tớ và 1 người ( cách tớ 1/4 đất nước) đang yêu nhau (tình cảm cũng đang căng thẳng vô cùng,chiến tranh sảy ra liên miên)
tớ chia sẻ với con bạn ngồi cạnh về tất cả,bây giờ tớ với cô bạn đó đang rất rất thân với nhau,chuyên tớ có ng iu thì trong lớp cũng có tớ và cô bạn đó biết
nhưng tớ cảm thấy giữa tớ và cô bạn tớ đang thân quá mức cần thiết rồi thì phải (là tâm điểm của cả lớp mấy tuần qua rồi,hôm nọ đã bị cả lũ con trai đùa là thuê bê cháp cưới tớ với cô bạn thân đó rồi)
cũng đúng lúc đó tớ với ng iu tớ có chuyên (ko liên quan đến cô bạn thân của tớ vì chuyện này do người con ấy gây ra)
trong khi đó những dòng tin nhắn,mẩu giấy động viên tớ liên tục nhận được mỗi khi nó thấy tớ nhìn ra cửa sổ
tớ đàng rất chán, ai giúp tớ nên làm gì bây giờ?????????