Topic viết bài vòng thi thứ nhất lần II

Status
Không mở trả lời sau này.
Q

quansuquatmo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

TOPIC POST BÀI LÀM VÒNG THI THỨ NHẤT LẦN II CỦA CUỘC THI “GỬI CẢM XÚC QUA HÌNH ẢNH”​
Bắt đầu từ 01/07/2009 đến 16/07/2009​

divider_31.gif
divider_31.gif


Đề:
vong2.jpg

Bạn hãy viết một bài văn không quá 1000 từ nói về đề tài của các hình ảnh phía trên và ghi rõ tên đề bài mà bạn đặt đựơc suy ra từ hình ảnh phía trên nha. Các bạn chọn một trong hai đề nha.
divider_31.gif
divider_31.gif

Thông báo: Đề sẽ được post lên vào sáng 01/07/2009

AA37D7A6DBBDAB053489AC78743AC20C.gif

>>> "THỂ LỆ CUỘC THI (Nếu bạn chưa biết hãy click vào xem nha!)"

Lưu ý: Khi nào các bạn copy tài nguyên trên mạng thì "Quocte" dùm cái nha các bạn.​
 
Last edited by a moderator:
Q

quansuquatmo

Mình xin thông báo vòng thi thứ nhất lần II xin chính thức bắt đầu​
 
H

hoabattu1072000

Đề : "Ơn thầy!!! Thầy của chúng em!!!"
Bài làm:

Dẫu mai đi mọi phương trời
Những lời thầy dạy đời đời khắc ghi.​

Mỗi con người đều có những lựa chọn cho riêng mình, tự tìm cho mình một tương lai mới, một chân trời mới. Nhưng để bắt đầu chinh phục được chân trời ấy thì chúng ta đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của thầy cô, bạn bè, của mái trường thân yêu.
images

Nào ai khi đi xa sẽ còn nhớ về công ơn một thời của thầy cô - những người đã dạy dỗ và dẫn dắt chúng ta trên bước đường tương lai đầy gian nan và vất vả.

Thầy cô - những người lái đò chở biết bao người con cập bến tương lai, đã dành hết một phần cuộc đời mình để trau chuốt, dẫn dắt học sinh bước đi. Người thầy, người cô đã in sâu vào tiềm thức của chúng ta từ những ngày cắp sách đến trường và dường như chúng ta đã xem họ là những người cha, người mẹ thứ hai của mình.
images
Thầy cô - những "người đưa đò" gian an và vất vả. Thật đúng như vậy, để đưa những "người con" của mình qua bờ bên kia được an toàn thì trong suốt chặng đường ấy "người đưa đò" đã phải cố gắng giữ cho thuyền được vững chắc . "Người đưa đò" đã dùng hết sức của mình để chống chọi với những khi "mưa to", "gió lớn". Rồi khi đưa được "khách" qua sông, họ lại quay về bến bên kia để đưa những người "khách" khác. Và cứ thế, cứ thế... cuộc đời của họ sẽ đưa người sang sông đến hết cuộc đời.
images

