Trắc nghiệm vui

M

minhhang.95

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một chân trời mới trong tương lai gần nhất của bạn sẽ là ở nơi nào vậy nhỉ? Bạn có muốn khám phá không?

moi.jpga.jpg


Thử nha:

1. Bạn có đang cố gắng, chăm chỉ...ra sức học tập/ làm việc không?

a, Có chứ! Phải phấn đấu hết mình luôn.

b, Nhiều lúc cũng hơi nãn thật và chỉ muốn bỏ cuộc luôn.

c, Học nhiều nhưng nhớ ít và...vận dụng cũng là thật nhiều luôn á.

2. Mục tiêu đang được bạn đặt lên hàng đầu là gì vậy nhỉ?

a, Phải cố giành được 1 vé mang tên thành công.

b, Rũ bỏ quá khứ.

c, Học ăn, học chơi (học cách giao tiếp, mở rộng mối quan hệ với mọi người...) và tận hưởng cuộc sống này.

3. Suy nghĩ của bạn là gì khi phải sống 1 cuộc sống ở nhà trọ/ nhà cho thuê...:

a, Hoàn cảnh bắt buộc nhưng tôi vẫn phải cố gắng thích nghi thôi.

b, Phức tạp, tôi ghét nơi này.

c, Không biết nữa.

4. Bạn có đang chán nãn, buồn bực với cuộc sống gia đình và cả chuyện trường lớp ở hiện tại không?

a, Chỉ là đôi lúc thôi.

b, Chính xác, tôi muốn thời gian trôi qua thật nhanh để một ngày nào đó, tôi sẽ tự lập, không vướn bận nhiều ưu phiền...

c, Dù sao đi chăng nữa thì cũng vẫn phải đến lớp để học tập và gia đình vẫn là tất cả đối với tôi.

5. Kì thi học kì I đang đến gần, bạn đã trang bị những kiến thức cho kì thi tới đâu rồi:

a, Những cái căn bản nhất đã hoàn thành xong.

b, Chán quá, chưa đâu vào đâu cả, có lẽ vẫn sẽ đợi" nước tới chân rồi mới nhảy" như mọi năm...

c, Vẫn đang tiếp tục học và nỗ lực ôn...

6. Sau này, khi đã thành tài rồi thì sự lựa chọn nơi mà bạn muốn cống hiến là ở đâu?

a, Tất nhiên là ở" quê nhà" rồi.

b, Chưa xác định được.

c, Các thành phố lớn thẳng tiến.

7. Bạn có tự tin vào bản lĩnh của mình là sẽ vượt qua được tất cả mọi thử thách trong cuộc sống này không?

a, Tôi luôn có thừa nhiệt huyết và bản lĩnh đó.

b, Không! Trống rỗng.

c, Có cách nào để chiếm được cảm tình của mọi người không?

Kết quả:

Đa số đáp án được bạn chọn là (A): Bạn rất có chí tiến thủ và luôn thích nhìn về phía trước. Bạn mong muốn "chân trời mới" của mình là phải ở trên 1 tầm cao, có nghĩa là phải được đi đây, đi đó, được tiếp xúc, giao tiếp, được mở rộng mối quan hệ với mọi người. Bạn rất dễ dàng thích ứng với tất cả mọi công việc và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà mình được giao. Bạn luôn thích khám phá, tìm kiếm ra những cái mới lạ và muốn được bộc lộ khả năng của mình...Nếu vậy, "chân trời mới" của bạn sẽ là một công việc ở đài truyền hình, thông tin truyền thông và báo chí đấy (với mọi thể loại liên quan cho bạn lựa chọn luôn). Có bao giờ bạn đã nghĩ đến điều ấy chưa nhỉ?

Dù bạn có "bay nhảy" ở đâu đi chăng nữa thì cũng nên nhớ "không đâu bằng ngôi nhà thân yêu" của mình bạn nhé.

Đa số đáp án được bạn chọn là (B): Ai cũng có" một chân trời mới" và bạn cũng vậy. Có lẽ "chân trời mới" của bạn sẽ là ở một vùng biển hay ở một chốn bình yên nào đó để bạn có dịp được nghĩ ngơi và suy ngẫm lại tất cả để rồi bắt đầu nên 1 điều mới mẻ nào đó. Nhịp sống của bạn đang trôi qua rất là nặng nề và có nhiều ưu tư khó bày tỏ. Bạn nên tìm 1 người bạn để chia sẻ những điều bạn muốn nói và sau đó là hãy tìm lại được chính mình. Đừng cố chấp mà ngồi hối tiếc cho những chuyện đã qua...

Hãy biết đặt ra cho mình một mục tiêu tốt đẹp mà bạn luôn mong muốn đạt được, bởi chính điều đó sẽ là động lực để giúp bạn vượt qua được mọi thử thách của cuộc sống đó.

Đa số đáp án được bạn chọn là (C): "Chân trời mới" của bạn là ở đâu vậy nhỉ? Bạn đã biết chưa! Chưa à, vậy thì bạn cứ tiếp tục suy nghĩ để tìm ra câu trả lời cho chính mình đi nhé. Hãy đặt ra cho mình 1 mục tiêu lớn lao nào đó để mà hướng tới và rồi bạn sẽ biết "chân trời mới" của bạn là ở đâu liền hà. Hãy cứ mơ mộng đi vì không có ai đánh thuế bạn vì điều đó đâu. Hãy tự mình vẽ nên 1 bức tranh sáng tạo về 1 cuộc sống không mưu toan, không đầy rẫy những cạm bẫy vì ở đâu đó niềm tin vẫn luôn tồn tại mà, phải không?

"Chân trời mới" có phải ở đâu xa, nó nằm ngay trong chính cách suy nghĩ và hành động của bạn đấy...Vậy thì...hãy một lần đổi thay xem nào.
 
T

thuyhoa17

Đa số đáp án được bạn chọn là (A): Bạn rất có chí tiến thủ và luôn thích nhìn về phía trước. Bạn mong muốn "chân trời mới" của mình là phải ở trên 1 tầm cao, có nghĩa là phải được đi đây, đi đó, được tiếp xúc, giao tiếp, được mở rộng mối quan hệ với mọi người. Bạn rất dễ dàng thích ứng với tất cả mọi công việc và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà mình được giao. Bạn luôn thích khám phá, tìm kiếm ra những cái mới lạ và muốn được bộc lộ khả năng của mình...Nếu vậy, "chân trời mới" của bạn sẽ là một công việc ở đài truyền hình, thông tin truyền thông và báo chí đấy (với mọi thể loại liên quan cho bạn lựa chọn luôn). Có bao giờ bạn đã nghĩ đến điều ấy chưa nhỉ?

Dù bạn có "bay nhảy" ở đâu đi chăng nữa thì cũng nên nhớ "không đâu bằng ngôi nhà thân yêu" của mình bạn nhé.

ĐÚNG QUÁ. THẬT SỰ LÀ RẤT ĐÚNG. nhưng mà báo chí, truyền hình thì chỉ là ước mơ thứ 2 của mình thôi, chứ không phải là mục đích lớn nhất của mình. CÁM ƠN BẠN NHIỀU.
 
T

thuha_148

Đa số đáp án được bạn chọn là (B): Ai cũng có" một chân trời mới" và bạn cũng vậy. Có lẽ "chân trời mới" của bạn sẽ là ở một vùng biển hay ở một chốn bình yên nào đó để bạn có dịp được nghĩ ngơi và suy ngẫm lại tất cả để rồi bắt đầu nên 1 điều mới mẻ nào đó. Nhịp sống của bạn đang trôi qua rất là nặng nề và có nhiều ưu tư khó bày tỏ. Bạn nên tìm 1 người bạn để chia sẻ những điều bạn muốn nói và sau đó là hãy tìm lại được chính mình. Đừng cố chấp mà ngồi hối tiếc cho những chuyện đã qua...

Hãy biết đặt ra cho mình một mục tiêu tốt đẹp mà bạn luôn mong muốn đạt được, bởi chính điều đó sẽ là động lực để giúp bạn vượt qua được mọi thử thách của cuộc sống đó.

Tôi thấy cũng đúng vs tôi bây giời, cảm ơn nha!
 
L

lollipop_ilu_42

tag may baj ne
TÔI KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT GIÙM BẠN TẤT CẢ NHỮNG RẮC RỐI, NGHI NGỜ HAY LO SỢ, NHƯNG TÔI CÓ THỂ NGHE NHIỀU ĐIỀU BẠN GIÃI BÀY VÀ CÙNG BẠN ĐI TÌM LỜI GIẢI ĐÁP. TÔI KHÔNG THỂ THAY ĐỔI QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG ẢM ĐẠM CŨNG NHƯ KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC TƯƠNG LAI ĐANG CHỜ BẠN Ở PHÍA TRƯỚC NHƯNG TÔI SẼ BÊN BẠN KHI BẠN CẦN TÔI QUAN TÂM. TÔI KHÔNG THỂ GIÚP BẠN KHÔNG VẤP NGÃ, TÔI CHỈ CÓ THỂ CHÌA TAY RA CHO BẠN ĐỂ BẠN KHÔNG BỊ TÉ NHÀO. TÔI KHÔNG THỂ GÁN CHO BẠN NHỮNG GIỚI HẠN MÀ TÔI NGHĨ VỀ BẠN, NHƯNG TÔI LUÔN CÓ THỂ ĐỂ BẠN THAY ĐỔI TRƯỞNG THÀNH VÀ TRỞ THÀNH CHÍNH BẠN. TÔI KHÔNG THỂ BẢO VỆ CON TIM BẠN THOÁT KHỎI NHỮNG DỔ VỠ, NHƯNG TÔI CŨNG CÓ THỂ CÙNG BẠN RƠI LỆ, GOM NHẶT NHỮNG MẢNH VỠ VÀ HÀN GẮN CHÚNG LẠI. TÔI KHÔNG THỂ BẮT BẠN TRỞ THÀNH 1 AI ĐÓ, TÔI CHỈ CÓ THỂ YÊU THƯƠNG BẠN VÀ NGUYỆN LÀ BẠN CUẢ BẠN.
 
D

dammayhong

cậu ơi! mình 3 đáp án A, 3 đáp án B và 1 đáp án C, vậy thì coi cái nào bây giờ????
hihi..nhưng mình thích đáp án A :)
Đa số đáp án được bạn chọn là (A): Bạn rất có chí tiến thủ và luôn thích nhìn về phía trước. Bạn mong muốn "chân trời mới" của mình là phải ở trên 1 tầm cao, có nghĩa là phải được đi đây, đi đó, được tiếp xúc, giao tiếp, được mở rộng mối quan hệ với mọi người. Bạn rất dễ dàng thích ứng với tất cả mọi công việc và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà mình được giao. Bạn luôn thích khám phá, tìm kiếm ra những cái mới lạ và muốn được bộc lộ khả năng của mình...Nếu vậy, "chân trời mới" của bạn sẽ là một công việc ở đài truyền hình, thông tin truyền thông và báo chí đấy (với mọi thể loại liên quan cho bạn lựa chọn luôn). Có bao giờ bạn đã nghĩ đến điều ấy chưa nhỉ?

Dù bạn có "bay nhảy" ở đâu đi chăng nữa thì cũng nên nhớ "không đâu bằng ngôi nhà thân yêu" của mình bạn nhé.

cảm ơn Minh Hằng nhiều nha!:)
 
L

letrang3003

hichic có phải là em hem vậy đúng quá luôn nhưng mà nhiều chi tiết chưa chính xác lắm :)
Đa số đáp án được bạn chọn là (A): Bạn rất có chí tiến thủ và luôn thích nhìn về phía trước. Bạn mong muốn "chân trời mới" của mình là phải ở trên 1 tầm cao, có nghĩa là phải được đi đây, đi đó, được tiếp xúc, giao tiếp, được mở rộng mối quan hệ với mọi người. Bạn rất dễ dàng thích ứng với tất cả mọi công việc và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà mình được giao. Bạn luôn thích khám phá, tìm kiếm ra những cái mới lạ và muốn được bộc lộ khả năng của mình...Nếu vậy, "chân trời mới" của bạn sẽ là một công việc ở đài truyền hình, thông tin truyền thông và báo chí đấy (với mọi thể loại liên quan cho bạn lựa chọn luôn). Có bao giờ bạn đã nghĩ đến điều ấy chưa nhỉ?
 
K

kudo_sinichi

Có phải mình hok vậy trời??? :)
Đa số đáp án được bạn chọn là (A): Bạn rất có chí tiến thủ và luôn thích nhìn về phía trước. Bạn mong muốn "chân trời mới" của mình là phải ở trên 1 tầm cao, có nghĩa là phải được đi đây, đi đó, được tiếp xúc, giao tiếp, được mở rộng mối quan hệ với mọi người. Bạn rất dễ dàng thích ứng với tất cả mọi công việc và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà mình được giao. Bạn luôn thích khám phá, tìm kiếm ra những cái mới lạ và muốn được bộc lộ khả năng của mình...Nếu vậy, "chân trời mới" của bạn sẽ là một công việc ở đài truyền hình, thông tin truyền thông và báo chí đấy (với mọi thể loại liên quan cho bạn lựa chọn luôn). Có bao giờ bạn đã nghĩ đến điều ấy chưa nhỉ?

Dù bạn có "bay nhảy" ở đâu đi chăng nữa thì cũng nên nhớ "không đâu bằng ngôi nhà thân yêu" của mình bạn nhé.
 
Top Bottom