trau dồi [trường từ vựng]

V

vanhophb

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

trước đây mình đã hỏi anh conu một số trường từ vựng để trau dồi tựng vựng làm văn , thế nên mình muốn lập ra tôpc này ( dù còn kém văn) để mong mọi nười cùng vào đóng góp nhé: thank nhiều
đây là một vd mà anh conu đã đưa ra về buồn :buồn, cô đơn, lạc lõng, cô quạnh, lẻ loi, trống vắng, trống trải, u uất, xót xa, đau đáu, đau đớn, tủi hổ, chua xót, rợn ngợp, đơn côi, bẽ bàng, chán chường, tủi phận, u uẩn, cay đắng, tuyệt vọng, âu sầu, u sầu, sầu muộn, ảo não, ẩn ức, ngậm ngùi, bùi ngùi, nỗi lòng, nỗi đau, bi thiết, canh cánh, bất lực, ngán ngẩm, chán ngán, cô liêu, chơ vơ, trơ trọi, phiền muộn, mòn mỏi...
- còn của mình thì đang ít: giản dị , dung dị, chân phác, chân chất ,chân thực...
mong đc đíng góp nhiều
 
Q

quynhdihoc

ÔI, hợp ơi, văn tớ k biết j hết á. làm sao giờ :(
Mà cũng wen luôn cái định nghĩa trường từ vựng là gì rồi, chỉ nhớ nhớ cái bản chất của nó thôi. Chán wá.
Kệ, tớ cũng đóng góp tí nè. Toàn cái quen thuộc k à
đăm chiêu, thất thần, mất hồn, đơ người ;)) ( cái này k biết có phải k nữa ;)) ) , đần người ra, .............
Hic, hết văn rùi H ơi :(
 
V

vanhophb

trời đã bao ngày trôi qua , chẳng thấy lwoif phúc đáp nào cả, chán chường thật , mà anh CONU ở đau rồi , mau giúp nhà em khuyaays động tinh thần hăng say tham gia hpcj văn nào
 
Q

quynhdihoc

Trời , H thích học văn hả. Giờ mới biết :D......................... thấy bảo box Văn là mạnh nhất diễn đàn đó mà sao chẳng thấy ai vào topic của H để trả lời vậy nhỉ :D
 
C

conu

Xin lỗi các em về phúc đáp muộn màng này, nhưng trước khi thảo luận, ta phải nêu ra 1 chủ đề để tìm ra trường từ vựng chứ nhỉ, ví dụ chủ đề về tâm trạng buồn đã làm đấy.
Lưu ý là, các từ có thể có cùng 1 ý nghĩa, trong 1 nhóm từ có nghĩa tương tự nhau, nhưng mỗi từ có thể giống nhau hoàn toàn, có thể mang sắc thái ý nghĩa khác nhau. Ví dụ trong trường từ nói về vui: có từ hạnh phúc, lạc quan, nhưng hạnh phúc là cảm giác tràn ngập, chìm trong niềm vui, sự mãn nguyện; còn lạc quan lại là nhìn mọi thức theo chiều hướng tích cực, tin tưởng.
 
Top Bottom