Tuổi thơ con gọi thầy cô
Bạc đầu con vẫn thưa cô, lạy thầy​
Từ những ngày đầu chập chững đến trường, tuổi thơ của chúng ta đã "sống" với hai tiếng "thầy cô" thân thương. Thầy cô đã dẫn dắt ta từng bước, từng bước thật chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn trên những nấc thang của cuộc đời đầy cheo leo. Từng bước đi khó khăn ấy đã giúp chúng ta trưởng thành hơn từng ngày. Và rồi chúng ta ngày một lớn lên trong sự nâng đỡ thương yêu ấy và đã là những người công dân có ích của xã hội. Và chúng ta có được những điều tốt đẹp đó là nhờ vào sự dạy dỗ, thương yêu của thầy cô- những người ngày đêm ươm mầm cho những chồi non mọc thẳng- những người ngày đêm miệt mài với từng trang giáo án.
images
Quên sao được những tình cảm mà thầy cô dành cho chúng ta. Cho dù mai đây chúng ta sẽ trở thành ai đi nữa thì hai tiếng "thầy cô" vẫn in đậm trong trái tim chúng ta.
Có lẽ truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta từ bao đời nay vẫn không hề thay đổi : "Không thầy đố mày làm nên". Câu tục ngữ trên quả rất đúng. Thầy cô luôn là người chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, bay xa, dạy cho chúng ta biết bao điều hay lẽ tốt. Nhưng có ai biết được đằng sau sự ân cần dạy dỗ đó là cả tâm huyết và cả sự vất vả của thầy cô.
Các bạn biết không! Nghề nhà giáo là một nghề thật thiêng liêng, cao cả, là một nghề cao quý trong những nghề cao quý nhất, làm một người trồng hoa nhưng chẳng hái hoa bao giờ.
Với truyền thống tôn sư trọng đạo từ bao đời nay của dân tộc ta, ngày 20-11 về là lúc các bạn dâng lên thầy cô mình những lời chúc, những kết quả học tốt. Đó là món quà vô giá mà chúng ta dành tặng cho những người đã chở bao chuyến đò đưa những người con đến bến bờ tương lai tươi sáng.
Hướng dương nở giữa mặt trời
Hương hoa thơm ngát gửi người thầy tôi​
images
---------------------------HẾT----------------------
Bài này làm hơi vội hihihi thông cảm nha!!!!!!!!!!!
 
Last edited by a moderator:
Q

quynhhattieu.com

thi đợt hai

Tên đề bài :những người cha người mẹ thứ hai .
Bài làm :cha mẹ là người có công nuôi dưỡng sinh thành thì thầy cô là người có công vun đắp tương lai ,chắp cho chúng ta thêm đôi cánh tri thức để đến một chân trời mới
Nếu đã từng là học trò việt thì không học sinh nào là không biết đến hình ảnh thầy đồ dạy chữ nho .Có thể thầy đồ thời xưa rất khắt khe với việc lễ nghi khôn phép ,nhưng chính sự khắt khe ấy ,mà học trò thời ấy hầu hết đi thi đều đỗ đạt cao .Một lớp học của thầy đồ không quá đông chỉ vào khoảng hơn chục người .Khi xưa vào những ngày đẹp trời thầy thường cho học sinh ra ngoài ngồi học để có tinh thần sảng khoái .Thầy thường dạy học sinh của mình viết chữ nho .học lễ phép ,sách thánh hiền và khong thể thiếu dó là đối chữ .Vì lớp học là thầy đồ tự mở ,học sinh nào muốn đi học thì sang xin học bởi vậy mà có rất nhiều học sinh hiieus học nhưng nhà nghèo không có điều kiện ,nhưng đa phần thầy đồ luôn dạy hết mình mà không lấy tièn công ohair chăng tiền bạc không phải là thứ thầy cần mà chính là sự thành đạt của những học trò hiếu học .
Ngày nay ngành giáo dục có nhiều thay đổi có hệ thống lớp .bộ nghanhf và có đội ngũ giáo viên qua tuyển chọn và có học vấn cao đẳng đại học để dạy học ,tạo cho học sinh một môi trương học tập tối ưu nhất ,có rất nhiều sự thay đổi về hình thức và môn học có rất nhiều sự thay đổi đa dạng hơn ,nhưng một thứ duy nhất không hề thay đổi qua bao thời nay đó là tình thương và lòng nhiệt huyết của các thầy cô dành cho các em học sinh.Mặc dù thời nay có nhiều vụ tiêu cực nhưng vẫn còn số đông giáo viên tâm huyết với việc trồng người .
Công ơn của thầy cô được học sinh dền đáp và tỏ lòng biết ơn đó là ngày 20/11.Các bạn học sinh tăng rất nhiều món quà cho thầy cô ,đó có thể là quyển sổ ,hộp phấn ,bút máy ....và độc đáo ý nghĩa hơn đó là dâng tặng thầy cô điểm mười hay thành tích của mình ,tôi nghĩ đó mới chính là món quà mà thầy cô thích nhất trong ngày 20/11 ý nghĩa .
Một người đã từng nói :"một nhà giáo trân chính là người đưa học sinh của mình đến chân trời mà mình chưa từng đặt chân đến ".Trong mỗi giờ học các thầy cô phải tìm ra những gì mới mẻ nhất và những phương pháp học tối ưu nhất ,dễ hiểu nhất để truyền đạt cho học sinh .Thầy cô vất vả nhiều để chuẩn bị cho một học hay .Bởi vậy mà các bạn học sinh hãy hiểu cho thầy cô ,những tiếng nhắc nhở chỉ mong chocác bạn học tốt hơn
bỏi vì các thầy cô chính là :"người cha ,người mẹ thứ hai "của chúng ta .:D
 
