Tâm sự Tôi Đã Cố Gắng Hết Sức

Thành Ann

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng sáu 2020
6
12
6
19
Thái Bình
THCS Tây Tiến
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào các bạn tôi là Thành An, một cô học sinh lớp 9. Tính cách tôi thì rất hòa đồng, vui vẻ, về học tập thì tôi là 1 cô gái học khá.
Mới đây, vừa bước qua kỳ thi tốt nghiệp lấy bằng cấp II, kết quả điểm các môn của tôi cũng không tệ, phải nói là....Khá Cao. Lúc tôi biết điểm tôi tự tin lắm, suy nghĩ rằng "lần này mà chia lớp giỏi và lớp trung bình thì kiểu gì mình cũng ngồi lớp giỏi". Nhưng không, cách kỳ thi 2 ngày chúng tôi đi học, đang ngồi trong lớp giỏi vốn dĩ mình đã ngồi 4 năm, tự tin, không lo lắng gì khi nghe Thầy Giáo đọc tên những bạn sẽ sang lớp Trung Bình....Tôi rất sock, thật sự rất sock khi tôi lại lọt vào top 10 những người bị chuyển sang. Tôi bị sang đó 1 lần rồi, Thầy dạy Toán bên đó rất ghê, đánh học sinh, chửi học sinh thậm chí là xúc phạm khi học sinh không biết làm 1 bài tập nào đó. Tôi không muốn sang, tôi muốn học thầy giáo dạy Toán mà tôi đã học 4 năm cơ chứ không muốn học thầy dạy Toán hung dữ kia. Sắp tới, tôi còn chuẩn bị bước vào kì thi THPT để thi lên cấp ba, một kì thi chuyển cấp rất căng thẳng, bản thân tôi đã là 1 người học kém toán hình, thầy kia lại giảng dạy khó hiểu... Tôi nhớ có 1 lần thầy dạy Toán của tôi nói rằng "Nao tôi chuyển cô sang kia cho thầy H dạy", cái "Nao" của thầy xuất hiện thật rồi. Tôi biết chắc các bạn đang thắc mắc tôi đã làm gì mà để thầy nói như thế đúng không??? Vâng! Tôi hay đùa cợt với thầy nhưng thầy vui tính lắm còn đùa lại cơ và cũng như bao lần đùa, lần đó thầy nói từ "Nao" làm tôi cứ nghĩ thầy đùa, nhưng không...Giờ tôi suy sụp thật rồi, cảm giác không muốn đi học nó cứ dồn dập lên tôi, cảm giác nhục nhã khi những đứa học kém hơn mình vẫn ngồi im ở lớp giỏi. Tôi vẫn tự an ủi mình "Chắc thầy chuyển mình sang đây là muốn tốt cho mình" nhưng càng an ủi nước mắt tôi lại rơi bởi vì thầy đã làm sai cách rồi, nêu thầy muốn tốt cho tôi thì thầy nên giữ tôi lại để kèm cho tôi nhưng....Tôi đang học thầy quen, học chung với các bạn của tôi quen, mà giờ tôi như 1 cá thể bị tách ra khỏi đó không thể hòa nhập được...Mãi Mãi....
 

Lemon candy

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng tám 2019
472
1,529
156
Hà Nội
そう
Chào các bạn tôi là Thành An, một cô học sinh lớp 9. Tính cách tôi thì rất hòa đồng, vui vẻ, về học tập thì tôi là 1 cô gái học khá.
Mới đây, vừa bước qua kỳ thi tốt nghiệp lấy bằng cấp II, kết quả điểm các môn của tôi cũng không tệ, phải nói là....Khá Cao. Lúc tôi biết điểm tôi tự tin lắm, suy nghĩ rằng "lần này mà chia lớp giỏi và lớp trung bình thì kiểu gì mình cũng ngồi lớp giỏi". Nhưng không, cách kỳ thi 2 ngày chúng tôi đi học, đang ngồi trong lớp giỏi vốn dĩ mình đã ngồi 4 năm, tự tin, không lo lắng gì khi nghe Thầy Giáo đọc tên những bạn sẽ sang lớp Trung Bình....Tôi rất sock, thật sự rất sock khi tôi lại lọt vào top 10 những người bị chuyển sang. Tôi bị sang đó 1 lần rồi, Thầy dạy Toán bên đó rất ghê, đánh học sinh, chửi học sinh thậm chí là xúc phạm khi học sinh không biết làm 1 bài tập nào đó. Tôi không muốn sang, tôi muốn học thầy giáo dạy Toán mà tôi đã học 4 năm cơ chứ không muốn học thầy dạy Toán hung dữ kia. Sắp tới, tôi còn chuẩn bị bước vào kì thi THPT để thi lên cấp ba, một kì thi chuyển cấp rất căng thẳng, bản thân tôi đã là 1 người học kém toán hình, thầy kia lại giảng dạy khó hiểu... Tôi nhớ có 1 lần thầy dạy Toán của tôi nói rằng "Nao tôi chuyển cô sang kia cho thầy H dạy", cái "Nao" của thầy xuất hiện thật rồi. Tôi biết chắc các bạn đang thắc mắc tôi đã làm gì mà để thầy nói như thế đúng không??? Vâng! Tôi hay đùa cợt với thầy nhưng thầy vui tính lắm còn đùa lại cơ và cũng như bao lần đùa, lần đó thầy nói từ "Nao" làm tôi cứ nghĩ thầy đùa, nhưng không...Giờ tôi suy sụp thật rồi, cảm giác không muốn đi học nó cứ dồn dập lên tôi, cảm giác nhục nhã khi những đứa học kém hơn mình vẫn ngồi im ở lớp giỏi. Tôi vẫn tự an ủi mình "Chắc thầy chuyển mình sang đây là muốn tốt cho mình" nhưng càng an ủi nước mắt tôi lại rơi bởi vì thầy đã làm sai cách rồi, nêu thầy muốn tốt cho tôi thì thầy nên giữ tôi lại để kèm cho tôi nhưng....Tôi đang học thầy quen, học chung với các bạn của tôi quen, mà giờ tôi như 1 cá thể bị tách ra khỏi đó không thể hòa nhập được...Mãi Mãi....
Tớ cũng từng có đợt như cậu vậy.Khi chia lớp học thêm tuy học lực tớ hơn một số bạn nhưng tớ lại bị đẩy vào lớp học kém.Bố mẹ tớ rất nghiêm nhất là trong việc học khi biết thì cũng mắng này mắng nọ và đó khoảng thời gian tớ bị stress nặng ,đến nỗi không nói chuyện với bất kì ai luôn,trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến học để được lên nhóm tốt thôi.Nhưng càng như vậy,bài kiểm tra của tớ càng kém ,tinh thần học càng sa sút ,và tớ thậm chí còn trách cô giáo khi chuyển tớ sang nhóm yếu.Nhưng,mưa có tầm tã đến đâu thì cũng có lúc tạnh, học ở lớp yếu 1 thời gian thì tớ cũng nhận ra mặt lợi riêng mà lớp giỏi không có.Tớ học kém anh,nói chính xác là rất kém.Khi học ở lớp yếu các bài cô giảng sẽ chậm hơn,hoặc kĩ hơn.Trong trường hợp thầy giáo của bạn,tớ nghĩ khi nào có bài hình không hiểu,bạn có thể gặp riêng để hỏi thầy.Có một số thầy cô có cách dạy hơi cực đoan là đánh,mắng học sinh khi họ không hiểu ;có thể 1 số bạn vì thế mà ghét thầy cô.Nhưng thực ra điểm số của chúng ta sẽ liên quan đến thành tích của thầy cô và nhà trường nên đôi khi vì áp lực công việc họ cũng sẽ có những hành vi như vậy.Tớ có thể khẳng định điều đó vì thầy dạy toán trường tớ cũng y chang. Vì lẽ đó tớ đã học được cách thông cảm được cho thầy cô và đôi khi nhìn nhận lại tớ lại thấy thầy cô đó cũng không có xấu xa như tớ từng tưởng tượng.Có cảm tình với thầy cô thì có cảm tình với môn học ,thế nên điểm của tớ đã nâng cao hơn trước ( tuy có thể không quá cao) Còn nếu cậu vẫn muốn lên nhóm trên luôn,thì tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với thầy của cậu,cố đàm phán với thầy kèm theo những lời cam kết kết quả học tập ,điểm số,.. và những trách nhiệm mà cậu phải chịu khi không thực hiện được nó.Nhưng với tớ dù học ở bất kể môi trường nào ,nếu ta có sự nỗ lực thì ta vẫn có thể học tốt.Đó là những điều tớ nghĩ :). Và cuối cùng ,chúng cậu thành công trong học tập :D
 
