D
duyanh_12345
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
PLEASE DON'T TAKE THIS TO ANYWHERE!
* Trong giai đoạn "cưa cẩm"
_ Làm như "vô tình" xuất hiện thật nhiều lần trước mặt chàng và lần nào cũng quay ngoắt mặt đi khi chàng nhìn thấy.
_ Tỏ ra ghét cay ghét đắng chàng dù chàng chẳng làm gì cả. Nói tóm lại là thu hút sự chú ý của chàng theo hướng hơi tiêu cực một chút.
_ Khi chàng bắt đầu tò mò thì hãy làm như thể: "Nội cái sự tồn tại của cậu đã đáng ghét hơn bất cứ điều gì". Tần số xuất hiện giảm từ từ.
_ Khi chàng cắn câu: dừng ngay việc lượn lờ trước mặt chàng. Không tránh né nhưng cũng không tiếp cận. Tỏ ra thờ ơ và coi chàng như mọi người bình thường.
_ Nếu chàng xin số ĐT của bạn: đừng có tỏ ra vui mừng. Đưa số cho chàng một cách bình thường. Hãy nhớ: số ĐT mà bạn đưa KHÔNG phải số của bạn mà là số của ai đó khác.
-> Con trai không thích con gái ngu ngốc, cũng không thích con gái thông minh.
Con gái ngu ngốc dễ bị lừa, dễ có được nên cũng sẽ dễ bỏ đi. Vì thế đừng làm con gái ngu ngốc.
Còn con gái thông minh sẽ khiến con trai sợ và nản. Thế nên cũng đừng làm con gái thông minh.
Tốt nhất là làm con gái khôn ngoan: đôi lúc thì ngây thơ (đừng ngây ngô), nhưng nhiều khi cũng cần phải sắc sảo.
-> Sau khi "vờn" đến một mức độ nào đó thì phải biết dừng lại.
Con trai không thích bị trêu đùa quá lâu.
Ban đầu thì thấy hay hay, nhưng về sau chẳng chàng nào kiên nhẫn nổi đâu.
Vì vậy, khi trái vừa chín thì phải hái ngay, đừng tham mà để chín quá thì hỏng đấy.
* Sau khi "hái quả"
Thu được "trái chín" rồi thì phải biết đường mà bảo quản.
Dù bạn có tài giỏi + mơ mộng đến mấy thì cũng chẳng giữ được trái chín lâu đâu.
Nhưng ít nhất cũng phải cố gắng giữ 1 thời gian đã chứ, ha?
Cái giai đoạn này chắc không cần làm kiểu bước 1, bước 2 như trên đâu nhở?
Chỉ có vài lưu ý nhỏ thôi:
_ Đừng nói về quá khứ của bạn. Con gái hay nghĩ rằng thành thực mới là yêu, còn bọn con trai nghe xong không nói gì nhưng thực ra là nhớ lâu lắm. Bình thường không sao, chứ lúc nào mấy ổng nổi khùng nổi điên lên rồi lôi chuyện cũ ra thì mệt
_ Tuyệt đối không so sánh. Dù là so sánh hơn hay kém cũng không được.
Nếu bị so sánh hơn thì đương nhiên là không thích, đặc biệt là với cái bọn có chữ "TÔI" to đùng như bọn con trai.
Còn so sánh người khác kém chàng thì chàng sẽ dễ lầm tưởng là bạn tôn thờ chàng và dần dần sẽ không còn quan tâm tới bạn nữa.
Nói chung chỉ được coi chàng là 1 thằng bé to xác cần phải quan tâm, chứ không phải một thần tượng để soi mói từng tí.
_ Thỉnh thoảng làm chàng ghen một chút cũng chẳng sao. Nhưng không được nói về cái gì liên quan tới "đụng" và "chạm" của bạn và 1 nam nhân nào đó, dù là nhân viên matxa hay cái ông đẹp trai đã cắt tóc cho bạn.
_ Trong cuộc sống bình thường, bạn phải xác định được 1 số thứ để chàng thấy bạn là người quyết đoán. Nên nhớ: quyết đoán chứ không phải bảo thủ hay cứng nhắc. Còn những lúc đang "fall in love" thì cũng cần nửa đùa nửa thật. Nhưng, như trên đã nói: không bao giờ được quá trớn.
_ Cái gì cũng phải vừa phải.
Nhõng nhẽo cũng được nhưng chỉ đủ để chàng thấy chàng là đàn ông, chứ không phải cái túi tiền.
_Thỉnh thoảng trút giận lên chàng cũng chẳng sao, chàng cần điên điên 1 tí thì đời mới vui. Nhưng đừng làm chàng điên quá.
p/s: Đang viết dở. Nghĩ đã chưa xong.
* Trong giai đoạn "cưa cẩm"
_ Làm như "vô tình" xuất hiện thật nhiều lần trước mặt chàng và lần nào cũng quay ngoắt mặt đi khi chàng nhìn thấy.
_ Tỏ ra ghét cay ghét đắng chàng dù chàng chẳng làm gì cả. Nói tóm lại là thu hút sự chú ý của chàng theo hướng hơi tiêu cực một chút.
_ Khi chàng bắt đầu tò mò thì hãy làm như thể: "Nội cái sự tồn tại của cậu đã đáng ghét hơn bất cứ điều gì". Tần số xuất hiện giảm từ từ.
_ Khi chàng cắn câu: dừng ngay việc lượn lờ trước mặt chàng. Không tránh né nhưng cũng không tiếp cận. Tỏ ra thờ ơ và coi chàng như mọi người bình thường.
_ Nếu chàng xin số ĐT của bạn: đừng có tỏ ra vui mừng. Đưa số cho chàng một cách bình thường. Hãy nhớ: số ĐT mà bạn đưa KHÔNG phải số của bạn mà là số của ai đó khác.
-> Con trai không thích con gái ngu ngốc, cũng không thích con gái thông minh.
Con gái ngu ngốc dễ bị lừa, dễ có được nên cũng sẽ dễ bỏ đi. Vì thế đừng làm con gái ngu ngốc.
Còn con gái thông minh sẽ khiến con trai sợ và nản. Thế nên cũng đừng làm con gái thông minh.
Tốt nhất là làm con gái khôn ngoan: đôi lúc thì ngây thơ (đừng ngây ngô), nhưng nhiều khi cũng cần phải sắc sảo.
-> Sau khi "vờn" đến một mức độ nào đó thì phải biết dừng lại.
Con trai không thích bị trêu đùa quá lâu.
Ban đầu thì thấy hay hay, nhưng về sau chẳng chàng nào kiên nhẫn nổi đâu.
Vì vậy, khi trái vừa chín thì phải hái ngay, đừng tham mà để chín quá thì hỏng đấy.
* Sau khi "hái quả"
Thu được "trái chín" rồi thì phải biết đường mà bảo quản.
Dù bạn có tài giỏi + mơ mộng đến mấy thì cũng chẳng giữ được trái chín lâu đâu.
Nhưng ít nhất cũng phải cố gắng giữ 1 thời gian đã chứ, ha?
Cái giai đoạn này chắc không cần làm kiểu bước 1, bước 2 như trên đâu nhở?
Chỉ có vài lưu ý nhỏ thôi:
_ Đừng nói về quá khứ của bạn. Con gái hay nghĩ rằng thành thực mới là yêu, còn bọn con trai nghe xong không nói gì nhưng thực ra là nhớ lâu lắm. Bình thường không sao, chứ lúc nào mấy ổng nổi khùng nổi điên lên rồi lôi chuyện cũ ra thì mệt
_ Tuyệt đối không so sánh. Dù là so sánh hơn hay kém cũng không được.
Nếu bị so sánh hơn thì đương nhiên là không thích, đặc biệt là với cái bọn có chữ "TÔI" to đùng như bọn con trai.
Còn so sánh người khác kém chàng thì chàng sẽ dễ lầm tưởng là bạn tôn thờ chàng và dần dần sẽ không còn quan tâm tới bạn nữa.
Nói chung chỉ được coi chàng là 1 thằng bé to xác cần phải quan tâm, chứ không phải một thần tượng để soi mói từng tí.
_ Thỉnh thoảng làm chàng ghen một chút cũng chẳng sao. Nhưng không được nói về cái gì liên quan tới "đụng" và "chạm" của bạn và 1 nam nhân nào đó, dù là nhân viên matxa hay cái ông đẹp trai đã cắt tóc cho bạn.
_ Trong cuộc sống bình thường, bạn phải xác định được 1 số thứ để chàng thấy bạn là người quyết đoán. Nên nhớ: quyết đoán chứ không phải bảo thủ hay cứng nhắc. Còn những lúc đang "fall in love" thì cũng cần nửa đùa nửa thật. Nhưng, như trên đã nói: không bao giờ được quá trớn.
_ Cái gì cũng phải vừa phải.
Nhõng nhẽo cũng được nhưng chỉ đủ để chàng thấy chàng là đàn ông, chứ không phải cái túi tiền.
_Thỉnh thoảng trút giận lên chàng cũng chẳng sao, chàng cần điên điên 1 tí thì đời mới vui. Nhưng đừng làm chàng điên quá.
p/s: Đang viết dở. Nghĩ đã chưa xong.
Last edited by a moderator: