Tối hậu thư của Liverpool: Benitez có 3 trận để tự cứu mình

R

rooney_cool

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Với thất bại 1-3 trên sân Fulham hôm thứ Bảy, Liverpool đã có trận thua thứ 6 sau 7 trận, trên mọi đấu trường, chuỗi thành tích tồi tệ nhất sau hơn 50 năm. Rõ ràng, chiến thắng oanh liệt trước MU trong trận đấu mà mỗi cầu thủ The Kop đã chơi với 200% khả năng không thể xua tan những đám mây u ám của 6 thất bại còn lại.
Có lẽ không cần thiết phải nói thêm về áp lực khủng khiếp mà Rafa Benitez phải hứng chịu từ BLĐ và giới CĐV. Tờ Daily Mail vừa tiết lộ thông tin mới: HLV người Tây Ban Nha sẽ có 3 trận để tự cứu mình. Nếu không mau chóng cải thiện thành tích của Lữ đoàn đỏ, HLV sinh ở Madrid sẽ bị sa thải.
Lẽ ra, Rafa Benitez đã phải bị sa thải, thậm chí là ngay sau khi ông thiết lập “thành tích” thua liền 4 trận (tệ nhất sau 22 năm). Tuy nhiên, BLĐ CLB còn lấn cấn vì chiến lược gia người Tây Ban Nha còn hợp đồng tới 4 năm rưỡi và họ sẽ phải cắn răng trả 20 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng cho cựu HLV Valencia.

Đối thủ trong 3 trận sắp tới của Liverpool bao gồm Lyon (sân khách, rạng sáng 5/11), Birmingham (sân nhà, 10/11) và Man City (sân nhà, 21/11). Trong 3 đối thủ này, trên lý thuyết thì chỉ có Birmingham là yếu nhưng nếu nhìn vào màn trình diễn của đội bóng miền trung trong trận hòa 0-0 với Man City tối qua (Birmingham chơi trên cơ, sút hỏng một quả penalty) thì có thể thấy The Kop hoàn toàn không dễ đánh bại họ chút nào. Và do đó, số phận Benitez sẽ lại giống như chỉ mành treo chuông.

Trong khi đó, Liverpool đang nợ đầm đìa. Đội bóng giàu thành tích nhất xứ sở sương mù đang “gánh nợ” cho bộ đôi người Mỹ Tom Hicks - George Gillett. 2 ông chủ này đang nợ ngân hàng tới 250 triệu bảng, đa số là nợ nặng lãi và đều sắp đến hạn thanh toán. Trong cơn khủng hoảng, Liverpool đang gấp rút tìm kiếm những nhà đầu tư mới nhưng thành tích bết bát gần đây có thể trở thành rào cản ngăn trở những doanh nhân muốn rót tiền vào CLB vùng Merseyside.
Phản ứng trước tin dữ, Rafa Benitez vẫn thể hiện được sự tiềm tĩnh của mình. Ông cho biết sẽ dồn tất cả sức lực vào trận đấu với Lyon ở Champions League vào tối thứ Tư này. “Tương lai của tôi phụ thuộc vào kết quả trận đấu với Lyon”, HLV 49 tuổi quả quyết nói.

Trong trận đấu tới, Liverpool gần như chắc chắn sẽ mất đội trưởng Steven Gerrard do chấn thương háng. Hậu vệ phải Glen Johnson cũng có rất ít cơ hội kịp bình phục. Rất may cho họ là tiền đạo Fernando Torres đủ thể lực để ra sân ở Lyon.

Với Rafa Benitez, ngày phán quyết đã ở rất gần.
 
Top Bottom