Thích - Thương Tình yêu tuổi học trò

st2lamthe@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng ba 2020
55
37
11
16
Phú Thọ
THCS Thanh Thủy
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một tà áo dài trắng lướt qua đủ làm ai ngẩn ngơ.
Một ánh mắt nhìn đủ làm má ai ửng đỏ…
Tình yêu tuổi học trò đẹp, thơ ngây luôn làm xao xuyến các vần thơ và là đề tài tốn không ít giấy mực của những cô cậu học trò, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo. Đặc biệt trong thời buổi công nghệ giao lưu phát triển như ngày nay, mọi rào cản, khoảng cách đang trở nên gần lại.
Thế nên có nhiều ý kiến trái ngược nhau về tình yêu của một thời trang vở ép bài thơ – tình yêu tuổi học trò! Nghĩ đến tình yêu tuổi học trò, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những ảnh hưởng xấu của nó, đặc biệt là những bậc sinh thành, dạy dỗ chúng ta nên người.
Đã có không biết bao nhiêu cô cậu học trò bị bố mẹ cấm không được nảy sinh tình yêu với các bạn khác giới. Đã có không biết bao nhiêu "teen" phải ngồi nhà nghe thuyết giáo khi cha mẹ phát hiện con mình có những biểu hiện bất thường trong quan hệ bạn bè. Đặc biệt còn có những "teen" thê thảm hơn khi bị bố mẹ kiểm soát cả việc kết bạn, đi chơi, đi học.
Nhưng các bậc cha mẹ làm như vậy không phải là vô lí. Bất cứ vị phụ huynh nào cũng có thể nhận ra nguyên nhân của những lần teen nhà mình đang học lại tự tủm tỉm cười một mình. Bất cứ bậc sinh thành nào cũng có thể cáu giận khi nhận bài điểm kém của con em với lời phê gay gắt của thầy cô về việc học hành sa sút mà nguyên nhân đơn giản là tối qua con đi chơi chưa kịp học bài.
Và còn cáu gắt hơn khi thanh toán tờ hóa đơn điện thoại với một số máy xuất hiện dày chi chít. Tệ hơn nữa còn có những "teen" nông nổi, bồng bột bỏ nhà ra đi vì lí do chẳng giống ai: “Con đi vì bạn ấy là lí tưởng sống của đời con. Bố mẹ không hiểu con!”. Mới nghe có vẻ nực cười nhưng chuyện này lại có thật từ chính người đã có hành động đó kể lại. Sau này, nghĩ lại chính bạn ấy cũng buồn cười và xấu hổ. Không biết khi nghe chuyện này, "teen" nhà ta có ai giật mình không?
Chưa hết, trong thời buổi mọi khoảng cách trở nên gần gũi như ngày nay. Một cái nắm tay, vài ánh nhìn để ý trong giờ học, thư tay chuyền bàn đã trở nên xưa như trái đất. Các "teen" nhà ta bây giờ yêu là phải khoác vai, ôm eo, hôn nhau trong lớp học. Cảnh tượng phản cảm đó xảy ra không hiếm. Chỉ khổ những người có ý thức ngứa mắt phải nhìn; chỉ thương các thầy cô khó chịu không muốn nói.
Không những thế, đã yêu đương nên nhiều "teen" lại muốn lãng mạn như phim Hàn Quốc; hết khóc hết mếu lại hòa thuận, khắng khít. Kết quả là cả chàng và nàng đều học hành sa sút. Tóm lại, nếu kể về tác hại mà yêu đương tuổi học trò gây ra thì còn dài dài. Vấn đề nào cũng có nhiều mặt. Tiêu cực có, tích cực cũng có.
Một số bạn vì yêu mà học hành khá hẳn lên. Hỏi lí do mới biết: vì không muốn kém so với người yêu. Không những vậy, khi yêu nếu các bạn biết giúp đỡ nhau học tập để cả hai cùng tiến bộ thì thật tốt! Khi có một người tri âm tri kỉ, thấu hiểu mình, luôn chia sẻ với bạn những niềm vui, đặc biệt là nỗi buồn, bạn sẽ thấy thoải mái hơn; và đôi khi người ấy lại đưa ra những lời khuyên bổ ích để động viên, an ủi bạn.
Có một tình yêu tuổi học trò như vậy thật đẹp và ý nghĩa! Vì vậy việc mà "teen" chúng mình nên làm không phải là cố kìm nén tình cảm hoặc dễ dãi với tình cảm ấy mà nên biết tập suy nghĩ chín chắn và có ý thức để những tình cảm tuổi học trò trở nên tốt đẹp và mang lại nhiều lợi ích! trong-sang-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-1.jpg
 

Huỳnh Tiến Đại _ _

Trùm vi phạm
Thành viên
11 Tháng hai 2019
160
167
61
Phú Yên
Trường Tiểu Học An Cư
Một tà áo dài trắng lướt qua đủ làm ai ngẩn ngơ.
Một ánh mắt nhìn đủ làm má ai ửng đỏ…

Tình yêu tuổi học trò đẹp, thơ ngây luôn làm xao xuyến các vần thơ và là đề tài tốn không ít giấy mực của những cô cậu học trò, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo. Đặc biệt trong thời buổi công nghệ giao lưu phát triển như ngày nay, mọi rào cản, khoảng cách đang trở nên gần lại.
Thế nên có nhiều ý kiến trái ngược nhau về tình yêu của một thời trang vở ép bài thơ – tình yêu tuổi học trò! Nghĩ đến tình yêu tuổi học trò, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những ảnh hưởng xấu của nó, đặc biệt là những bậc sinh thành, dạy dỗ chúng ta nên người.
Đã có không biết bao nhiêu cô cậu học trò bị bố mẹ cấm không được nảy sinh tình yêu với các bạn khác giới. Đã có không biết bao nhiêu "teen" phải ngồi nhà nghe thuyết giáo khi cha mẹ phát hiện con mình có những biểu hiện bất thường trong quan hệ bạn bè. Đặc biệt còn có những "teen" thê thảm hơn khi bị bố mẹ kiểm soát cả việc kết bạn, đi chơi, đi học.
Nhưng các bậc cha mẹ làm như vậy không phải là vô lí. Bất cứ vị phụ huynh nào cũng có thể nhận ra nguyên nhân của những lần teen nhà mình đang học lại tự tủm tỉm cười một mình. Bất cứ bậc sinh thành nào cũng có thể cáu giận khi nhận bài điểm kém của con em với lời phê gay gắt của thầy cô về việc học hành sa sút mà nguyên nhân đơn giản là tối qua con đi chơi chưa kịp học bài.
Và còn cáu gắt hơn khi thanh toán tờ hóa đơn điện thoại với một số máy xuất hiện dày chi chít. Tệ hơn nữa còn có những "teen" nông nổi, bồng bột bỏ nhà ra đi vì lí do chẳng giống ai: “Con đi vì bạn ấy là lí tưởng sống của đời con. Bố mẹ không hiểu con!”. Mới nghe có vẻ nực cười nhưng chuyện này lại có thật từ chính người đã có hành động đó kể lại. Sau này, nghĩ lại chính bạn ấy cũng buồn cười và xấu hổ. Không biết khi nghe chuyện này, "teen" nhà ta có ai giật mình không?
Chưa hết, trong thời buổi mọi khoảng cách trở nên gần gũi như ngày nay. Một cái nắm tay, vài ánh nhìn để ý trong giờ học, thư tay chuyền bàn đã trở nên xưa như trái đất. Các "teen" nhà ta bây giờ yêu là phải khoác vai, ôm eo, hôn nhau trong lớp học. Cảnh tượng phản cảm đó xảy ra không hiếm. Chỉ khổ những người có ý thức ngứa mắt phải nhìn; chỉ thương các thầy cô khó chịu không muốn nói.
Không những thế, đã yêu đương nên nhiều "teen" lại muốn lãng mạn như phim Hàn Quốc; hết khóc hết mếu lại hòa thuận, khắng khít. Kết quả là cả chàng và nàng đều học hành sa sút. Tóm lại, nếu kể về tác hại mà yêu đương tuổi học trò gây ra thì còn dài dài. Vấn đề nào cũng có nhiều mặt. Tiêu cực có, tích cực cũng có.
Một số bạn vì yêu mà học hành khá hẳn lên. Hỏi lí do mới biết: vì không muốn kém so với người yêu. Không những vậy, khi yêu nếu các bạn biết giúp đỡ nhau học tập để cả hai cùng tiến bộ thì thật tốt! Khi có một người tri âm tri kỉ, thấu hiểu mình, luôn chia sẻ với bạn những niềm vui, đặc biệt là nỗi buồn, bạn sẽ thấy thoải mái hơn; và đôi khi người ấy lại đưa ra những lời khuyên bổ ích để động viên, an ủi bạn.
Có một tình yêu tuổi học trò như vậy thật đẹp và ý nghĩa! Vì vậy việc mà "teen" chúng mình nên làm không phải là cố kìm nén tình cảm hoặc dễ dãi với tình cảm ấy mà nên biết tập suy nghĩ chín chắn và có ý thức để những tình cảm tuổi học trò trở nên tốt đẹp và mang lại nhiều lợi ích! View attachment 148272
Đối với mình Tình yêu ở lứa tuổi học trò là bình thường ( vì chưa có ai) nhưng nếu mình lớn lên thì nó sẽ trở thành một thứ tuyệt vời và hồn nhiên nhất.
:rongcon12:rongcon12:rongcon12:rongcon12:rongcon12
 
  • Like
Reactions: st2lamthe@gmail.com

mynamelucnhatbach

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng ba 2020
13
9
6
17
Đắk Lắk
thcs trần hưng đạo
Uhmm, mọi người ơi
học cấp 2 đã nên yêu chưa? Mình thấy một vài người trong lớp đã có "bồ" hay này nọ như thế.
mí bạn í bảo là " yêu sớm thì sau này sẽ có kinh nghiệm yêu trong tương lai, ko chọn sai người, ko để đau khổ...v.v."
trc đây bản thân e ko quan tâm vấn đề đó cho lắm. Nhưng hình như e khá để ý một bạn nam trong lớp
e đang phân vân ko bik nên thổ lộ ra hay cứ giữ kín đây ạ
 

Khoảng lặng..

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng tư 2020
1,185
3,332
331
Phú Yên
HOCMAI Forum
Uhmm, mọi người ơi
học cấp 2 đã nên yêu chưa? Mình thấy một vài người trong lớp đã có "bồ" hay này nọ như thế.
mí bạn í bảo là " yêu sớm thì sau này sẽ có kinh nghiệm yêu trong tương lai, ko chọn sai người, ko để đau khổ...v.v."
trc đây bản thân e ko quan tâm vấn đề đó cho lắm. Nhưng hình như e khá để ý một bạn nam trong lớp
e đang phân vân ko bik nên thổ lộ ra hay cứ giữ kín đây ạ
Bạn ơi cấp 2 không nên có người yêu, " quan niệm của mình :D" nếu có thì sẽ lơ là việc học, không thích học nữa mà chỉ nhớ về người yêu thôi, còn bạn muốn có hay không thì tùy bạn nha, mình góp ý vậy thôi !
 

ahn___w

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng một 2020
1,156
4,288
416
Thanh Hóa
Love Sickgirls ❣️
Uhmm, mọi người ơi
học cấp 2 đã nên yêu chưa? Mình thấy một vài người trong lớp đã có "bồ" hay này nọ như thế.
mí bạn í bảo là " yêu sớm thì sau này sẽ có kinh nghiệm yêu trong tương lai, ko chọn sai người, ko để đau khổ...v.v."
trc đây bản thân e ko quan tâm vấn đề đó cho lắm. Nhưng hình như e khá để ý một bạn nam trong lớp
e đang phân vân ko bik nên thổ lộ ra hay cứ giữ kín đây ạ
Theo mình thì chắc tạm thời không nên yêu sớm, bạn cứ chờ đến lúc đủ tuổi rồi hãy bắt đầu yêu (ý kiến riêng)
Còn nếu bạn muốn cũng có thể thổ lộ, mọi quyết định đều ở bạn nha :33
 

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
19
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Uhmm, mọi người ơi
học cấp 2 đã nên yêu chưa? Mình thấy một vài người trong lớp đã có "bồ" hay này nọ như thế.
mí bạn í bảo là " yêu sớm thì sau này sẽ có kinh nghiệm yêu trong tương lai, ko chọn sai người, ko để đau khổ...v.v."
trc đây bản thân e ko quan tâm vấn đề đó cho lắm. Nhưng hình như e khá để ý một bạn nam trong lớp
e đang phân vân ko bik nên thổ lộ ra hay cứ giữ kín đây ạ
Chị thấy em cần hiểu rõ tình cảm của mình trước đã,em mới để ý một chút hay thực sự thích?Mới cấp hai em không nên có người yêu,vì như thế sẽ lơ là học tập,làm cho kết quả học tập của em và cả bạn kia dễ giảm sút.Nếu có thể,cả hai chỉ nên làm bạn thôi,cùng nhau học tập,vui chơi thì tốt hơn nhiều!
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,221
10,061
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Uhmm, mọi người ơi
học cấp 2 đã nên yêu chưa? Mình thấy một vài người trong lớp đã có "bồ" hay này nọ như thế.
mí bạn í bảo là " yêu sớm thì sau này sẽ có kinh nghiệm yêu trong tương lai, ko chọn sai người, ko để đau khổ...v.v."
trc đây bản thân e ko quan tâm vấn đề đó cho lắm. Nhưng hình như e khá để ý một bạn nam trong lớp
e đang phân vân ko bik nên thổ lộ ra hay cứ giữ kín đây ạ
theo mình thì cấp 2 chưa nên yêu. vì mình nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến việ hc của bạn. mà nếu như thổ lộ thì cũng chỉ là 50/50.
Nhưng cũng ko yêu sớm làm gì do mình con đi học và đời dài từ từ rồi yêu cũng chả sao!
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Yêu cấp 2 cũng tốt
Nhưng là canh bạc mạo hiểm
Nếu chú tâm vô yêu quá (dễ lắm) sẽ gây chểnh mảng việc học -> không học được
Cho nên theo mình không nên yêu cấp 2, cùng lắm là crush thầm thôi, lấy đó làm động lực để học
Lên cấp 3 hẵng tính :)
 

ahn___w

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng một 2020
1,156
4,288
416
Thanh Hóa
Love Sickgirls ❣️
Một tà áo dài trắng lướt qua đủ làm ai ngẩn ngơ.
Một ánh mắt nhìn đủ làm má ai ửng đỏ…

Tình yêu tuổi học trò đẹp, thơ ngây luôn làm xao xuyến các vần thơ và là đề tài tốn không ít giấy mực của những cô cậu học trò, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo. Đặc biệt trong thời buổi công nghệ giao lưu phát triển như ngày nay, mọi rào cản, khoảng cách đang trở nên gần lại.
Thế nên có nhiều ý kiến trái ngược nhau về tình yêu của một thời trang vở ép bài thơ – tình yêu tuổi học trò! Nghĩ đến tình yêu tuổi học trò, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những ảnh hưởng xấu của nó, đặc biệt là những bậc sinh thành, dạy dỗ chúng ta nên người.
Đã có không biết bao nhiêu cô cậu học trò bị bố mẹ cấm không được nảy sinh tình yêu với các bạn khác giới. Đã có không biết bao nhiêu "teen" phải ngồi nhà nghe thuyết giáo khi cha mẹ phát hiện con mình có những biểu hiện bất thường trong quan hệ bạn bè. Đặc biệt còn có những "teen" thê thảm hơn khi bị bố mẹ kiểm soát cả việc kết bạn, đi chơi, đi học.
Nhưng các bậc cha mẹ làm như vậy không phải là vô lí. Bất cứ vị phụ huynh nào cũng có thể nhận ra nguyên nhân của những lần teen nhà mình đang học lại tự tủm tỉm cười một mình. Bất cứ bậc sinh thành nào cũng có thể cáu giận khi nhận bài điểm kém của con em với lời phê gay gắt của thầy cô về việc học hành sa sút mà nguyên nhân đơn giản là tối qua con đi chơi chưa kịp học bài.
Và còn cáu gắt hơn khi thanh toán tờ hóa đơn điện thoại với một số máy xuất hiện dày chi chít. Tệ hơn nữa còn có những "teen" nông nổi, bồng bột bỏ nhà ra đi vì lí do chẳng giống ai: “Con đi vì bạn ấy là lí tưởng sống của đời con. Bố mẹ không hiểu con!”. Mới nghe có vẻ nực cười nhưng chuyện này lại có thật từ chính người đã có hành động đó kể lại. Sau này, nghĩ lại chính bạn ấy cũng buồn cười và xấu hổ. Không biết khi nghe chuyện này, "teen" nhà ta có ai giật mình không?
Chưa hết, trong thời buổi mọi khoảng cách trở nên gần gũi như ngày nay. Một cái nắm tay, vài ánh nhìn để ý trong giờ học, thư tay chuyền bàn đã trở nên xưa như trái đất. Các "teen" nhà ta bây giờ yêu là phải khoác vai, ôm eo, hôn nhau trong lớp học. Cảnh tượng phản cảm đó xảy ra không hiếm. Chỉ khổ những người có ý thức ngứa mắt phải nhìn; chỉ thương các thầy cô khó chịu không muốn nói.
Không những thế, đã yêu đương nên nhiều "teen" lại muốn lãng mạn như phim Hàn Quốc; hết khóc hết mếu lại hòa thuận, khắng khít. Kết quả là cả chàng và nàng đều học hành sa sút. Tóm lại, nếu kể về tác hại mà yêu đương tuổi học trò gây ra thì còn dài dài. Vấn đề nào cũng có nhiều mặt. Tiêu cực có, tích cực cũng có.
Một số bạn vì yêu mà học hành khá hẳn lên. Hỏi lí do mới biết: vì không muốn kém so với người yêu. Không những vậy, khi yêu nếu các bạn biết giúp đỡ nhau học tập để cả hai cùng tiến bộ thì thật tốt! Khi có một người tri âm tri kỉ, thấu hiểu mình, luôn chia sẻ với bạn những niềm vui, đặc biệt là nỗi buồn, bạn sẽ thấy thoải mái hơn; và đôi khi người ấy lại đưa ra những lời khuyên bổ ích để động viên, an ủi bạn.
Có một tình yêu tuổi học trò như vậy thật đẹp và ý nghĩa! Vì vậy việc mà "teen" chúng mình nên làm không phải là cố kìm nén tình cảm hoặc dễ dãi với tình cảm ấy mà nên biết tập suy nghĩ chín chắn và có ý thức để những tình cảm tuổi học trò trở nên tốt đẹp và mang lại nhiều lợi ích! View attachment 148272
Theo mình thì nên đợi khi đủ tuổi rồi yêu thì là tốt nhất ^^
Dù tình yêu học trò có đẹp đến thế nào thì trong lúc này việc học hành nên đặt lên đầu thì sẽ tốt hơn nếu các bạn cố gắng học tập tốt thì sau khi học xong các bạn có thể yêu đương tùy thích :33
 
  • Like
Reactions: ihattl

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
19
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Một tà áo dài trắng lướt qua đủ làm ai ngẩn ngơ.
Một ánh mắt nhìn đủ làm má ai ửng đỏ…

Tình yêu tuổi học trò đẹp, thơ ngây luôn làm xao xuyến các vần thơ và là đề tài tốn không ít giấy mực của những cô cậu học trò, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo. Đặc biệt trong thời buổi công nghệ giao lưu phát triển như ngày nay, mọi rào cản, khoảng cách đang trở nên gần lại.
Thế nên có nhiều ý kiến trái ngược nhau về tình yêu của một thời trang vở ép bài thơ – tình yêu tuổi học trò! Nghĩ đến tình yêu tuổi học trò, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những ảnh hưởng xấu của nó, đặc biệt là những bậc sinh thành, dạy dỗ chúng ta nên người.
Đã có không biết bao nhiêu cô cậu học trò bị bố mẹ cấm không được nảy sinh tình yêu với các bạn khác giới. Đã có không biết bao nhiêu "teen" phải ngồi nhà nghe thuyết giáo khi cha mẹ phát hiện con mình có những biểu hiện bất thường trong quan hệ bạn bè. Đặc biệt còn có những "teen" thê thảm hơn khi bị bố mẹ kiểm soát cả việc kết bạn, đi chơi, đi học.
Nhưng các bậc cha mẹ làm như vậy không phải là vô lí. Bất cứ vị phụ huynh nào cũng có thể nhận ra nguyên nhân của những lần teen nhà mình đang học lại tự tủm tỉm cười một mình. Bất cứ bậc sinh thành nào cũng có thể cáu giận khi nhận bài điểm kém của con em với lời phê gay gắt của thầy cô về việc học hành sa sút mà nguyên nhân đơn giản là tối qua con đi chơi chưa kịp học bài.
Và còn cáu gắt hơn khi thanh toán tờ hóa đơn điện thoại với một số máy xuất hiện dày chi chít. Tệ hơn nữa còn có những "teen" nông nổi, bồng bột bỏ nhà ra đi vì lí do chẳng giống ai: “Con đi vì bạn ấy là lí tưởng sống của đời con. Bố mẹ không hiểu con!”. Mới nghe có vẻ nực cười nhưng chuyện này lại có thật từ chính người đã có hành động đó kể lại. Sau này, nghĩ lại chính bạn ấy cũng buồn cười và xấu hổ. Không biết khi nghe chuyện này, "teen" nhà ta có ai giật mình không?
Chưa hết, trong thời buổi mọi khoảng cách trở nên gần gũi như ngày nay. Một cái nắm tay, vài ánh nhìn để ý trong giờ học, thư tay chuyền bàn đã trở nên xưa như trái đất. Các "teen" nhà ta bây giờ yêu là phải khoác vai, ôm eo, hôn nhau trong lớp học. Cảnh tượng phản cảm đó xảy ra không hiếm. Chỉ khổ những người có ý thức ngứa mắt phải nhìn; chỉ thương các thầy cô khó chịu không muốn nói.
Không những thế, đã yêu đương nên nhiều "teen" lại muốn lãng mạn như phim Hàn Quốc; hết khóc hết mếu lại hòa thuận, khắng khít. Kết quả là cả chàng và nàng đều học hành sa sút. Tóm lại, nếu kể về tác hại mà yêu đương tuổi học trò gây ra thì còn dài dài. Vấn đề nào cũng có nhiều mặt. Tiêu cực có, tích cực cũng có.
Một số bạn vì yêu mà học hành khá hẳn lên. Hỏi lí do mới biết: vì không muốn kém so với người yêu. Không những vậy, khi yêu nếu các bạn biết giúp đỡ nhau học tập để cả hai cùng tiến bộ thì thật tốt! Khi có một người tri âm tri kỉ, thấu hiểu mình, luôn chia sẻ với bạn những niềm vui, đặc biệt là nỗi buồn, bạn sẽ thấy thoải mái hơn; và đôi khi người ấy lại đưa ra những lời khuyên bổ ích để động viên, an ủi bạn.
Có một tình yêu tuổi học trò như vậy thật đẹp và ý nghĩa! Vì vậy việc mà "teen" chúng mình nên làm không phải là cố kìm nén tình cảm hoặc dễ dãi với tình cảm ấy mà nên biết tập suy nghĩ chín chắn và có ý thức để những tình cảm tuổi học trò trở nên tốt đẹp và mang lại nhiều lợi ích! View attachment 148272
Mình thấy dù tình yêu tuổi học trò cũng có lúc rất đẹp nhưng nên hạn chế lại.Hai người chỉ nên làm bạn bè,vùa giúp đỡ nhau học tập ,vừa có thể chia sẻ với nhau tâm tư của mình,...Tình bạn ấy còn đẹp hơn tình yêu nhiều!
 

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,169
3,209
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
Mình thấy dù tình yêu tuổi học trò cũng có lúc rất đẹp nhưng nên hạn chế lại.Hai người chỉ nên làm bạn bè,vùa giúp đỡ nhau học tập ,vừa có thể chia sẻ với nhau tâm tư của mình,...Tình bạn ấy còn đẹp hơn tình yêu nhiều!
Ôi bạn ơi bạn đang suy nghĩ đơn giản quá rồi.....
Có 3 vấn đề mà mình nghĩ là sẽ xảy ra....
Thứ nhất là rất khó để 'kìm hãm' nó ở mức bạn bè.
Thứ hai là không thể nào lọt khỏi con mắt của một số người tọc mạch, sau đó qua quá trình 'truyền miệng' của nhiều người thì chắc gì nó còn đúng sự thật.
Thứ ba là khá nhiều phụ huynh có khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực về tình bạn khác giới (cho dù chỉ là thân hơn bình thường một chút xíu) và sau đó thì....à mà làm gì còn 'sau đó' nữa.....
 
  • Like
Reactions: Silver flame

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Uhmm, mọi người ơi
học cấp 2 đã nên yêu chưa? Mình thấy một vài người trong lớp đã có "bồ" hay này nọ như thế.
mí bạn í bảo là " yêu sớm thì sau này sẽ có kinh nghiệm yêu trong tương lai, ko chọn sai người, ko để đau khổ...v.v."
trc đây bản thân e ko quan tâm vấn đề đó cho lắm. Nhưng hình như e khá để ý một bạn nam trong lớp
e đang phân vân ko bik nên thổ lộ ra hay cứ giữ kín đây ạ
Thiệt ra theo suy nghĩ của mình thì khi mới sinh ra là ta đã đủ tuổi để yêu rồi. Yêu là cái thứ cảm giác mà không phải mình không muốn là nó sẽ không đến . Nên lỡ bạn có lỡ xiêu lòng đứa nào rồi thì cứ để như vậy đi không cần ngăn cản hay dập tắt nó ngay từ đầu đâu. Điều này mình đã rút ra từ kinh nghiệm của chính bản thân mình .
Hồi cuối cấp một là mình đã yêu rồi á ! Mình cực thích thằng ngồi cũng bàn . Không hiểu sao mỗi khi có chuyện gì xảy ra người mình nhìn tới đầu tiên, nghĩ đến đầu tiên chính là nó... => mình nhận ra đã bị đổ. Lên cấp 2 ngồi xa rồi mà mình vẫn chỉ nhìn mỗi nó. Rồi dần dần mình đã nhận ra nhiều điểm xấu như : lười , chậm chạp, hay nói dối ( mình nhận ra vô cùng dễ ), ỷ lại,... Lúc mình ngồi cùng nó khác cơ. Thế là mình hết yêu và chuyển sang một đối tượng khác . Đó là 1 đứa con gái OMG mình nghĩ giới tính mình nó không bình thường nhưng cuối cùng mình đã hiểu ra là mình chỉ ngưỡng mộ bạn ấy thôi.
Bạn hãy cứ để nó phát triển rồi đến một lúc nào đó nó sẽ nguội dần nguội dần thôi. Bởi vì bạn đầu bạn thật sự không yêu thì sao ? Hầu hết những đối tượng ta để ý hầu hết chỉ là ngưỡng mộ hoặc là cái gì khác chứ không phải yêu.
Tóm lại là bạn yêu cũng được vì bạn không thể quyết định mình có yêu hay không dù có trốn tránh thì bản chất bạn vẫn yêu. Nhưng bạn có thể quyết định cho tình yêu xâm lấn vào sự nghiệp học hành của bạn bao nhiêu.
 

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
19
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
Ôi bạn ơi bạn đang suy nghĩ đơn giản quá rồi.....
Có 3 vấn đề mà mình nghĩ là sẽ xảy ra....
Thứ nhất là rất khó để 'kìm hãm' nó ở mức bạn bè.
Thứ hai là không thể nào lọt khỏi con mắt của một số người tọc mạch, sau đó qua quá trình 'truyền miệng' của nhiều người thì chắc gì nó còn đúng sự thật.
Thứ ba là khá nhiều phụ huynh có khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực về tình bạn khác giới (cho dù chỉ là thân hơn bình thường một chút xíu) và sau đó thì....à mà làm gì còn 'sau đó' nữa.....
Ít nhất nó vẫn còn an toàn hơn là có người yêu,cũng vì 3 lý do trên nhưng ở mức độ nghiêm trọng hơn.
 

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,169
3,209
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
Ít nhất nó vẫn còn an toàn hơn là có người yêu,cũng vì 3 lý do trên nhưng ở mức độ nghiêm trọng hơn.
stt-de-thuong-hai-huoc.jpg4_.jpg
upload_2020-5-2_19-42-17.jpeg
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,609
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Uhmm, mọi người ơi
học cấp 2 đã nên yêu chưa? Mình thấy một vài người trong lớp đã có "bồ" hay này nọ như thế.
mí bạn í bảo là " yêu sớm thì sau này sẽ có kinh nghiệm yêu trong tương lai, ko chọn sai người, ko để đau khổ...v.v."
trc đây bản thân e ko quan tâm vấn đề đó cho lắm. Nhưng hình như e khá để ý một bạn nam trong lớp
e đang phân vân ko bik nên thổ lộ ra hay cứ giữ kín đây ạ
Mình thì nghĩ là yêu hay không là tùy lựa chọn, quyết định và tầm chính chắn của người trong cuộc bạn nha!
Tình yêu là man lại cái tốt đẹp cho cả hai bên. Nếu khi yêu bạn và người kia giúp nhau học tập tốt hơn thì mình nghĩ là nên yêu. Tình yêu cũng tạo động lực cho con người hoàn thiện bản thân hơn đúng chứ? Nếu bạn xác nhận muốn yêu đương thì hãy cố gắng cung tiến lên trước đã. Dù gì thì việc quan trọng nhất của tuổi học sinh bây giờ là việc học đúng chứ?
Còn nếu bạn cảm thấy bản thân mình khi yêu không thể cố gắng cùng bạn kia. Vây thì bạn đừng thổ lộ cảm xúc và hãy giữ kín bí mật ấy cho mình, coi đó là một kỉ niệm đẹp nhé! Hoặc bạn hãy coi nó như là một động lực để cố gắng học tập chẳng hạn. Mình từng có một mối tình và mình hiểu rằng, khi chia tay hay khi cứ mãi đơn phương một người thì rất khó để tập trung lại việc học đấy.
Tình yêu tuổi học trò ấy à... Nó ngây ngô và trong sáng, nó đẹp lắm! Vậy nên là nếu bạn xác định yêu thì hãy cố gắng nha
Và mình khuyên là không nên yêu sớm. Vì yêu sớm hai bạn không thể khống chế được tốt cảm xúc của bản thân và bạn chưa thể lo lắng, quan tâm và săn sóc cho người kia đủ đầy được. Nếu bạn thấy mình đủ hiểu đối phương, đủ quan tâm và sẻ chia, nhường nhịn thì đó là lúc có thể bắt đầu.
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,221
10,061
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Một tà áo dài trắng lướt qua đủ làm ai ngẩn ngơ.
Một ánh mắt nhìn đủ làm má ai ửng đỏ…

Tình yêu tuổi học trò đẹp, thơ ngây luôn làm xao xuyến các vần thơ và là đề tài tốn không ít giấy mực của những cô cậu học trò, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo. Đặc biệt trong thời buổi công nghệ giao lưu phát triển như ngày nay, mọi rào cản, khoảng cách đang trở nên gần lại.
Thế nên có nhiều ý kiến trái ngược nhau về tình yêu của một thời trang vở ép bài thơ – tình yêu tuổi học trò! Nghĩ đến tình yêu tuổi học trò, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những ảnh hưởng xấu của nó, đặc biệt là những bậc sinh thành, dạy dỗ chúng ta nên người.
Đã có không biết bao nhiêu cô cậu học trò bị bố mẹ cấm không được nảy sinh tình yêu với các bạn khác giới. Đã có không biết bao nhiêu "teen" phải ngồi nhà nghe thuyết giáo khi cha mẹ phát hiện con mình có những biểu hiện bất thường trong quan hệ bạn bè. Đặc biệt còn có những "teen" thê thảm hơn khi bị bố mẹ kiểm soát cả việc kết bạn, đi chơi, đi học.
Nhưng các bậc cha mẹ làm như vậy không phải là vô lí. Bất cứ vị phụ huynh nào cũng có thể nhận ra nguyên nhân của những lần teen nhà mình đang học lại tự tủm tỉm cười một mình. Bất cứ bậc sinh thành nào cũng có thể cáu giận khi nhận bài điểm kém của con em với lời phê gay gắt của thầy cô về việc học hành sa sút mà nguyên nhân đơn giản là tối qua con đi chơi chưa kịp học bài.
Và còn cáu gắt hơn khi thanh toán tờ hóa đơn điện thoại với một số máy xuất hiện dày chi chít. Tệ hơn nữa còn có những "teen" nông nổi, bồng bột bỏ nhà ra đi vì lí do chẳng giống ai: “Con đi vì bạn ấy là lí tưởng sống của đời con. Bố mẹ không hiểu con!”. Mới nghe có vẻ nực cười nhưng chuyện này lại có thật từ chính người đã có hành động đó kể lại. Sau này, nghĩ lại chính bạn ấy cũng buồn cười và xấu hổ. Không biết khi nghe chuyện này, "teen" nhà ta có ai giật mình không?
Chưa hết, trong thời buổi mọi khoảng cách trở nên gần gũi như ngày nay. Một cái nắm tay, vài ánh nhìn để ý trong giờ học, thư tay chuyền bàn đã trở nên xưa như trái đất. Các "teen" nhà ta bây giờ yêu là phải khoác vai, ôm eo, hôn nhau trong lớp học. Cảnh tượng phản cảm đó xảy ra không hiếm. Chỉ khổ những người có ý thức ngứa mắt phải nhìn; chỉ thương các thầy cô khó chịu không muốn nói.
Không những thế, đã yêu đương nên nhiều "teen" lại muốn lãng mạn như phim Hàn Quốc; hết khóc hết mếu lại hòa thuận, khắng khít. Kết quả là cả chàng và nàng đều học hành sa sút. Tóm lại, nếu kể về tác hại mà yêu đương tuổi học trò gây ra thì còn dài dài. Vấn đề nào cũng có nhiều mặt. Tiêu cực có, tích cực cũng có.
Một số bạn vì yêu mà học hành khá hẳn lên. Hỏi lí do mới biết: vì không muốn kém so với người yêu. Không những vậy, khi yêu nếu các bạn biết giúp đỡ nhau học tập để cả hai cùng tiến bộ thì thật tốt! Khi có một người tri âm tri kỉ, thấu hiểu mình, luôn chia sẻ với bạn những niềm vui, đặc biệt là nỗi buồn, bạn sẽ thấy thoải mái hơn; và đôi khi người ấy lại đưa ra những lời khuyên bổ ích để động viên, an ủi bạn.
Có một tình yêu tuổi học trò như vậy thật đẹp và ý nghĩa! Vì vậy việc mà "teen" chúng mình nên làm không phải là cố kìm nén tình cảm hoặc dễ dãi với tình cảm ấy mà nên biết tập suy nghĩ chín chắn và có ý thức để những tình cảm tuổi học trò trở nên tốt đẹp và mang lại nhiều lợi ích! View attachment 148272
Theo mình nghĩ thì yêu ở tuổi học trò thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nó cũng chỉ là một kỉ niệm đẹp của mỗi cá nhân thôi nhưng mà mình nghĩ thời gian đó thì để học để có một tương lai sáng chói, một công việc tốt...lúc đó hãy yêu cũng chẳng muộn >,,<
 

_haphuong36_

Cựu TMod Sử
Thành viên
15 Tháng mười 2019
995
2
1,484
151
18
Thái Bình
THPT Bắc Duyên Hà
Uhmm, mọi người ơi
học cấp 2 đã nên yêu chưa? Mình thấy một vài người trong lớp đã có "bồ" hay này nọ như thế.
mí bạn í bảo là " yêu sớm thì sau này sẽ có kinh nghiệm yêu trong tương lai, ko chọn sai người, ko để đau khổ...v.v."
trc đây bản thân e ko quan tâm vấn đề đó cho lắm. Nhưng hình như e khá để ý một bạn nam trong lớp
e đang phân vân ko bik nên thổ lộ ra hay cứ giữ kín đây ạ
Theo mình, học cấp 2 thì bạn chỉ nên thích đơn giản thôi. Tuổi này đừng nên quan trọng hoá vấn đề yêu đương, hãy để nó đến rồi đi như cơn mưa mùa hạ, quan trọng là giữ sự trong sáng cho bản thân. Bạn hãy cứ thổ lộ trước và chuẩn bị sẵn tâm lí rằng mình có thể bị từ chối. Nói ra như thế thì bạn nhẹ lòng, dễ tập trung vào việc học hơn. Nếu bạn ngại thì thôi, coi người đó là động lực để bạn cố gắng trong việc làm, nhưng đừng coi nó là động cơ, lí do để bạn đến trường mỗi ngày hay đại loại như vậy. Còn vấn đề yêu sớm để sau này không chọn lầm người, không thế nọ thế kia là một quan điểm sai lầm. Mỗi tuổi con người ta sẽ lại khác đi, trưởng thành hơn, chả có ai là không thay đổi gì đâu. Sau này khi lớn, người ta biết có trách nhiệm hơn việc mình đang làm, chứ không phải nay thích bạn này mai không thích nữa thì chia tay.
Tóm lại, bạn vẫn nên tập trung vào việc học, vì học vẫn là chuyện tất yếu ở tuổi này. Thích ai đó chỉ là để tuổi học trò của bạn thêm một chút màu sắc, một kỉ niệm đẹp mà thôi, chứ các bạn không thể đi bên nhau cả đời đâu.
Hãy cẩn trọng khi đưa ra được cách giải quyết đúng đắn nhất nhé!
 

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
439
671
121
Quảng Nam
cấp3
Ôi bạn ơi bạn đang suy nghĩ đơn giản quá rồi.....
Có 3 vấn đề mà mình nghĩ là sẽ xảy ra....
Thứ nhất là rất khó để 'kìm hãm' nó ở mức bạn bè.
Thứ hai là không thể nào lọt khỏi con mắt của một số người tọc mạch, sau đó qua quá trình 'truyền miệng' của nhiều người thì chắc gì nó còn đúng sự thật.
Thứ ba là khá nhiều phụ huynh có khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực về tình bạn khác giới (cho dù chỉ là thân hơn bình thường một chút xíu) và sau đó thì....à mà làm gì còn 'sau đó' nữa.....
bạn nói quá chuẩn rồi ,cứ như bạn từng trải ý
đặt biệt nếu phụ huynh mà biết là gặp mặt rồi này nọ và hết bạn hết bè gì luôn
thế nên mới bảo "Còn nhỏ thì lo học hành đi, nhà bao việc"
 
  • Like
Reactions: lâm tùng apollo

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,169
3,209
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
bạn nói quá chuẩn rồi ,cứ như bạn từng trải ý
đặt biệt nếu phụ huynh mà biết là gặp mặt rồi này nọ và hết bạn hết bè gì luôn
thế nên mới bảo "Còn nhỏ thì lo học hành đi, nhà bao việc"
Dạ không, không, không phải đâu....
Đấy chỉ là em suy nghĩ theo hướng của người khác thôi, yêu đương gì tầm này....
 
  • Like
Reactions: Silver flame
Top Bottom