TLV số 2-Tự sự

P

pe_pun_174

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề 1: Kể lại kỉ nịm trong ngày đầu tiên đi học của mình
Đề 2: Kễ về kĩ niệm người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi
Đề 3: Kể về 1 việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng
Đề 4: Hảy tưởng tượng mình là chị Dậu và kể lại cảnh"Tức nước vỡ bờ" trong Tắt đèn theo ngôi thứ nhất.
các đề này em rất cần gấp mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ, nhớ có íu tố miêu tã nữa nhaz
 
P

pe_pun_174

làm nhanh giúp em đi mọi ngừi ơi! em rất cần, mong mọi ngừi nhiệt tình giúp đỡ giùm em cái
 
N

nh0c_bee_95

Đề 1: Kể lại kỉ nịm trong ngày đầu tiên đi học của mình
Đề 2: Kễ về kĩ niệm người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi
Đề 3: Kể về 1 việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng
Dàn bài thôi nhé! Làm chung chung nên bạn thông cảm nha!
MB : - Giới thiệu, nói sơ wa kỉ niêm đó , việc làm đó là ji`!
TB : - Kể tả kết hợp biểu cảm, diễn tả cụ thể
+ Diễn biến
+ Các hình ảnh, sự việc nổi bật, gây ấn tượng lớn.
+ Kể lại chi tiết, cụ thể từng sự việc, nhân vật, hành động
+ Với đề 3 thì kể lại xem bố mẹ đã hài lòng như nào, khen ra sao ---> cảm xúc lúc đó.
KB : Ấn tượng, suy nghĩ đối với sự việc, kỉ niệm đó.
 
Y

yo_ko_khoc_nhe_9x

đây là đề lớp 8 hay lớp 9 vậy ???? :confused::confused:
lớp 9 bài làm văn soos2 đâu có đề chị dậu đâu pos nhàm rùi
 
N

nh0c_bee_95

Đề 4: Hảy tưởng tượng mình là chị Dậu và kể lại cảnh"Tức nước vỡ bờ" trong Tắt đèn theo ngôi thứ nhất.
Ờk! em post nhầm box rồi! Mod chuyển giùm nha!
Chị giúp em cái sườn nhé! :D
- Em làm cách nào đó để vào đề một cách tự nhiên vì em đang là chị Dậu mà.
- Nói sơ wa về sự bần cùng, khó khăn của gia đình mình. ( Phải bán cái Tí, đứa con đứt ruột đẻ ra, rồi bị bọn lý trưởng bắt ép đóng thuế, cuộc sống vô cng2 khổ cực...)
- Rồi em cố gắng nhập tâm kể lại " Tức nước vỡ bờ " dựa theo mạch văn đó thật cụ thể :
+ Mới đưa chồng về không dc bao lâu, đang cho chồng húp bát cháo thì bọn lý trưởng xồng ộc xông vào, tay roi, mồm quát.
+ Bọn nhỏ khóc lóc, kêu la....
+ Bọn lý trưởng man rợn cứ thế quát nạt bắt ép gia đình.
+ Chị Dậu van xin nhưng không dc, bọn đểu cáng đó vẫn hành hạ chồng chị, đánh đập dữ tợn.
+ Chị ức chế wa' nên quát lên ( chỗ này em trích nguyên câu nói vào sẽ chân thực và hay hơn, nhưng nên nhớ là em đang là chị Dậu nên dẫn vào 1 cách linh hoạt đấy! )
+ Chị chống trả, đánh lại bọn lý trưởng.
Ở cuối thì em lên án wa về xã hội thời đó, rồi đề cao sức mạnh ng` nông dân, đến lúc khó khăn, bị ép đến đường cùng thì không thể bỏ wa.
............
Chị giúp em dc thế thôi hà! Thông cảm nhé! Chúc em làm bài tốt! :x
 
Top Bottom