"Trót dại" chỉ trích Ferguson, Nani sắp cuốn xéo

R

rooney_cool

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

(VTC News) - Đã thành tiền lệ, cứ mỗi lần một cầu thủ MU nào dám cả gan chỉ trích “bố già” Alex Ferguson thì y như rằng, anh ta phải khăn gói quả mướp chuồn khỏi Old Trafford khi mùa giải khép lại. Luật bất thành văn, cho dù đó là một cầu thủ còn vô danh như Diego Forlan hay một ông sao to đùng như Paul Ince, Jaap Stam, David Beckham, Van Nistelrooy…



Bởi vậy cho nên với một kẻ chỉ biết gây thất vọng suốt 2 năm rưỡi đã qua như Luis Nani, có lẽ việc anh bị tống cổ khỏi Old Trafford cũng chẳng làm ai ngạc nhiên hay tiếc nuối. Được mua về với giá cắt cổ (dao động từ 14-17 triệu bảng) với kỳ vọng trở thành “Ronaldo mới”; khi người đồng hương Ronaldo ra đi, Nani được trao thêm nhiều cơ hội thể hiện mình; vậy mà cựu cầu thủ Sporting Lisbon vẫn chỉ toàn gây thất vọng.

nani-Getty-Images-450.jpg


Nani chỉ toàn gây thất vọng cho các Mancunian (Ảnh: Getty Images)

Theo thống kê, Nani chỉ ghi được 12 bàn trong 85 trận khoác áo Quỷ Đỏ, hiệu suất quá khiêm tốn so với cầu thủ người đồng hương. Đã vậy, lối chơi của tiền vệ này lại rối rắm, lắt nhắt, chỉ biết vờn bóng như chú mèo vờn cục len, thích đi bóng theo những lối tối tăm nhất và quá ích kỷ. Đã vậy, những cú sút xa hay đá phạt của cầu thủ 22 tuổi này thì luôn đi cách khung thành chí ít là 5m. Quá thất vọng đối với một người được kỳ vọng thay thế CR7!

Sự kiên nhẫn mà BLĐ MU cũng như các Mancunian dành cho Nani có lẽ cũng đã cạn kiệt. Trong trận gặp Stoke hồi tháng 9, các CĐV MU đã huýt sáo, la ó, chế diễu anh. Họ thậm chí còn hô khẩu hiệu: “Anh sẽ không bao giờ trở thành Cristiano Ronaldo”. Sau trận đấu đó, Nani đã bị tổn thương và còn gọi điện cho Ronaldo để được tư vấn. Tưởng rằng tiền vệ này bị xúc phạm sẽ lao vào tập luyện và tiến bộ hơn, nhưng kết quả thì… mèo vẫn hoàn mèo.

Đỉnh điểm của nỗi thất vọng mà Nani gây ra là thái độ vùng vằng, dằn dỗi. Trong trận đấu hòa 3-3 với CSKA Moscow ở Champions League, Nani vẫn chơi thất vọng như thường và bị thay ra, anh đã tỏ thái độ giận dữ ra mặt khi đi ngang qua Sir Alex Ferguson. Anh cũng bị thay bằng tài năng trẻ Gabriel Obertan trong trận đấu với Blackburn trước đó.

nani-Reuters-450.jpg


Nani (phải) quá kém cỏi so với Ronaldo (Ảnh: Reuters)

Theo Daily Mail, Nani đã nói thẳng vào mặt HLV Alex Ferguson sau 2 trận đấu ấy rằng anh rất thất vọng vì cách bị đối xử. Hậu quả của tuyên bố ấy càng tệ hại hơn khi Ferguson thẳng tay loại anh khỏi đội hình trận gặp Chelsea hôm Chủ Nhật tuần trước (thậm chí không được đá dự bị). Không biết rút kinh nghiệm, tiền vệ 22 tuổi còn đổ thêm dầu vào lửa khi oang oang chỉ trích cách đối đãi của Fergie trên một tờ báo ở quê nhà.

Tất nhiên, Nani sẽ phải chịu hậu quả cho tội lỗi đã gây ra. Theo Daily Mail, MU chắc chắn sẽ tống cổ tiền vệ 22 tuổi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Họ sẽ bán anh, kể cả với một mức giá rẻ như cho không, hoặc đem anh cho một CLB nào đó mượn. Đó là hình phạt thích đáng cho một kẻ coi thường kỷ cương của CLB.
:D
 
T

tienduc07

^^ HLV Alex Ferguson nổi tiếng là người chẳng chịu kém cạnh ai và thực sự ông là người rất nghiêm khắc. Trước đây ngay đến cả Beckham còn không chịu nổi người thầy của mình và cũng phải ra đi.Mặc dù anh là học trò cưng của Fergie. Nói gì đến Nani 1ng]ời trước giờ được người ta ca tụng sẽ thay thế được CR7 nhưng nhìn cách anh đá mùa này thì việc Sir Alex để anh học hỏi kinh nghiệm của những đàn anh như Giggs là chuyện thường. là 1 cầu thủ chuyên nghiệp đôi khi phải kiên nhẫn "cờ đến tay rồi phất".Còn hành động của Nani khi chỉ trích người thầy của mình chẳng đúng lúc đúng chỗ.Hiện MU đang cần 1 người chạy cánh đẳng cấp nên nếu bán Nani thì Ribery là người thích hợp để chơi ở vị trí tiền vệ cánh. Còn valencia thì chẳng để lại 1 ấn tượng cho dù là nhỏ nhất khi chơi quá tồi trong các trận đối đầu với tứ đại gia.Mong sao MU vẫn đứng vẵng trước đợt chuyển nhượng mùa đông này :p.
 
Top Bottom