Last edited:

cucbang1985@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng năm 2020
18
31
6
16
Hà Nội
trường THCS Mê Linh
mình năm nay mới lớp 7 nhưng không học được như cậu đâu mà mình cũng gần nể bạn ghê thi THPT trường mình ít anh chị lớp 9 thi THPT lắm họ nghỉ nhà làm ruộng vs bố mẹ hết rồi tớ gặp 1 chị lớp 9 chị nói:"nếu thi trượt chị không học cấp 3 nữa" 5eba8f290f24a15.png
 
Last edited by a moderator:

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Chào các bạn tôi là Thành An, một cô học sinh lớp 9. Tính cách tôi thì rất hòa đồng, vui vẻ, về học tập thì tôi là 1 cô gái học khá.
Mới đây, vừa bước qua kỳ thi tốt nghiệp lấy bằng cấp II, kết quả điểm các môn của tôi cũng không tệ, phải nói là....Khá Cao. Lúc tôi biết điểm tôi tự tin lắm, suy nghĩ rằng "lần này mà chia lớp giỏi và lớp trung bình thì kiểu gì mình cũng ngồi lớp giỏi". Nhưng không, cách kỳ thi 2 ngày chúng tôi đi học, đang ngồi trong lớp giỏi vốn dĩ mình đã ngồi 4 năm, tự tin, không lo lắng gì khi nghe Thầy Giáo đọc tên những bạn sẽ sang lớp Trung Bình....Tôi rất sock, thật sự rất sock khi tôi lại lọt vào top 10 những người bị chuyển sang. Tôi bị sang đó 1 lần rồi, Thầy dạy Toán bên đó rất ghê, đánh học sinh, chửi học sinh thậm chí là xúc phạm khi học sinh không biết làm 1 bài tập nào đó. Tôi không muốn sang, tôi muốn học thầy giáo dạy Toán mà tôi đã học 4 năm cơ chứ không muốn học thầy dạy Toán hung dữ kia. Sắp tới, tôi còn chuẩn bị bước vào kì thi THPT để thi lên cấp ba, một kì thi chuyển cấp rất căng thẳng, bản thân tôi đã là 1 người học kém toán hình, thầy kia lại giảng dạy khó hiểu... Tôi nhớ có 1 lần thầy dạy Toán của tôi nói rằng "Nao tôi chuyển cô sang kia cho thầy H dạy", cái "Nao" của thầy xuất hiện thật rồi. Tôi biết chắc các bạn đang thắc mắc tôi đã làm gì mà để thầy nói như thế đúng không??? Vâng! Tôi hay đùa cợt với thầy nhưng thầy vui tính lắm còn đùa lại cơ và cũng như bao lần đùa, lần đó thầy nói từ "Nao" làm tôi cứ nghĩ thầy đùa, nhưng không...Giờ tôi suy sụp thật rồi, cảm giác không muốn đi học nó cứ dồn dập lên tôi, cảm giác nhục nhã khi những đứa học kém hơn mình vẫn ngồi im ở lớp giỏi. Tôi vẫn tự an ủi mình "Chắc thầy chuyển mình sang đây là muốn tốt cho mình" nhưng càng an ủi nước mắt tôi lại rơi bởi vì thầy đã làm sai cách rồi, nêu thầy muốn tốt cho tôi thì thầy nên giữ tôi lại để kèm cho tôi nhưng....Tôi đang học thầy quen, học chung với các bạn của tôi quen, mà giờ tôi như 1 cá thể bị tách ra khỏi đó không thể hòa nhập được...Mãi Mãi....

Trường hợp của em có thể thầy dạy Toán 4 năm của em nhận thấy em cần được thay đổi môi trường, cần được tập luyện trong môi trường khắc nghiệt và nghiêm túc hơn (vì em cũng nói thầy vui tính, dễ tính và em có thể đùa với thầy) để em có thể tiến bộ hơn về toán hình hoặc có khi là tiến bộ hơn về nhiều vấn đề khác nữa hay biết đâu đó là sự sắp xếp của các thầy cô để em có thể giúp các bạn lớp kia tiến bộ hơn trong các môn khác, kéo thành tích của lớp kia lên cho đồng đều. Chị từng thấy rất nhiều thầy cô có tiếng khó tính, tiếng ác(do các học sinh khóa trước áp đặt) nhưng khi thầy cô đó chủ nhiệm hoặc dạy chính thức thì lại khác hẳn, vẫn rất nghiêm túc trong giờ học nhưng cũng lại rất tâm lý với học sinh của mình. Chị không biết em nói trước kia em từng bị sang đó 1 lần là em bị chuyển sang đó 1 kỳ/1 năm hay chỉ 1-2 tiết mà thôi. Khi em tiếp xúc đủ nhiều thì em sẽ hiểu thầy cô đó thực sự là người như thế nào. Trường hợp theo hướng tích cực là thầy bên đó dạy tốt chỉ là nghiêm khắc và khó tính thì em cũng vẫn nên yên tâm bởi e vẫn có cơ hội học tốt toán hình nói riêng và môn toán nói chung; còn về trường hợp tiêu cực thì em có thể trao đổi với thầy dạy toán của em bây giờ và thảo luận bố mẹ em để có phương án giải quyết tốt nhất.
Vấn đề thứ 2, em nói em đang học quen với các bạn lớp cũ không muốn tách ra khỏi tập thể đó và tin rằng em không thể hòa nhập được mãi mãi nhưng thực tế khi em vào lớp 10 thì việc đó lại chắc chắn xảy ra vì vào lớp 10 là trộn nhiều xã lại dồn vào 1 trường. Điều em lo lắng sớm hay muộn vẫn xảy ra vậy nên em hãy học cách chấp nhận nó sớm hơn biết đâu điều em đang lo lắng lại không tệ như em đang nghĩ thì sao.
Chị hiểu cảm giác của em bây giờ vì trước kia khi biết điểm vào lớp 10 chị cũng rất tự tin sẽ được vào lớp chọn như em. Nhưng khi xếp lớp lại học lớp đại trà, cũng đã sốc, cũng buồn, cũng không hài lòng về kết quả; bạn bè cũng tiếc cho mình khi 1 số bạn điểm thấp hơn, học lực thực tế thấp hơn mình lại vào lớp chọn còn mình thì không. Chị cũng đã mất 1 thời gian để làm quen với lớp mới mà không hề có 1 bạn nào chung lớp 9; cũng sa sút vài môn. Và khi vào đầu năm lớp 11 chị lại có cơ hội chuyển lớp_vẫn là lớp đại trà nhưng đó là quyết định chị chọn chứ không phải do sắp xếp áp đặt. Lại tiếp tục hành trình làm quen bạn mới nhưng ở lớp này chị lại có vài bạn cũ nên việc hòa nhập khá nhanh và quan trọng hơn là nó hợp với chị. Thầy cô lớp 11 cũng hỏi: ''sao lực học như này mà năm trước lại kém thế?'' Chắc em cũng đoán ra lý do mà phải không? @@ Nhưng đó lại không phải là tất cả; điểm tụt xuống có thể do mình nhưng với chị cũng do cách giáo viên truyền đạt kiến thức nữa. Một điều nữa, lớp đại trà không phải là không có người giỏi đâu em mà vẫn tồn tại rất nhiều bạn có học lực tốt và đều hơn các bạn lớp chọn; chỉ là xét về 1 khía cạnh nào đó không bằng các bạn lớp chọn nhưng có khi lại hơn khi xét tổng thể đó.
Đến tận bây giờ chị vẫn cảm thấy hài lòng về việc mình đã được hòa nhập vào lớp đại trà bởi nó không áp lực như lớp kia; được học, được vui, được chơi với các bạn theo kiểu khác mà có thể lớp chọn kia không bao giờ được trải nghiệm nó. Là học sinh các em nên học kết hợp với chơi đừng quá áp lực vào điểm số; chính những kỉ niệm với bạn bè thầy cô bây giờ mới là những kí ức theo các em mãi tới về sau chứ không phải là điểm số. Em cũng thấy những bạn nghịch sẽ được thầy cô nhớ đến lâu hơn các bạn học giỏi(trừ khi bạn giỏi nhất). Kết quả đó(việc bị chuyển lớp) có thể do mình hoặc cũng có thể do yếu tố nào đó tác động lên nhưng khi kết quả đó không thể thay đổi được nữa thì em cũng nên bình tĩnh chấp nhận nó và tìm ra hướng giải quyết thích hợp.
Chúc em bình tĩnh, tự tin bước vào kì thi chuyển cấp và hoàn thành nó 1 cách tốt nhất có thể nhé! Cố lên em! Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi.^^
 

Thành Ann

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng sáu 2020
6
12
6
19
Thái Bình
THCS Tây Tiến
Trường hợp của em có thể thầy dạy Toán 4 năm của em nhận thấy em cần được thay đổi môi trường, cần được tập luyện trong môi trường khắc nghiệt và nghiêm túc hơn (vì em cũng nói thầy vui tính, dễ tính và em có thể đùa với thầy) để em có thể tiến bộ hơn về toán hình hoặc có khi là tiến bộ hơn về nhiều vấn đề khác nữa hay biết đâu đó là sự sắp xếp của các thầy cô để em có thể giúp các bạn lớp kia tiến bộ hơn trong các môn khác, kéo thành tích của lớp kia lên cho đồng đều. Chị từng thấy rất nhiều thầy cô có tiếng khó tính, tiếng ác(do các học sinh khóa trước áp đặt) nhưng khi thầy cô đó chủ nhiệm hoặc dạy chính thức thì lại khác hẳn, vẫn rất nghiêm túc trong giờ học nhưng cũng lại rất tâm lý với học sinh của mình. Chị không biết em nói trước kia em từng bị sang đó 1 lần là em bị chuyển sang đó 1 kỳ/1 năm hay chỉ 1-2 tiết mà thôi. Khi em tiếp xúc đủ nhiều thì em sẽ hiểu thầy cô đó thực sự là người như thế nào. Trường hợp theo hướng tích cực là thầy bên đó dạy tốt chỉ là nghiêm khắc và khó tính thì em cũng vẫn nên yên tâm bởi e vẫn có cơ hội học tốt toán hình nói riêng và môn toán nói chung; còn về trường hợp tiêu cực thì em có thể trao đổi với thầy dạy toán của em bây giờ và thảo luận bố mẹ em để có phương án giải quyết tốt nhất.
Vấn đề thứ 2, em nói em đang học quen với các bạn lớp cũ không muốn tách ra khỏi tập thể đó và tin rằng em không thể hòa nhập được mãi mãi nhưng thực tế khi em vào lớp 10 thì việc đó lại chắc chắn xảy ra vì vào lớp 10 là trộn nhiều xã lại dồn vào 1 trường. Điều em lo lắng sớm hay muộn vẫn xảy ra vậy nên em hãy học cách chấp nhận nó sớm hơn biết đâu điều em đang lo lắng lại không tệ như em đang nghĩ thì sao.
Chị hiểu cảm giác của em bây giờ vì trước kia khi biết điểm vào lớp 10 chị cũng rất tự tin sẽ được vào lớp chọn như em. Nhưng khi xếp lớp lại học lớp đại trà, cũng đã sốc, cũng buồn, cũng không hài lòng về kết quả; bạn bè cũng tiếc cho mình khi 1 số bạn điểm thấp hơn, học lực thực tế thấp hơn mình lại vào lớp chọn còn mình thì không. Chị cũng đã mất 1 thời gian để làm quen với lớp mới mà không hề có 1 bạn nào chung lớp 9; cũng sa sút vài môn. Và khi vào đầu năm lớp 11 chị lại có cơ hội chuyển lớp_vẫn là lớp đại trà nhưng đó là quyết định chị chọn chứ không phải do sắp xếp áp đặt. Lại tiếp tục hành trình làm quen bạn mới nhưng ở lớp này chị lại có vài bạn cũ nên việc hòa nhập khá nhanh và quan trọng hơn là nó hợp với chị. Thầy cô lớp 11 cũng hỏi: ''sao lực học như này mà năm trước lại kém thế?'' Chắc em cũng đoán ra lý do mà phải không? @@ Nhưng đó lại không phải là tất cả; điểm tụt xuống có thể do mình nhưng với chị cũng do cách giáo viên truyền đạt kiến thức nữa. Một điều nữa, lớp đại trà không phải là không có người giỏi đâu em mà vẫn tồn tại rất nhiều bạn có học lực tốt và đều hơn các bạn lớp chọn; chỉ là xét về 1 khía cạnh nào đó không bằng các bạn lớp chọn nhưng có khi lại hơn khi xét tổng thể đó.
Đến tận bây giờ chị vẫn cảm thấy hài lòng về việc mình đã được hòa nhập vào lớp đại trà bởi nó không áp lực như lớp kia; được học, được vui, được chơi với các bạn theo kiểu khác mà có thể lớp chọn kia không bao giờ được trải nghiệm nó. Là học sinh các em nên học kết hợp với chơi đừng quá áp lực vào điểm số; chính những kỉ niệm với bạn bè thầy cô bây giờ mới là những kí ức theo các em mãi tới về sau chứ không phải là điểm số. Em cũng thấy những bạn nghịch sẽ được thầy cô nhớ đến lâu hơn các bạn học giỏi(trừ khi bạn giỏi nhất). Kết quả đó(việc bị chuyển lớp) có thể do mình hoặc cũng có thể do yếu tố nào đó tác động lên nhưng khi kết quả đó không thể thay đổi được nữa thì em cũng nên bình tĩnh chấp nhận nó và tìm ra hướng giải quyết thích hợp.
Chúc em bình tĩnh, tự tin bước vào kì thi chuyển cấp và hoàn thành nó 1 cách tốt nhất có thể nhé! Cố lên em! Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi.^^
Em rất cảm ơn chị <3 đã cho em thêm động lực giúp em mạnh mẽ hơn để bước tiếp.

Tớ cũng từng có đợt như cậu vậy.Khi chia lớp học thêm tuy học lực tớ hơn một số bạn nhưng tớ lại bị đẩy vào lớp học kém.Bố mẹ tớ rất nghiêm nhất là trong việc học khi biết thì cũng mắng này mắng nọ và đó khoảng thời gian tớ bị stress nặng ,đến nỗi không nói chuyện với bất kì ai luôn,trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến học để được lên nhóm tốt thôi.Nhưng càng như vậy,bài kiểm tra của tớ càng kém ,tinh thần học càng sa sút ,và tớ thậm chí còn trách cô giáo khi chuyển tớ sang nhóm yếu.Nhưng,mưa có tầm tã đến đâu thì cũng có lúc tạnh, học ở lớp yếu 1 thời gian thì tớ cũng nhận ra mặt lợi riêng mà lớp giỏi không khó.Tớ học kém anh,nói chính xác là rất kém.Khi học ở lớp yếu các bài cô giảng sẽ chậm hơn,hoặc kĩ hơn.Trong trường hợp thầy giáo của bạn,tớ nghĩ khi nào có bài hình không hiểu,bạn có thể gặp riêng để hỏi thầy.Có một số thầy cô có cách dạy hơi cực đoan là đánh,mắng học sinh khi họ không hiểu ;có thể 1 số bạn vì thế mà ghét thầy cô.Nhưng thực ra điểm số của chúng ta sẽ liên quan đến thành tích của thầy cô và nhà trường nên đôi khi vì áp lực công việc họ cũng sẽ có những hành vi như vậy.Tớ có thể khẳng định điều đó vì thầy dạy toán trường tớ cũng y chang. Vì lẽ đó tớ đã học được cách thông cảm được cho thầy cô và đôi khi nhìn nhận lại tớ lại thấy thầy cô đó cũng không có xấu xa như tớ từng tưởng tượng.Có cảm tình với thầy cô thì có cảm tình với môn học ,thế nên điểm của tớ đã nâng cao hơn trước ( tuy có thể không quá cao) Còn nếu cậu vẫn muốn lên nhóm trên luôn,thì tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với thầy của cậu,cố đàm phán với thầy kèm theo những lời cam kết kết quả học tập ,điểm số,.. và những trách nhiệm và cậu phải chịu khi không thực hiện được nó.Nhưng với tớ dù học ở bất kể môi trường nào ,nếu ta có sự nỗ lực thì ta vẫn có thể học tốt.Đó là những điều tớ nghĩ :). Và cuối cùng ,chúng cậu thành công trong học tập :D
Cảm ơn bạn!!Thật sự mình rất cảm ơn!!! Cảm ơn vì bạn đã đưa ra cho mình những lời khuyên chân thành có thể giúp mình vượt lên khỏi cái khủng hoảng lần này.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom