S
saodoingoi_baby2000


Từ ngày bước chân vào thế giới kỳ ảo này kể ra cũng có khá nhiều kỷ niệm , vui buồn lẫn lộn , hài hước thì càng nhiều và khó quên , kể với cả nhà nghe 1 số chuyện nhé
Đầu tiên là những câu chuyện về quick comment :
_ Thỉnh thoảng tớ gặp rất nhiều bạn vui tính và ngây thơ ,ví dụ nhé : có nhiều bạn tớ chưa gặp bao h , và họ cũng chưa gặp tớ bao h , nhưng họ vào nick tớ hỏi thăm 1 câu mà tớ chẳng biết trả lời thế nào : Who are you ? hỏi thế này biết trả lời sao ,
_Đổi avatar di nghe chưa mày , tao thích cái khác --- .... ??????
_Nè , sao tên mày chuối thế --- Khổ , đến cái tên cũng ko tha
_ Ngon thì add --- xin lỗi là tớ ko ngon đâu à
_ Bạn ko add tớ là bạn phải hối tiếc đấy , sau này có muốn cũng ko add tớ đuợc đâu , add đi khi còn cơ hội ---- khiếp quá , bạn này sau chắc là diễn viên nổi tiếng , thế thì em ko dám bon chen đâu
_ Nè pe' , mày add anh đi rồi anh hứa sẽ đọc topic và comment cho mày thường xuyên --- Bác này sau cho đi đàm phán ngoại giao tốt
_ Nhóc dám add chị ko ? add thì chị cưng , ko add thì chị ghét , ko add chị xỏ xiên chết luôn
còn mấy cái này thì mình đọc được trong tin nhắn của một mod :
_ chị ơi , em đẹp thế này sao chị lại delete ? đúng là ko có thẩm mỹ --...??????
_ Em Xinh , em Kiêu , em đố anh nào dám yêu<----- Ngay lập tức 1 QC đáp trả ko kém phần hóm hỉnh của 1 cậu trai : Vâng thì em KIÊU , đầu như cái niêu , vì thế nên chậm tiêu , hỏi ai dám yêu ?
_ Cậu ơi tớ viết bài hay lắm , tớ viết bài nào cậu đừng delete tớ nhé , thế này ca 2 đứa mình cùng có lợi , thứ nhất cậu lúc nào cũng có bài để vào lại có thêm người vô đọc , thứ 2 cũng là cách cậu quảng cáo cho tớ
Những kiểu comment kỳ lạ ko ăn nhập với bài viết
(trong đó có cả mình )
_ Bước vào ... đi ra
_ Nhiều chữ quá , cắt bớt đi rồi sẽ vào lại sau
_ Đa số thắng thiểu số , tôi theo số đông , phản đối bài viết này ....
--Tôi là tôi rất thích ý kiến này mặc dù bản thân mách bảo không cho tôi thích ...
_ Em phản đối mặc dù em rất ủng hộ anh
_ Tôi không thích nên ko đọc bài này , bạn viết lại đi
Thôi đừng buồn cậu à , mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi (trong khi bài viết là 1 bản hát vui)
Tem , tem ... úi đẹp thế ---- Trong khi bài viết ko đăng hình nào
Tôi có điên ko ??? --hậu quả chú này bị nhận bao nhiêu cm : Mày điên thật rồi
_ Huhuhu , mất pass blog rồi , tìm hoài ko được ... Dzời oi , giỏi quá , mất pass mà vẫn vô blog đăng bài kêu ca được
sdn sưu tầm và nhặt nhạnh
mong mọi người ủng hộ
Đầu tiên là những câu chuyện về quick comment :
_ Thỉnh thoảng tớ gặp rất nhiều bạn vui tính và ngây thơ ,ví dụ nhé : có nhiều bạn tớ chưa gặp bao h , và họ cũng chưa gặp tớ bao h , nhưng họ vào nick tớ hỏi thăm 1 câu mà tớ chẳng biết trả lời thế nào : Who are you ? hỏi thế này biết trả lời sao ,
_Đổi avatar di nghe chưa mày , tao thích cái khác --- .... ??????
_Nè , sao tên mày chuối thế --- Khổ , đến cái tên cũng ko tha
_ Ngon thì add --- xin lỗi là tớ ko ngon đâu à
_ Bạn ko add tớ là bạn phải hối tiếc đấy , sau này có muốn cũng ko add tớ đuợc đâu , add đi khi còn cơ hội ---- khiếp quá , bạn này sau chắc là diễn viên nổi tiếng , thế thì em ko dám bon chen đâu
_ Nè pe' , mày add anh đi rồi anh hứa sẽ đọc topic và comment cho mày thường xuyên --- Bác này sau cho đi đàm phán ngoại giao tốt
_ Nhóc dám add chị ko ? add thì chị cưng , ko add thì chị ghét , ko add chị xỏ xiên chết luôn
còn mấy cái này thì mình đọc được trong tin nhắn của một mod :
_ chị ơi , em đẹp thế này sao chị lại delete ? đúng là ko có thẩm mỹ --...??????
_ Em Xinh , em Kiêu , em đố anh nào dám yêu<----- Ngay lập tức 1 QC đáp trả ko kém phần hóm hỉnh của 1 cậu trai : Vâng thì em KIÊU , đầu như cái niêu , vì thế nên chậm tiêu , hỏi ai dám yêu ?
_ Cậu ơi tớ viết bài hay lắm , tớ viết bài nào cậu đừng delete tớ nhé , thế này ca 2 đứa mình cùng có lợi , thứ nhất cậu lúc nào cũng có bài để vào lại có thêm người vô đọc , thứ 2 cũng là cách cậu quảng cáo cho tớ
Những kiểu comment kỳ lạ ko ăn nhập với bài viết
(trong đó có cả mình )
_ Bước vào ... đi ra
_ Nhiều chữ quá , cắt bớt đi rồi sẽ vào lại sau
_ Đa số thắng thiểu số , tôi theo số đông , phản đối bài viết này ....
--Tôi là tôi rất thích ý kiến này mặc dù bản thân mách bảo không cho tôi thích ...
_ Em phản đối mặc dù em rất ủng hộ anh
_ Tôi không thích nên ko đọc bài này , bạn viết lại đi
Thôi đừng buồn cậu à , mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi (trong khi bài viết là 1 bản hát vui)
Tem , tem ... úi đẹp thế ---- Trong khi bài viết ko đăng hình nào
Tôi có điên ko ??? --hậu quả chú này bị nhận bao nhiêu cm : Mày điên thật rồi
_ Huhuhu , mất pass blog rồi , tìm hoài ko được ... Dzời oi , giỏi quá , mất pass mà vẫn vô blog đăng bài kêu ca được
sdn sưu tầm và nhặt nhạnh
mong mọi người ủng hộ