Tóm tắt:
1. truyện Tấm Cám:
Tấm là cô gái hiền lành, tốt bụng những bất hạnh là mô côi mẹ từ thuỏ nhỏ, Tấm ở với mẹ con gì ghẻ. Tấm phải làm việc quần quật suốt ngày, còn mẹ con Cám thì ngồi chơi xơi nước, không những thế, mẹ con Cám còn lừa Tấm, làm Tấm không có yếm đào, giết cả ngưòi bạn duy nhất của Tấm là cá bống. Một hôm, nhà vua mở hội, mẹ con Cám tung tăng đi hội, còn Tấm thì phải ngồi nhặt thóc, Tấm khóc, Bụt hiện lên và giúp Tấm có quần áo đẹp đi hội. Đến hội thì Tấm đành rơi chiếc giày, nhà vua đi qua, nhặt được. Hôm sau liền ban lệnh tìm chủ nhân của chiếc giày, Tấm ướm vừa chân và từ đó trở thành hoàng hậu. Sau khi trở thành hoàng hậu rồi thì Tấm vẫn bị mẹ con cám hãm hại. Tấm liên tục hóa thân thành chim vàng anh, cây xoan đào, khung cửi. Sau đó Tấm hóa thân thành quả thị, có một bà cụ đã có được trái thị, không lâu sau quả thị biến thành cô Tấm, hai mẹ con bà cụ sông hạnh phúc. Một hôm vua đi qua quán nước của bà cụ, vua nhận ra vợ mình đã đem về cung, Cám thì bị chết vì lòng ghen ghét nhan sắc của chị, còn bà dì ghẻ thì cũng uất quá chết theo con. Vua và Tấm sống hạnh phúc bên nhau.