1
123konica


Cùng với sự kiện "con gà qua đường" và câu hỏi "tại sao con gà qua đường", mem hocmai response thế nào nhỉ? Thử xem 
(Random thôi, nhớ ra ai tớ kể tên người ấy trước
)
0ops: He's a chicken but that's okay! 8-} Hình như, trong nửa giây, con gà ấy đứng lại, rồi lại tất tả đi. 8-}
Tranquang:
+ Phía bên kia đường sẽ mất đi một nửa thú vị nếu thiếu em để cùng chia sẻ.
+ Các mem thân mến, sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng giây phút gà được qua đường cũng đã đến. Chúng ta hãy cùng chia vui với gà tại www.giailao.hocmai.vn nhé. Chào thân ái và quyết thắng!
aqnacm: Chém gió! Mà tóm lại là tớ cũng không quan tâm. Con gà qua đường không thuộc các đối tượng mang tính không gian của địa lý.
=))
Amaranth: bé gà ngoan, can đảm lên nhé, anh tin là bé sẽ sang được bên kia đường. :x
vuonglinhbee: Am công tử lại sắp kết nạp em.
)
Người đẹp gà cho anh sang đường với B-)
nctuan: Qua đường à? Có gì lạ đâu?
)
nutac98: Chồng! Gà nó bắt nạt vợ, nó sang đường trước vợ kìa! Hok biết đâu!
(
((
Blueblackgirl: Bé gà iu iu... Cố lên nhé, bên kia đường là NEU iu iu của chị H iu iu đấy! :x
vanlongthan: Đồng chí gà khá đấy
Cố lên nhé! Chờ tin vui của chú! ^^
Sonmoc : Hot hot, tin giật gân: gà kute đã sang đường, há há.
Arxenlupin: Nhân danh cha, con và các thánh thần, ta tuyên bố gà được sang đường! Con cứ sang đường đi, đừng sợ, Chúa luôn bảo vệ con.
Tieuthu258: Ứ thích gà sang đường đâu
( Nhưng gà cứ sang đi cũng được
)
Gioxanh: hý hý, gà sang đường à? Đi mạnh giỏi nhé :-*
Tuyen_13: Ơ GÀ SANG ĐƯỜNG À? ĐỂ ANH LẬP TOPIC HỎI THĂM NHÁ.
)
Moonlighting: Gà sang đường là tin vui cho tất cả forum hocmai. Anh sẽ xem xét để tạo điều kiện tốt nhất cho gà sang đường.
----------------------
Tạm thời là thế, mọi người cùng góp ý thêm nhé.
)
(Random thôi, nhớ ra ai tớ kể tên người ấy trước
0ops: He's a chicken but that's okay! 8-} Hình như, trong nửa giây, con gà ấy đứng lại, rồi lại tất tả đi. 8-}
Tranquang:
+ Phía bên kia đường sẽ mất đi một nửa thú vị nếu thiếu em để cùng chia sẻ.
+ Các mem thân mến, sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng giây phút gà được qua đường cũng đã đến. Chúng ta hãy cùng chia vui với gà tại www.giailao.hocmai.vn nhé. Chào thân ái và quyết thắng!
aqnacm: Chém gió! Mà tóm lại là tớ cũng không quan tâm. Con gà qua đường không thuộc các đối tượng mang tính không gian của địa lý.
=))
Amaranth: bé gà ngoan, can đảm lên nhé, anh tin là bé sẽ sang được bên kia đường. :x
vuonglinhbee: Am công tử lại sắp kết nạp em.
Người đẹp gà cho anh sang đường với B-)
nctuan: Qua đường à? Có gì lạ đâu?
nutac98: Chồng! Gà nó bắt nạt vợ, nó sang đường trước vợ kìa! Hok biết đâu!
Blueblackgirl: Bé gà iu iu... Cố lên nhé, bên kia đường là NEU iu iu của chị H iu iu đấy! :x
vanlongthan: Đồng chí gà khá đấy
Sonmoc : Hot hot, tin giật gân: gà kute đã sang đường, há há.
Arxenlupin: Nhân danh cha, con và các thánh thần, ta tuyên bố gà được sang đường! Con cứ sang đường đi, đừng sợ, Chúa luôn bảo vệ con.
Tieuthu258: Ứ thích gà sang đường đâu
Gioxanh: hý hý, gà sang đường à? Đi mạnh giỏi nhé :-*
Tuyen_13: Ơ GÀ SANG ĐƯỜNG À? ĐỂ ANH LẬP TOPIC HỎI THĂM NHÁ.
Moonlighting: Gà sang đường là tin vui cho tất cả forum hocmai. Anh sẽ xem xét để tạo điều kiện tốt nhất cho gà sang đường.
----------------------
Tạm thời là thế, mọi người cùng góp ý thêm nhé.
Last edited by a moderator: