Trước vòng 12 Premier League: Coi chừng có biến!

Q

quatangaua

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tâm điểm của vòng 12 chính là trận derby thành Manchester giữa Man City với MU. Người ta cũng đang chờ xem liệu 2 “ông lớn” ở London Chelsea và Arsenal có đứng dậy được sau những thất bại đau đớn khi phải chạm trán các đối thủ khó chịu hay không... Kể từ cái ngày ADUG đặt chân đến Eastlands thì mọi trận đấu với các “đại gia” của Man City đều đáng chú ý, đặc biệt là trận đại chiến với “người hàng xóm” giàu thành tích MU.

Nói The Citizens “ghen tị” với MU cũng được, mà cũng chẳng sai khi nghĩ rằng họ luôn vào cuộc với quyết tâm chiến thắng bằng mọi giá bởi chỉ có như thế, Man City mới khẳng định được cái tầm vóc và vai vế của mình trước đối thủ hùng mạnh. Phải thắng thuyết phục MU thì Man “Xanh” mới hi vọng có ngày đạt được đẳng cấp như đối thủ, cái mà bây giờ họ vẫn đang mỏi mòn tìm kiếm trong vô vọng!

Anh19.jpg
MU sẽ có một trận đấu khó khăn trước “gã hàng xóm ồn ào” Man City

Nếu như Man City không có nhiều tổn thất về mặt lực lượng thì phía đội khách, cơn bão chấn thương đang lấy đi của Sir Alex rất nhiều con bài chủ chốt. Từ Rooney, Giggss cho đến Valencia, Nani và có thể là cả Carrick, Berbatov, Rafael... Bởi thế, MU sẽ có rất nhiều lí do để mà lo lắng cho chuyến hành quân đầy cạm bẫy này, nhất là khi phía đội chủ nhà đã có sự trở lại của thủ lĩnh Carlos Tevez.

MU có nhiều nguy cơ mất điểm trước Man City, bởi thế cả Chelsea và Arsenal phải dốc hết sức để giành thắng lợi ở vòng này. Đối với Chelsea, khoảng cách 2 điểm mong manh với MU có thể bị san bằng bất cứ lúc nào nếu như các nhà ĐKVĐ không thể hạ gục được đối thủ “cứng cựa” Fulham tại Stamford Bridge.

Thắng được Fulham không dễ, hơn nữa trận đấu này lại đến sau thất bại ở trận Super Sunday với Liverpool, Chelsea càng thêm khó. Dường như những đôi chân của Drogba, Anelka hay Malouda đã dần thấm mệt.

Anh29.jpg
Những đôi chân mệt mỏi bên phía Chelsea có giúp họ thắng được Fulham?

Vòng 12 Premier League
Ngày 10/11
2h45 Stoke - Birmingham
3h Tottenham – Sunderland

Ngày 11/11
2h45
West Ham – West Brom
Wigan – Liverpool
Wolves – Arsenal
Aston Villa- Blackpool
Chelsea – Fulham
Newcastle – Blackburn
3h Everton – Bolton
Man City - MU
Cũng phải thôi bởi họ đều đã bước qua cái tuổi “băm”. Đã thế, các “chiến binh” này còn liên tục phải cày ài trên mọi mặt trận kể từ đầu mùa. The Blues cần một cú hích để quên đi thất bại trước Liverpool và hơn hết là để tiếp tục giữ được ngôi đầu trên bảng xếp hạng.

Arsenal còn “thê thảm” hơn nhiều. Cứ ngỡ sau trận thua bất ngờ trước Shakhtar ở Champions League, The Gunners sẽ trút giận lên đầu Newcastle như cái cách họ từng “giã” cho đối thủ này đến 4 bàn trắng ở Carling Cup cách đây 2 tuần. Mà đó là 1 trận đấu trên sân khách, bởi thế thật dễ hiểu khi HLV Wenger nói rằng ông “cảm thấy choáng váng” sau thất bại không thể tin nổi cách đây 2 ngày!

Bởi thế, chẳng có gì đảm bảo các “Pháo thủ” sẽ giành được 3 điểm trước chủ nhà Wolves ở trận đấu tới. 2 trận trên sân nhà và được tiếp 2 tân binh, Arsenal đều thua trắng. Còn bây giờ là Wolves, đội bóng đã thắng Man City và thua sát nút MU, Arsenal sẽ làm được gì đây?

Ở White Hart Lane lúc này, người ta không còn nghe thấy những lời tán tụng như sau trận thắng oanh liệt 3-1 trước các nhà ĐKVĐ Champions League Inter. Sau thất bại 2-4 tại Reebok, Harry Redknapp và các học trò đã “rớt thẳng xuống mặt đất”.

Khi Bale và Modric bị phong tỏa còn Van der Vaart không thể góp mặt vì chấn thương, “Gà trống” chẳng còn “bay cao” như trước. Spurs có áp đảo được đội khách hay không thì phải hỏi… đôi chân của Van der Vaart, còn không, Redknapp sẽ còn nhiều chuyện phải lo.

Anh39.jpg
Liverpool và Torres đang thực sự trở lại là chính mình

Liverpool thì lại khác. “Lữ đoàn đỏ” đang thực sự hồi sinh sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp. Hạ Blackburn, Bolton, đè bẹp Napoli rồi sau đó đánh bại Chelsea một cách thuyết phục, The Kop muốn chứng minh rằng họ đã trở lại đường đua và Wigan sẽ tiếp tục là “con mồi” thích hợp của Liverpool lúc này.

Ở một trận đấu khác, Aston Villa sẽ có nhiều cơ hội chấm dứt chuỗi ngày bết bát vừa qua khi chỉ phải đối đầu với Blackpool trên sân nhà Villa Park. Trong khi “kẻ đội sổ” West Ham và hiện tượng bị giải mã West Brom sẽ đụng độ nhau tại Upton Park còn Everton đựoc chơi trên sân nhà Goodison Park trước Bolton.
Nguồn từ : Dân Trí
 
Top Bottom