao?
- Bởi vì vẫn còn lại 1 ít
Trong 2 câu truyện trên bạn thấy câu nào hay hơn?
320 km/h :v, thánh cụ rồi :v
 

nguyễn nhất mai <Yến Vy>

Trùm vi phạm
Thành viên
19 Tháng mười hai 2017
2,031
2,280
389
Hưng Yên
trường học là chs
Câu truyện thứ 1: Lái xe theo yêu cầu:
Ba bà cụ đang đi xe hơi với tốc độ 20km/h trên xa lộ cao tốc. Một thanh viên cảnh sát ra lệnh cho xe dừng lại hỏi bà tóc vàng:
- Tại sao cụ lại lái xe chậm thế? Đây là đường cao tốc kia mà!
- Thì tấm biển kia chỉ đi với tốc độ này thôi! Tấm biển kia kìa!
- Đấy không phải là tấm biển quy định về tốc độ mà là số của con đường. Hiện giờ bà đang đi trên đường số 20.
Viên quan cảnh sát ghé mắt mình vào dãy ghế phía sau, nhìn thấy 2 bà cụ, mặt mày tái mét, còn đang run rẩy. Anh ta hỏi tại sao, cụ bà tóc vàng tỉnh bơ trả lời:
- Bởi vì chúng tôi vừa ra khỏi "đường số 320"
Câu truyện thứ 2: Ai lấy?
Anh chồng liền gọi ngay mấy đứa con ra bảo:
- Đứa nào lấy tiền trong túi của bố?
Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa:
- Sao anh không nghĩ là em lấy?
- Mất như thế chắc chắn không phải là em lấy
- Tại sao?
- Bởi vì vẫn còn lại 1 ít
Trong 2 câu truyện trên bạn thấy câu nào hay hơn?
câu truyện môt
bà cụ mà đua xe thì tuyệt
 

Trần Đăng Nhất

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
690
380
191
Câu truyện số 1(ý kiến riêng)
Mình mới vừa cảm ơn nên bị -5HMCoin nên mình không chỉ có ý cảm ơn không!
320 km/h :v, thánh cụ rồi :v
Haha! Câu truyện trên thật.... Khó diễn tả quá... Đâu ai nói chạy 320 km.h đâu mà cậu tự liên tưởng...
câu truyện môt
bà cụ mà đua xe thì tuyệt
Ok! Mình nghĩ câu truyện kia thì kém hơn 1 síu do ngắn quá... chắc vậy...
 

Erza Scarlet.

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tám 2017
856
544
154
20
Bình Thuận
THCS Lương Sơn
Mình mới vừa cảm ơn nên bị -5HMCoin nên mình không chỉ có ý cảm ơn không!

Haha! Câu truyện trên thật.... Khó diễn tả quá... Đâu ai nói chạy 320 km.h đâu mà cậu tự liên tưởng...

Ok! Mình nghĩ câu truyện kia thì kém hơn 1 síu do ngắn quá... chắc vậy...
hjhj bình luận nhắc nhở của mình cũng vừa bị xóa xong mà bạn vẫn đọc được à
 

Yêu HM

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
967
1,159
239
20
Bình Thuận
THCS Chợ Lầu
Mình mới vừa cảm ơn nên bị -5HMCoin nên mình không chỉ có ý cảm ơn không!

Haha! Câu truyện trên thật.... Khó diễn tả quá... Đâu ai nói chạy 320 km.h đâu mà cậu tự liên tưởng...

Ok! Mình nghĩ câu truyện kia thì kém hơn 1 síu do ngắn quá... chắc vậy...
Bạn không hiểu à. Nếu mới qua đường 320 thì lúc đó chưa có ông cảnh sát nên thánh cụ tưởng là vận tốc 320km/h nên cụ mới chạy vận tốc như vậy nên hai ngụ ngồi sau mới ngả nghiêng. Còn không như mình nghĩ thì truyện bớt vui đi.
 

Trần Đăng Nhất

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
690
380
191
hjhj bình luận nhắc nhở của mình cũng vừa bị xóa xong mà bạn vẫn đọc được à
Hi!
Bạn không hiểu à. Nếu mới qua đường 320 thì lúc đó chưa có ông cảnh sát nên thánh cụ tưởng là vận tốc 320km/h nên cụ mới chạy vận tốc như vậy nên hai ngụ ngồi sau mới ngả nghiêng. Còn không như mình nghĩ thì truyện bớt vui đi.
Hi! :D:D:D Nếu suy nghĩ ra thì... hơi tội cho 3 bà cụ đã già mà còn bị hành hạ!...:D:D:D
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Câu truyện thứ 1: Lái xe theo yêu cầu:
Ba bà cụ đang đi xe hơi với tốc độ 20km/h trên xa lộ cao tốc. Một thanh viên cảnh sát ra lệnh cho xe dừng lại hỏi bà tóc vàng:
- Tại sao cụ lại lái xe chậm thế? Đây là đường cao tốc kia mà!
- Thì tấm biển kia chỉ đi với tốc độ này thôi! Tấm biển kia kìa!
- Đấy không phải là tấm biển quy định về tốc độ mà là số của con đường. Hiện giờ bà đang đi trên đường số 20.
Viên quan cảnh sát ghé mắt mình vào dãy ghế phía sau, nhìn thấy 2 bà cụ, mặt mày tái mét, còn đang run rẩy. Anh ta hỏi tại sao, cụ bà tóc vàng tỉnh bơ trả lời:
- Bởi vì chúng tôi vừa ra khỏi "đường số 320"
Câu truyện thứ 2: Ai lấy?
Anh chồng liền gọi ngay mấy đứa con ra bảo:
- Đứa nào lấy tiền trong túi của bố?
Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa:
- Sao anh không nghĩ là em lấy?
- Mất như thế chắc chắn không phải là em lấy
- Tại sao?
- Bởi vì vẫn còn lại 1 ít
Trong 2 câu truyện trên bạn thấy câu nào hay hơn?
cụ này đích thực là phượt thủ số 1 thế giới !
 
Top Bottom