X
xt2000


"" Dù anh viết xuôi viết ngược như thế nào, dù cho rằng anh viết về sự giận dữ, về lòng căm thù, về nỗi khổ đau, chán chườm thì rốt cuộc vẫn để truyền thổi vào tâm hồn người đọc một niềm tin, một tình yêu bát ngát vào cuộc sống"
<Nguyễn Minh Châu>
1/Anh/ chị hiểu như thế nào về ý kiến trên. Bằng những hiểu biết về văn học dân gian,anh chị hãy làm rõ ý kiến trên
2/Anh/ chị hiểu như thế nào về ý kiến trên. Bằng những hiểu biết về truyện cổ tích,anh chị hãy làm rõ ý kiến trên.



<Nguyễn Minh Châu>
1/Anh/ chị hiểu như thế nào về ý kiến trên. Bằng những hiểu biết về văn học dân gian,anh chị hãy làm rõ ý kiến trên
2/Anh/ chị hiểu như thế nào về ý kiến trên. Bằng những hiểu biết về truyện cổ tích,anh chị hãy làm rõ ý kiến trên.
Last edited by a moderator: