C
congchualolem_b


(Lạy trời cuối cùng cũng hết lag >"<)
Hôm nay mình lập topic này vì muốn được nói một lời xin lỗi đến tất cả các mem của Hocmai
Mình biết đến bây giờ mà nói ra lời đó thì đã quá muộn, mình cũng không xin mọi người tha thứ, mình đã phạm vào một lỗi mà nếu đặt mình vào hoàn cảnh là các bn thì mình cũng không bao giờ bỏ qua đâu. Và ll cũng xin không được nói ra lí do đã nói dối mọi người cứ hãy để thời gian xóa dần đi vùng kí ức đó đi, mình cũng không muốn nhắc lại, nó sẽ làm mình đau lòng thêm (mizz T~).
Mình biết mọi người ở đây rất tốt, ai cũng giàu tình cảm và cũng là những ng bn rất tốt. Xin lỗi vì đã lợi dụng mọi ng (dù k muốn chút nào). Thường thì khi làm bất cứ việc gì (dù xuẩn ngốc đến đâu) thì con người ta vẫn có một lí do thôi thúc, bản thân mình cũng vậy, mình chỉ làm cái gì mà mình nghĩ có thể đem lại lợi ích cho một ai đó (dù có thể điều đó sẽ làm tổn thương đến nhiều ng khác). Và mình đã phạm sai lầm, một sai lầm không đáng được bỏ qua. Cám ơn mọi người rất nhiều vì những gì mọi ng đã dành cho mình, thực sự rất đẹp .
Mình đã làm tổn thương đến những người bn mà mỉnh rất quý mến.
@Thủy: Tớ xin lỗi, tớ biết là cậu sẽ khó lòng mà bỏ qua cho tớ. Tớ đã hối hận từ rất lâu, tớ đã từng viết cả một entry dài cho cậu mà không gửi được, nhưng giờ thì… tớ đã có thể nói ra lời xin lỗi mọi người (nhờ một ai đó tiếp sức :X). Tớ đã từng rất quý mến Thủy, và giờ vẫn vậy. Sống vui và sống khỏe Thủy nhé.
@Thiên thần: pé tt àh, em không cần nói ra những lời đó, chị (ss) biết tỏng là pé đang nghĩ cái gì, ss hiểu và ss càng nghĩ càng thương em hơn. Ss xin lỗi, xin lỗi về tất cả, ss đã làm em bị tổn thương và ss đáng bị trừng phạt, đừng bao giờ bỏ qua cho ss em nhé, cứ hãy ghi dấu nó vào lòng và lấy đó làm bài học cho chính mình em nhé. Chúc em vui khỏe :X.
@Anh Conu, Mits, Vanlongthan, Vinh, Trinhluan… (và nhiều người anh khác nữa): Các anh đều là những người anh rất tốt (thật đấy), em đã làm một điều không nên làm và em xin lỗi về hành động đó. Và em cũng tự thấy mình không xứng đáng làm em gái của các anh nữa, cám ơn các anh về tất cả . Chúc các anh luôn hạnh phúc và có nhiều niềm vui.
@Chị (ss) Gago, Anhthu, Khicon, Haiquynh, Diemhang, Jun,… (và nhiều ss khác nữa): Sorry, em chỉ có thể nói như thế, em biết các ss là những cô gái rất đáng yêu, rất tốt và rất biết cách quan tâm đến người khác. Em đã không phải với các ss, cách em đáp trả tình cảm của các ss thật tệ phải không? Em cũng tự biết đối với các ss em bây giờ là một đứa chẳng ra gì cả. Nhưng dù sao em cũng sẽ cầu chúc cho các ss luôn gặp nhiều may mắn và luôn có những nụ cười rạng rỡ trên môi.
@Các bạn (all, nhiều quá kể không hết ): Rất tiếc, mình đã để lại trong suy nghĩ của các bạn những ấn tượng cực kì xấu, mình thực sự rất đáng trách phải không. Mình cảm ơn các bạn vì những gì đã làm cho mình. Thật xấu hổ khi vẫn chưa làm gì để có thể đáp trả lại tình cảm đó. Chỉ biết nói một lời: xin lỗi. Và mình sẽ mong rằng các bạn sẽ luôn vui tươi, học giỏi và xinh xắn thêm thêm nữa .
@Em (all): Ss xin lỗi khi đã trở thành tấm gương xấu cho em , ss sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình, hành động đó không đáng được bỏ qua đúng không ^^. Tk các em nhiều, về tất cả Luôn vui và học giỏi nhé .
@all: Một lần nữa tớ muốn nói lời xin lỗi. Thời gian qua thật tiếc vì mình vẫn chưa kịp làm gì để giúp cho 4rum phát triển, đã vậy còn gây ra chuyện không hay, mình rất xin lỗi. Nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn, mình không phải là một người đủ tốt để làm nhiệm vụ làm một chiếc đòn bẩy nhỏ góp phần cho 4rum đi lên. Rất tiếc. Chào tạm biệt và chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn .
(T~, mày cũng phải zj nghen ^^).
Hôm nay mình lập topic này vì muốn được nói một lời xin lỗi đến tất cả các mem của Hocmai
Mình biết đến bây giờ mà nói ra lời đó thì đã quá muộn, mình cũng không xin mọi người tha thứ, mình đã phạm vào một lỗi mà nếu đặt mình vào hoàn cảnh là các bn thì mình cũng không bao giờ bỏ qua đâu. Và ll cũng xin không được nói ra lí do đã nói dối mọi người cứ hãy để thời gian xóa dần đi vùng kí ức đó đi, mình cũng không muốn nhắc lại, nó sẽ làm mình đau lòng thêm (mizz T~).
Mình biết mọi người ở đây rất tốt, ai cũng giàu tình cảm và cũng là những ng bn rất tốt. Xin lỗi vì đã lợi dụng mọi ng (dù k muốn chút nào). Thường thì khi làm bất cứ việc gì (dù xuẩn ngốc đến đâu) thì con người ta vẫn có một lí do thôi thúc, bản thân mình cũng vậy, mình chỉ làm cái gì mà mình nghĩ có thể đem lại lợi ích cho một ai đó (dù có thể điều đó sẽ làm tổn thương đến nhiều ng khác). Và mình đã phạm sai lầm, một sai lầm không đáng được bỏ qua. Cám ơn mọi người rất nhiều vì những gì mọi ng đã dành cho mình, thực sự rất đẹp .
Mình đã làm tổn thương đến những người bn mà mỉnh rất quý mến.
@Thủy: Tớ xin lỗi, tớ biết là cậu sẽ khó lòng mà bỏ qua cho tớ. Tớ đã hối hận từ rất lâu, tớ đã từng viết cả một entry dài cho cậu mà không gửi được, nhưng giờ thì… tớ đã có thể nói ra lời xin lỗi mọi người (nhờ một ai đó tiếp sức :X). Tớ đã từng rất quý mến Thủy, và giờ vẫn vậy. Sống vui và sống khỏe Thủy nhé.
@Thiên thần: pé tt àh, em không cần nói ra những lời đó, chị (ss) biết tỏng là pé đang nghĩ cái gì, ss hiểu và ss càng nghĩ càng thương em hơn. Ss xin lỗi, xin lỗi về tất cả, ss đã làm em bị tổn thương và ss đáng bị trừng phạt, đừng bao giờ bỏ qua cho ss em nhé, cứ hãy ghi dấu nó vào lòng và lấy đó làm bài học cho chính mình em nhé. Chúc em vui khỏe :X.
@Anh Conu, Mits, Vanlongthan, Vinh, Trinhluan… (và nhiều người anh khác nữa): Các anh đều là những người anh rất tốt (thật đấy), em đã làm một điều không nên làm và em xin lỗi về hành động đó. Và em cũng tự thấy mình không xứng đáng làm em gái của các anh nữa, cám ơn các anh về tất cả . Chúc các anh luôn hạnh phúc và có nhiều niềm vui.
@Chị (ss) Gago, Anhthu, Khicon, Haiquynh, Diemhang, Jun,… (và nhiều ss khác nữa): Sorry, em chỉ có thể nói như thế, em biết các ss là những cô gái rất đáng yêu, rất tốt và rất biết cách quan tâm đến người khác. Em đã không phải với các ss, cách em đáp trả tình cảm của các ss thật tệ phải không? Em cũng tự biết đối với các ss em bây giờ là một đứa chẳng ra gì cả. Nhưng dù sao em cũng sẽ cầu chúc cho các ss luôn gặp nhiều may mắn và luôn có những nụ cười rạng rỡ trên môi.
@Các bạn (all, nhiều quá kể không hết ): Rất tiếc, mình đã để lại trong suy nghĩ của các bạn những ấn tượng cực kì xấu, mình thực sự rất đáng trách phải không. Mình cảm ơn các bạn vì những gì đã làm cho mình. Thật xấu hổ khi vẫn chưa làm gì để có thể đáp trả lại tình cảm đó. Chỉ biết nói một lời: xin lỗi. Và mình sẽ mong rằng các bạn sẽ luôn vui tươi, học giỏi và xinh xắn thêm thêm nữa .
@Em (all): Ss xin lỗi khi đã trở thành tấm gương xấu cho em , ss sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình, hành động đó không đáng được bỏ qua đúng không ^^. Tk các em nhiều, về tất cả Luôn vui và học giỏi nhé .
@all: Một lần nữa tớ muốn nói lời xin lỗi. Thời gian qua thật tiếc vì mình vẫn chưa kịp làm gì để giúp cho 4rum phát triển, đã vậy còn gây ra chuyện không hay, mình rất xin lỗi. Nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn, mình không phải là một người đủ tốt để làm nhiệm vụ làm một chiếc đòn bẩy nhỏ góp phần cho 4rum đi lên. Rất tiếc. Chào tạm biệt và chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn .
(T~, mày cũng phải zj nghen ^^).