T

thuha193

Đề: người lái những chuyến đò tri thức...

"Một dòng sông - một đời người
Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải có đò
Đường đời muôn bước phải nhờ người đưa..."​
Và người đưa chúng ta qua dòng sông của cuộc đời không ai khác chính là những người thầy, người cô. Từ khi còn thơ bé, hai tiếng "thầy", "cô" đã trở nên vô cùng quen thuộc, đã in sâu vào tiềm thức của mỗi cúng ta. Dường như chúng ta đã xem họ là những người cha, người mẹ thứ hai của mình.
"Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra..."​
Công ơn của thầy cô cũng vậy, bao la như trời biển, không bao giờ có thể kể hết. Từ xa xưa, dân tộc ta đã có truyền thống tôn sư trọng đạo "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" (Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy). Cho đến nay, truyền thống đó vẫn không hề thay đổi, nó vẫn sống mãi trong tim mỗi chúng ta - những người đã từng sống trong những năm tháng của thời học sinh, dưới mái trường, bên cạnh thầy cô, bạn bè thân yêu.
Nói đến công ơn to lớn của thầy cô, có lẽ không từ ngữ nào có thể diễn đạt hết được. Với "mái chèo" là viên phấn trắng, họ như những "người lái đò thầm lặng" ngày ngày đưa từng thế hệ học trò qua "sông", luôn dùng hết sức mình chống chọi với "sóng to", "gió lớn" để giữ con đò vững chắc. Họ như những "người nông dân" cần cù, chăm chỉ, ngày đêm miệt mài chăm bón, vun trồng cho những mầm non mọc thẳng. Thầy cô là người cha, người mẹ luôn luôn quan tâm, lo lắng cho chúng ta; là người bạn sẵn sàng sẻ chia, tâm sự và là người soi đường chỉ lối, chắp cách cho những ước mơ của chúng ta trở thành hiện thực.
Nhưng....
"Dòng sông lớn dần theo năm tháng
Người lái đò tuổi bạc thời gian
Đưa người khách sang sông
Đưa khát vọng vào bờ
Nhưng biết bao giờ?
Người khách
quay đầu ngó lại..."​
Có rất nhiều người sau khi rời khỏi ghế nhà trường đã trở nên thành đạt, và cũng có rất nhiều người trong số đó dường như đã quên mất hình ảnh của thầy cô - những người đã đi theo, dìu dắt họ trong suốt 1/3 cuộc đời. Đối với mỗi người thầy, người cô, được dạy dỗ và nhìn thấy học sinh của mình đỗ đạt đã là một niềm hạnh phúc nhưng sẽ còn hạnh phúc hơn khi những người học sinh đó vẫn còn nhớ và quan tâm đến thầy cô giáo cũ. Đôi khi chỉ là một hành động nhỏ, một cử chỉ yêu thương cũng đủ để thể hiện lòng biết ơn thực sự....
"Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ... "​
 
Last edited by a moderator:
S

seagirl_41119

Mỗi khi nhắc đến vai trò của người thầy, người Việt ta thường có câu cửa miệng " Không thầy đố mày làm nên" hay " Nhật tự vi sư, bán tự vi sư" ,... đó chính là truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của người Việt.

Ở thời phong kiến, người thầy được xếp sau nhà vua : Quân-sư-phụ. Có thể thấy rằng, người thầy có một vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội.

Ta thường nghe thấy câu "mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng 3 tết thầy". Mỗi dịp năm mới, mỗi người Việt lại dành ra một ngày cho thầy, nó là dịp các học trò đến thăm, chúc Tết các thầy cô của mình, cũng nhờ đó mà thầy trò trở nên thân thiết, giống như người một nhà vậy. Hương vị ấm cúng ngày tết đã làm nên điều đó.

Và vào ngày 20/11,nghề nhà giáo được tôn vinh "cực độ". Có thể ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm của thầy cô giáo bị quên lãng nhưng không bao giờ ngày này có thể thiếu vắng hình bóng những đứa học trò hôm nào. Và có lẽ, ngày này cũng là ngày mà mỗi người thầy người cô của chúng ta hạnh phúc nhất. Các thầy cô ko chỉ hạnh phúc vì nhận được những bó hoa tươi thắm, những món quà đáng yêu, những lời chúc yêu thương của học trò mình dành tặng mà thầy cô còn vui vì nhận thấy đám học trò cũ đã khôn lớn, và dù trưởng thành, thành đạt chúng vẫn không quên mình. Vì vậy, mỗi học trò chúng ta đừng bao giờ quên bỏ chút thời gian quay về thăm lại thầy cô cũ nhé, đó sẽ là món quà ý nghĩa nhất với thầy cô nhân ngày 20/11 đấy!!!

Nghề giáo là nghề cao cả nhất trong các nghề, vì thế nó cần được tôn vinh. Thế nhưng chứng kiến những chuyện trái với đạo lí" tôn sư trọng đao" , quả thực xót xa làm sao!!
Mỗi hành vi như thế đều bị xã hội và lương tâm lên án, vì thế, các bạn hãy làm một người học trò thật ngoan, hãy tôn trọgn thầy cô của mình. Thầy cô thực sự đã hi sinh rất nhiều.
Thử ngẫm xem nhé, một thầy cô có thế dạy nhiều lớp cùng 1 lúc, chương trình học là như nhau, vậy mà đến lớp nào cũng phải giảng đi giảng lại bài giảng đó, hết năm này sang năm khác, quả thực rất nhàm chán ( không biết thầy cô nghĩ thế nào). Thế nhưng thầy cô vẫn tận tuỵ dạy dỗ học trò của mình không biết mệt mỏi, buồn chán. Có lẽ học trò lại là người buồn chán trước thầy cô, vì thế, các thầy cô lại phải bỏ thêm thời gina suy nghĩ làm thế nào để cho buổi học trở nên thú vị và gây hứng thú cho học trò???? Vậy thì mỗi ng chúng ta tại sao không tự làm cho tiết học hứng thú, khiến thầy cô hứng thú khi giảng bài nhỉ?? Đó là cáhc giảm bớt sự căng thẳng trong giờ học, là cách để chúng ta tiếp thu bài tốt, và cũng là cách giúp thầy cô vui vẻ, thoải mái hơn. Hãy tạo niềm vui cho thầy cô ngay từ những tiết học, đừng để khi ra khỏi mái trường mới ước làm thầy cô vui!!!!

Nói tóm lại là mình muốn các bn hãy biết tôn trọgn các thầy cô ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. đừng để đén khi thành đạt mới nhớ đến công ơn thầy cô bạn nhé.
Hãy là một người Việt biết "Tôn sư trọgn đạo"!!!!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom