Viết đoạn văn cảm nghĩ của em về chị dậu ,giôn xi ,lão hạc,cô bé bán diêm trình bày bằng dấu -
Nói chung là viết đoạn văn cảm nghĩ của 4 bài đó ví dụ -chị dậu rất nghèo _chị dậu rất yêu thương chồng con
Cảm nhận cụ Bơ-men trong Chiếc lá cuối cùng
- Là họa sĩ nghèo trên 60 tuổi
- Ước mơ được vẽ 1 kiệt tác
- Cụ lo lắng cho số phận của Giôn-xi
- Lẳng lặng vẽ chiếc lá cuối cùng để cứu Giôn-xi
-Cụ đã bị sưng phổi và chết
=> Cao thượng, hi sinh vì người khác
- Chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác vì:
+ Nó sinh động, giống thật
+ Cứu sống được Giôn-xi
+ Chiếc lá được vẽ bằng cả lòng yêu thương bao la, lòng hi sinh cao thượng
=>Ông đem lại luồn sáng mới cho 1 con người, đem lại hạnh phúc cho cả 1 cuộc đời, ông hi sinh chính bản thân vì tấm lòng nhân đạo, vì những con người mà ông yêu quý, và vì nghệ thuật.
Có thời gian mình sẽ giúp nốt những đề còn lại nha.