[Toán tiểu học]

T

tanngoclai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài toán đố dưới đây thực chất là toán logic.

1. Có 5 ngôi nhà, mỗi nhà một màu khác nhau.
2. Trong mỗi nhà có một người ở, mỗi người có quốc tịch khác nhau.
3. Mỗi người thích uống một loại nước khác nhau, mỗi người hút một loại thuốc lá khác nhau và nuôi một loài vật khác nhau trong nhà của mình.
Câu hỏi đặt ra là: Ai nuôi cá ?
Biết rằng:
a. Người Anh sống trong nhà màu đỏ.
b. Người Thuỵ điển nuôi chó.
c. Người Đan mạch thích uống chè.
d. Người Đức hút thuốc lá nhãn Rothmanns.
e. Người Nauy sống trong ngôi nhà đầu tiên.
f. Người sống trong nhà xanh thích uống cà phê.
g. Người hút thuốc lá Winfield thích uống bia.
h. Người sống trong nhà vàng hút thuốc lá Dunhill.
i. Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi vẹt trong nhà của mình.
j. Người sống trong ngôi nhà ở chính giữa thích uống sữa.
k. Người hút thuốc lá Marlboro sống bên cạnh người nuôi mèo.
l. Người hàng xóm của người hút Marlboro quen uống nước.
m. Người hút thuốc lá Dunhill sống bên cạnh người nuôi ngựa.
n. Ngôi nhà của người Nauy nằm bên cạnh nhà màu tím.
o. Ngôi nhà màu xanh nằm kế và bên trái (phía trước) nhà màu trắng.

mong mọi người hãy viết từng người một ra chứ đừng viết kết quả kẻo lại thành đoán mò

Anhxtanh đã nghĩ ra bài toán trên ở thế kỷ trước. Ông khẳng định rằng "98%" người trên thế giới không thể giải được bài toán đố này.

Nhưng đấy là thế kỉ trước
còn bây giờ thì khác hoàn toàn

(mình nghĩ là các bạn nên in bài này ra mà làm)
 
H

harrypham

Vây cho mình hỏi một câu, bạn đã nghĩ ra bài toán này chưa?
Logic trong toán học là rất cần thiết, và mình nghĩ đây là một bài toán thú vị!
 
H

harrypham

Vây cho mình hỏi một câu, bạn đã nghĩ ra bài toán này chưa?
Logic trong toán học là rất cần thiết, và mình nghĩ đây là một bài toán thú vị!
 
P

pptthocgiang

các bạn ạ...các bạn có thể xẽ thích ...tạp 15 của bộ phim ''khát vọng tây bắc'' để thấy thấm thía và có thật nhiều cảm súc cho văn học (bài vợ chồng a phủ) và câu hát ''trời có sao chiều sao sớm ,,núi chỉ có 2 người ...'''hoàn toàn có thể chuyển thành 1 mở bài cho 1 bai văn hoàn toàn chân thực và súc động...với những ai quan tâm văn thơ hãy xem nghe và cảm nhận,,,,,,,tớ đã học tại học mai như các bạn bây giờ ..thật thú vị và bổ ích ....thi đại học song rồi quay về trường và muốn chia xe với các bạn muốn gửi tới học mãi nhiều lời chúc thành công gửi tới các thầy những lời động viên ,quan tâm..((.à các bạn yêu thích văn học hay bất cứ ai thích văn nghị luận ...có thể đến với ''tôi và chúng ta ''để đọc và suy ngẫm những tâm huyết của nhiều người nơi, đó có những bài that cam động va ý nghĩa ...))học tại học mãi thật sự đã đem lại niềm ham học hỏi cho em cung như bao bạn bây giờ đó ..ai đó giúp tớ chuyển nhữnh tâm sự này thành 1 topic cho mọi người có thể chia xẻ những niềm vui ,nỗi buồn với...quên mất xít quên nhắc cắc bạn rằng hãy cố gắng học tốt rèn tâm lí tốt để còn thi đại học,,những ai đã từng thi đại học mới thấu hiểu cái đủ mùi của thi cử,,kẻ khóc người cười trong nước mắt và trong nỗi mong mỏi của chính mình va người thân.à có bài thơ của thầy tôi như thế này
cổng trường đại học sa vời vợi
đồng ruộng mênh mông đón em về
giám thị nhìn em giám thị cười
em nhìn giám thị nước mắt rơi
chúc các bạn thành công nha,,,,giúp tớ chuyển thành topic với tên '''tâm sự'' nha...à nick yahoo cua tớ là giangloveyouloveme757 ...rất mong xẽ có những người ban tri âm tới từ học mãi như ( đã đang và xe có )
 
P

pandathe

các bạn ạ...các bạn có thể xẽ thích ...tạp 15 của bộ phim ''khát vọng tây bắc'' để thấy thấm thía và có thật nhiều cảm súc cho văn học (bài vợ chồng a phủ) và câu hát ''trời có sao chiều sao sớm ,,núi chỉ có 2 người ...'''hoàn toàn có thể chuyển thành 1 mở bài cho 1 bai văn hoàn toàn chân thực và súc động...với những ai quan tâm văn thơ hãy xem nghe và cảm nhận,,,,,,,tớ đã học tại học mai như các bạn bây giờ ..thật thú vị và bổ ích ....thi đại học song rồi quay về trường và muốn chia xe với các bạn muốn gửi tới học mãi nhiều lời chúc thành công gửi tới các thầy những lời động viên ,quan tâm..((.à các bạn yêu thích văn học hay bất cứ ai thích văn nghị luận ...có thể đến với ''tôi và chúng ta ''để đọc và suy ngẫm những tâm huyết của nhiều người nơi, đó có những bài that cam động va ý nghĩa ...))học tại học mãi thật sự đã đem lại niềm ham học hỏi cho em cung như bao bạn bây giờ đó ..ai đó giúp tớ chuyển nhữnh tâm sự này thành 1 topic cho mọi người có thể chia xẻ những niềm vui ,nỗi buồn với...quên mất xít quên nhắc cắc bạn rằng hãy cố gắng học tốt rèn tâm lí tốt để còn thi đại học,,những ai đã từng thi đại học mới thấu hiểu cái đủ mùi của thi cử,,kẻ khóc người cười trong nước mắt và trong nỗi mong mỏi của chính mình va người thân.à có bài thơ của thầy tôi như thế này
cổng trường đại học sa vời vợi
đồng ruộng mênh mông đón em về
giám thị nhìn em giám thị cười
em nhìn giám thị nước mắt rơi
chúc các bạn thành công nha,,,,giúp tớ chuyển thành topic với tên '''tâm sự'' nha...à nick yahoo cua tớ là giangloveyouloveme757 ...rất mong xẽ có những người ban tri âm tới từ học mãi như ( đã đang và xe có )
Mình nói rất hay phải thanks mình nha!
 
S

soicon_boy_9x

đây là đáp số
mệt thế nhỉ
làm mãi mới ra cách làm Đ/S


Group: Moderators
Posts: 1,627
Joined: 20-May 05
From: Điệp Cốc
Member No.: 319




Ủa Einstein nói hồi nào vậy???
Bài này lâu rồi, bây giờ làm lại mất 20 phút. Thấy mình ngu đi một chút
1 Na uy Vàng Nước Dunhill Mèo
2 Đan Mạch Tím Chè Malboro Ngựa
3 Anh Đỏ Sữa Pall Mall Vẹt
4 Đức Xanh Cà phê Rothmanns Cá
5 Thụy Điển Trắng Bia Winfield Chó
=>người đức nuôi cá
 
Top Bottom