Thích - Thương Tớ mệt rồi...

Phương Trần <3

Học sinh
Thành viên
26 Tháng chín 2021
37
54
31
Hải Dương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tớ mệt rồi...
Thứ tớ cần là một bờ vai, một cái ôm, sự san sẻ mỗi khi mệt mỏi.
Điều tớ cần là sự quan tâm, sẻ chia, thấu hiểu và lắng nghe.
Phải, tớ yếu đuối nhưng không có nghĩa là thất bại, là gục ngã.
Tớ đã quyết là sẽ nỗ lực hết mình.
Nhưng có lẽ có những thứ mà ta không thể biết trước được. Và tình yêu cũng thế.
Kết thúc không phải là tất cả, mà đó chính là sự khởi đầu.
Thiên đường và địa ngục. Hạnh phúc và khổ đau.
Chẳng phải vẫn luôn ở bên nhau sao?!
Chúc mừng, cậu thằng rồi. Trả lại cho cậu tất cả...
Hôm nay kết thúc nhưng ngày mai hãy bắt đầu với một nụ cười!
Mong cho những tháng ngày sau này của cậu đầy ắp niềm vui.
Mong cho những phút giây của cậu ngập tràn hạnh phúc.
Và mong cho cậu đối xử với người đấy trọn vẹn hơn.

Chúng ta ai rồi cũng sẽ khác, ai rồi cũng sẽ thay đổi và ai rồi cũng sẽ ổn cả thôi..
Dù trước đó đã từng rất đau lòng về chuyện gì.
Chuyện một người bước vào cuộc sống của mình, trở thành một thói quen, trở thành một ngoại lệ. Một người mà ta đặt hết thảy tình cảm và tâm can vào đó, một người mà chúng ta đã ngỡ như chẳng thể nào rời xa, rốt cuộc cũng chẳng biết nhau đang sống có tốt hay không giữa thành phố hoa lệ.
Ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Ngày ấy người đã từng hứa hẹn bao điều, đã từng siết chặt tay muốn cùng được bước đi xa hơn với nhau và dù bất luận có vụn vỡ thế nào cũng sẽ vì nhau mà hàn gắn lại. Đến cuối cùng cũng chỉ tựa như gió thoảng mây bay.
Người chẳng thể biết tôi đã khóc đến thế nào sau những lời chia tay. Đã từng gào thét lên, từng buông thả bản thân, đã từng sống như chỉ để qua ngày, cũng đã từng nghĩ bản thân chẳng còn lại gì để cố gắng mỗi ngày.
Nhưng cuối cùng tôi cũng thay đổi.
Bởi chẳng có ai yêu mãi được một người mà chính người ấy đã bỏ lại mình. Chúng ta từ có tất cả đến chẳng là gì cả, vậy sau cùng cứ giữ hình bóng của nhau mãi để làm gì?
Khó khăn lắm mới có được nhau, chớp mắt một cái vội đã vụt mất tất cả. Chúng ta ai rồi cũng sẽ thay đổi. Tôi rồi cũng sẽ có một người đến bên cạnh và yêu thương lấy tôi. Chỉ là người đó sẽ là một ai đó khác không phải người.
Chúng ta rồi chẳng còn gì cả, chỉ có những năm tháng đó đã từng ở bên nhau.
.
.
.
.
.
Không có mệnh công chúa, vậy phải có một trái tim nữ hoàng. Dùng thái độ tích cực, sống cuộc đời hoàn mỹ.
Yew cậu
❤

#KhươngDĩAn
❤


275087968_1374104319706866_6062250702601562281_n.png
 

buck humble

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng mười 2020
185
655
81
Đồng Nai
thpt văn hiến
Chúng ta ai rồi cũng sẽ khác, ai rồi cũng sẽ thay đổi và ai rồi cũng sẽ ổn cả thôi..
Dù trước đó đã từng rất đau lòng về chuyện gì.
Chuyện một người bước vào cuộc sống của mình, trở thành một thói quen, trở thành một ngoại lệ. Một người mà ta đặt hết thảy tình cảm và tâm can vào đó, một người mà chúng ta đã ngỡ như chẳng thể nào rời xa, rốt cuộc cũng chẳng biết nhau đang sống có tốt hay không giữa thành phố hoa lệ.
Ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Ngày ấy người đã từng hứa hẹn bao điều, đã từng siết chặt tay muốn cùng được bước đi xa hơn với nhau và dù bất luận có vụn vỡ thế nào cũng sẽ vì nhau mà hàn gắn lại. Đến cuối cùng cũng chỉ tựa như gió thoảng mây bay.
Người chẳng thể biết tôi đã khóc đến thế nào sau những lời chia tay. Đã từng gào thét lên, từng buông thả bản thân, đã từng sống như chỉ để qua ngày, cũng đã từng nghĩ bản thân chẳng còn lại gì để cố gắng mỗi ngày.
Nhưng cuối cùng tôi cũng thay đổi.
Bởi chẳng có ai yêu mãi được một người mà chính người ấy đã bỏ lại mình. Chúng ta từ có tất cả đến chẳng là gì cả, vậy sau cùng cứ giữ hình bóng của nhau mãi để làm gì?
Khó khăn lắm mới có được nhau, chớp mắt một cái vội đã vụt mất tất cả. Chúng ta ai rồi cũng sẽ thay đổi. Tôi rồi cũng sẽ có một người đến bên cạnh và yêu thương lấy tôi. Chỉ là người đó sẽ là một ai đó khác không phải người.
Chúng ta rồi chẳng còn gì cả, chỉ có những năm tháng đó đã từng ở bên nhau.
.
.
.
.
.
Không có mệnh công chúa, vậy phải có một trái tim nữ hoàng. Dùng thái độ tích cực, sống cuộc đời hoàn mỹ.
Yew cậu
❤

#KhươngDĩAn
❤


View attachment 206155
Phương Trần &lt;3Trong tình cảm, theo thời gian sẽ nhạt phai. Nếu cả 2 không cố gắng vượt qua thì thường sẽ kết thúc.
Mà dù có kết thúc nó cũng sẽ trôi qua và thành quá khứ. Dần dần theo thời gian cậu buông bỏ thì mọi thứ sẽ dần ổn.
Mong thời gian chữa lành này của cậu sớm trôi qua để cậu mạnh mẽ hơn ;)
 

Phương Trần <3

Học sinh
Thành viên
26 Tháng chín 2021
37
54
31
Hải Dương
Trong tình cảm, theo thời gian sẽ nhạt phai. Nếu cả 2 không cố gắng vượt qua thì thường sẽ kết thúc.
Mà dù có kết thúc nó cũng sẽ trôi qua và thành quá khứ. Dần dần theo thời gian cậu buông bỏ thì mọi thứ sẽ dần ổn.
Mong thời gian chữa lành này của cậu sớm trôi qua để cậu mạnh mẽ hơn ;)
buck humbleCảm ơn cậu nhiều ạ. Chúc cậu có một ngày thật vui
:Tonton4
 
  • Love
Reactions: buck humble

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Chúng ta ai rồi cũng sẽ khác, ai rồi cũng sẽ thay đổi và ai rồi cũng sẽ ổn cả thôi..
Dù trước đó đã từng rất đau lòng về chuyện gì.
Chuyện một người bước vào cuộc sống của mình, trở thành một thói quen, trở thành một ngoại lệ. Một người mà ta đặt hết thảy tình cảm và tâm can vào đó, một người mà chúng ta đã ngỡ như chẳng thể nào rời xa, rốt cuộc cũng chẳng biết nhau đang sống có tốt hay không giữa thành phố hoa lệ.
Ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Ngày ấy người đã từng hứa hẹn bao điều, đã từng siết chặt tay muốn cùng được bước đi xa hơn với nhau và dù bất luận có vụn vỡ thế nào cũng sẽ vì nhau mà hàn gắn lại. Đến cuối cùng cũng chỉ tựa như gió thoảng mây bay.
Người chẳng thể biết tôi đã khóc đến thế nào sau những lời chia tay. Đã từng gào thét lên, từng buông thả bản thân, đã từng sống như chỉ để qua ngày, cũng đã từng nghĩ bản thân chẳng còn lại gì để cố gắng mỗi ngày.
Nhưng cuối cùng tôi cũng thay đổi.
Bởi chẳng có ai yêu mãi được một người mà chính người ấy đã bỏ lại mình. Chúng ta từ có tất cả đến chẳng là gì cả, vậy sau cùng cứ giữ hình bóng của nhau mãi để làm gì?
Khó khăn lắm mới có được nhau, chớp mắt một cái vội đã vụt mất tất cả. Chúng ta ai rồi cũng sẽ thay đổi. Tôi rồi cũng sẽ có một người đến bên cạnh và yêu thương lấy tôi. Chỉ là người đó sẽ là một ai đó khác không phải người.
Chúng ta rồi chẳng còn gì cả, chỉ có những năm tháng đó đã từng ở bên nhau.
.
.
.
.
.
Không có mệnh công chúa, vậy phải có một trái tim nữ hoàng. Dùng thái độ tích cực, sống cuộc đời hoàn mỹ.
Yew cậu
❤

#KhươngDĩAn
❤


View attachment 206155
Phương Trần &lt;3Lý do kết thúc 1 mối quan hệ thì vô vàn, mà thường sẽ không đột ngột xuất hiện. Nếu một người có ý định rời đi thì họ sẽ có những biểu hiện khác thường trước tiên. Nếu tinh ý chúng ta sẽ nhận ra và tìm cách hàn gắn ngay từ thời điểm đó, dĩ nhiên là cơ hội sẽ cao hơn.

Và khi nào người ở lại cũng chịu tổn thương khá nhiều và mất 1 khoảng thời gian để vượt qua. Đúng là ai cũng sẽ thay đổi. Đây là khoảng thời gian để em nhìn nhận lại và làm mới bản thân mình, và quan trọng đừng để em chịu thiệt thòi trong bất cứ mối quan hệ nào nhé. Vì ai cũng xứng đáng được trân trọng mà ^^
 

Phương Trần <3

Học sinh
Thành viên
26 Tháng chín 2021
37
54
31
Hải Dương
Lý do kết thúc 1 mối quan hệ thì vô vàn, mà thường sẽ không đột ngột xuất hiện. Nếu một người có ý định rời đi thì họ sẽ có những biểu hiện khác thường trước tiên. Nếu tinh ý chúng ta sẽ nhận ra và tìm cách hàn gắn ngay từ thời điểm đó, dĩ nhiên là cơ hội sẽ cao hơn.

Và khi nào người ở lại cũng chịu tổn thương khá nhiều và mất 1 khoảng thời gian để vượt qua. Đúng là ai cũng sẽ thay đổi. Đây là khoảng thời gian để em nhìn nhận lại và làm mới bản thân mình, và quan trọng đừng để em chịu thiệt thòi trong bất cứ mối quan hệ nào nhé. Vì ai cũng xứng đáng được trân trọng mà ^^
Phạm Ngọc Thảo VânEm cảm ơn ạ! Chúc chị buổi tối vui vẻ.
:Tonton9
 
Top Bottom