Nếu nói đến hai từ "Trường học", người ta sẽ nghĩ ngay đến một môi trường đầy tri thức và giáo dục. Ở đây chúng ta sẽ được học những điều mới lạ mà chưa ai nói cho ta biết bao giờ. Học sinh - những mầm non của đất nước như tôi đây, luôn cố gắng học hành, rèn luyện tốt để về xây dựng quê hương, đất nước ngày một tốt hơn. Ở đây, chúng ta còn được gặp nhiều bạn tốt, nâng cao khả năng giao tiếp và kỹ năng sống. Cùng với đó là sự dìu dắt của những giáo viên - người luôn mang trong mình trọng trách lớn lao. Không những thế, ta còn được hòa mình vào các hoạt động do trường, lớp phát động. Nơi đây chính là nơi đã đưa bao thế hệ học sinh trưởng thành nên người, qua khỏi dòng nước an toàn cùng sự che chở, ân cần của thầy, cô giáo. cũng chính nới này, chứa chan bao tiếng cười, giọt nước mắt, những kỷ niệm vui buồn một thời cắp sách đến trường.
bạn tự thêm ý vô nữa để thành đoạn văn của mình, còn mình thì khá phân vân không biết chỗ tri thức và giáo dục có phải từ thuộc trường từ vựng của "Trường học" không nữa. Có gì sai sót, mọi người góp ý ^^