Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chào tất cả m.n.
Thật sự là ko biết nói thế nào nữa nhưng mong m.n có thể đọc bình luận này của em.
Em vẫn chưa qua trung học phổ thông, thực sự thi mới có lớp 7. Em là một hủ nữ.
Trước đó, em bị tự kỉ gần một năm do sự kì thị, xa lánh của bạn bè. Em không cười, ko nói chuyện với ai trong suốt một năm trời, ngay cả giáo viên cũng khó làm em mở miệng. Thời gian đó, em đã bầu bạn với điện thoại và máy tính, vì chỉ hai thứ đó mới hiểu em, mới khiến em nguôi đi cơn khó chịu trong lòng. Ba mẹ em ko biết việc này.
Sau một thời gian ngắn tự kỉ, em vô tình nhìn thấy một câu chuyện ngon tình. Câu chuyện đó ko có gì đặc biệt ( theo ý kiến của em)ngoại trừ một tình tiết.Ba anh em nhà này trêu chọc nhau trước mặt chị dâu và giờ trò vợ chồng chủ nhân.
Lúc đó em cũng khá ngạt nhiên vì ko nghĩ lại có chuyện nam yêu nam( cho dù trong truyện đó chỉ là giả).
Em bắt đầu tò mò và tìm hiểu mới biết. Lúc đầu thì em thấy khá là kì nhưng càng về sau càng cảm thấy cuốn hút và con đường làm hủ của em cũng từ đó.
Cũng từ sau đó, em bắt đầu nói chuyện nhiều hơn,cười nhiều hơn, khống chế được cảm xúc của mik.
Nhờ có những đêm mất ngủ vì cười, vì khóc, vì vui vẻ mà đam mỹ mang lại cho em , dần dần, em mở trái tim nhiều hơn với m.n.
Đối với em, việc trở thành một hủ nữ là một điều cực kì tuyệt vời. Em đã có nhận thức khác hơn, mới mẻ hơn, càng thêm yêu đam mỹ.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ Happy Ending, nào ngờ, trong một lần nọ, các bạn của em phát hiện em để màn hình điện thoại là đammỹ, mmoij chuyện chuyển biến xấu đi. Họ ko những càng xa lánh em, càng ghét em mà họ càng sỉ nhục em.
Việc chúng nó làm đầu tiên là bắt em xóa hết ảnh đam mỹ đi, cài đắt màn hình chờ khác, bắt em xóa hết những câu chuyện ngắn em viết ra.
Những ngày tiếp theo chúng nó sỉ nhục em, nói em là loại phản bội giống nòi, cái loại đi hiến trứng, súc sinh,...... Bọn nó nén cho em những mầu giấy vụn, xô em ngã, đâm bút vào người em, thậm chí đâm em ngã xe.
lúc đó, em thật sự rất cần ai đó bên cạnh nên đã bỏ đammỹ lại sau lưng. Nhe lờ chúng nó dụ dỗ, băt em ghét đồng tính, bắt em gọi đó là đồ bê đê. vì sợ chúng nên em nghe hết, thaamk chí nghe chúng nó mà vứt đi bao nhiêu là những vật phẩm đam mỹ mà em bỏ công sức, tiền của ra để có.
Sau đó..... mọi chuyện đi quá xa. Em bắt đầu hoảng loạn , trong đầu em cứ có như tiếng nói và một hôm kia.
Có hai anh tướng ta, khôn mặt rất đẹp trai đi ngang qua. Bọn lớp em xúm xít lại hỏi xin số ddienj thoại( thật khó tin đúng ko ạ, nhưng tất cả đều là sự thực).
Sau đó bọn nó phát hiện hai anh là gay và bắt đầu chửi rủa, kì thị và bắt đầu lấy giấy ném.
Lúc đó, trong lòng em có một cảm giác rất khó chịu, trong đầu em có tiếng nói như:" đùng kì thị bọn họ, xin đừng kì thị bọn họ" Em đã làm đc kì tích. Em đã đến đó, chắn giúp họ, hét vào mắt chugns nó:
- Bọn mày có thôi đi ko, Gay thì đã làm sao!? Gay thì tốn hại đến gia đình chúng mày ah!? GAY THÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÂN PHẢM BỌN MÀY À?!!!
Mấy đứa nó im lặng ko nói gì.
- Bọn họ đều là con người, là con người đấy. Người ta là con người đường hoàng chứ ko như bọn chúng mày, giẫm lên đầu lên cổ người ta, kì thị người ta. So với họ thì chúng mày bằng à?!!!
- Chúng mày cũng làm ơn đi, để tao yên!!! Tao chịu hết nổi rồi! Tao thích họ thì làm sao? taaij sao chúng mày cứ ức hiếp tao, cứ ức hiếp họ, họ có gì sai cơ chứ.....
Đến đây em bật khóc. Em đã làm đc một điều kì diệu, em nói ra tam tu của mik, phản phé lại bọn nó và quan trọng hơn, em đã bảo vệ đc người mà em yêu mến.
Bọn nó ko biết nói gì hơn, em cứ đứng khóc và đc hai anh siêu cấp đẹp trai dỗ nữa.
Họn nói là họ cảm thấy rất vui vì có người đúng ra bảo vệ họ. Những người xung quanh chứng kiến câu chuyện này cũng động viên, an ủi hai anh.
Qua một năm, em lên lớp bảy. ko biết bây giờ hai anh ý đi đâu rồi.Em cũng thêm đc một tuổi, cngx mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn để tiếp tục bảo vệ họ. Tình yêu của em dành cho đam mỹ vẫn ko đổi.
Hôm nay , do có một số chuyện buồn nên em lên đây , nói cho m.n nghe bí mật trong lòng em.
Đây là tình huống có thật trong cs của m, em ko bịa ra, em mong m.n đọc đc bài viết của em và ko kì thị người đồng tính nữa.
Em xin nhận mọi gạch đá, em cảm ơn .
Thật sự là ko biết nói thế nào nữa nhưng mong m.n có thể đọc bình luận này của em.
Em vẫn chưa qua trung học phổ thông, thực sự thi mới có lớp 7. Em là một hủ nữ.
Trước đó, em bị tự kỉ gần một năm do sự kì thị, xa lánh của bạn bè. Em không cười, ko nói chuyện với ai trong suốt một năm trời, ngay cả giáo viên cũng khó làm em mở miệng. Thời gian đó, em đã bầu bạn với điện thoại và máy tính, vì chỉ hai thứ đó mới hiểu em, mới khiến em nguôi đi cơn khó chịu trong lòng. Ba mẹ em ko biết việc này.
Sau một thời gian ngắn tự kỉ, em vô tình nhìn thấy một câu chuyện ngon tình. Câu chuyện đó ko có gì đặc biệt ( theo ý kiến của em)ngoại trừ một tình tiết.Ba anh em nhà này trêu chọc nhau trước mặt chị dâu và giờ trò vợ chồng chủ nhân.
Lúc đó em cũng khá ngạt nhiên vì ko nghĩ lại có chuyện nam yêu nam( cho dù trong truyện đó chỉ là giả).
Em bắt đầu tò mò và tìm hiểu mới biết. Lúc đầu thì em thấy khá là kì nhưng càng về sau càng cảm thấy cuốn hút và con đường làm hủ của em cũng từ đó.
Cũng từ sau đó, em bắt đầu nói chuyện nhiều hơn,cười nhiều hơn, khống chế được cảm xúc của mik.
Nhờ có những đêm mất ngủ vì cười, vì khóc, vì vui vẻ mà đam mỹ mang lại cho em , dần dần, em mở trái tim nhiều hơn với m.n.
Đối với em, việc trở thành một hủ nữ là một điều cực kì tuyệt vời. Em đã có nhận thức khác hơn, mới mẻ hơn, càng thêm yêu đam mỹ.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ Happy Ending, nào ngờ, trong một lần nọ, các bạn của em phát hiện em để màn hình điện thoại là đammỹ, mmoij chuyện chuyển biến xấu đi. Họ ko những càng xa lánh em, càng ghét em mà họ càng sỉ nhục em.
Việc chúng nó làm đầu tiên là bắt em xóa hết ảnh đam mỹ đi, cài đắt màn hình chờ khác, bắt em xóa hết những câu chuyện ngắn em viết ra.
Những ngày tiếp theo chúng nó sỉ nhục em, nói em là loại phản bội giống nòi, cái loại đi hiến trứng, súc sinh,...... Bọn nó nén cho em những mầu giấy vụn, xô em ngã, đâm bút vào người em, thậm chí đâm em ngã xe.
lúc đó, em thật sự rất cần ai đó bên cạnh nên đã bỏ đammỹ lại sau lưng. Nhe lờ chúng nó dụ dỗ, băt em ghét đồng tính, bắt em gọi đó là đồ bê đê. vì sợ chúng nên em nghe hết, thaamk chí nghe chúng nó mà vứt đi bao nhiêu là những vật phẩm đam mỹ mà em bỏ công sức, tiền của ra để có.
Sau đó..... mọi chuyện đi quá xa. Em bắt đầu hoảng loạn , trong đầu em cứ có như tiếng nói và một hôm kia.
Có hai anh tướng ta, khôn mặt rất đẹp trai đi ngang qua. Bọn lớp em xúm xít lại hỏi xin số ddienj thoại( thật khó tin đúng ko ạ, nhưng tất cả đều là sự thực).
Sau đó bọn nó phát hiện hai anh là gay và bắt đầu chửi rủa, kì thị và bắt đầu lấy giấy ném.
Lúc đó, trong lòng em có một cảm giác rất khó chịu, trong đầu em có tiếng nói như:" đùng kì thị bọn họ, xin đừng kì thị bọn họ" Em đã làm đc kì tích. Em đã đến đó, chắn giúp họ, hét vào mắt chugns nó:
- Bọn mày có thôi đi ko, Gay thì đã làm sao!? Gay thì tốn hại đến gia đình chúng mày ah!? GAY THÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÂN PHẢM BỌN MÀY À?!!!
Mấy đứa nó im lặng ko nói gì.
- Bọn họ đều là con người, là con người đấy. Người ta là con người đường hoàng chứ ko như bọn chúng mày, giẫm lên đầu lên cổ người ta, kì thị người ta. So với họ thì chúng mày bằng à?!!!
- Chúng mày cũng làm ơn đi, để tao yên!!! Tao chịu hết nổi rồi! Tao thích họ thì làm sao? taaij sao chúng mày cứ ức hiếp tao, cứ ức hiếp họ, họ có gì sai cơ chứ.....
Đến đây em bật khóc. Em đã làm đc một điều kì diệu, em nói ra tam tu của mik, phản phé lại bọn nó và quan trọng hơn, em đã bảo vệ đc người mà em yêu mến.
Bọn nó ko biết nói gì hơn, em cứ đứng khóc và đc hai anh siêu cấp đẹp trai dỗ nữa.
Họn nói là họ cảm thấy rất vui vì có người đúng ra bảo vệ họ. Những người xung quanh chứng kiến câu chuyện này cũng động viên, an ủi hai anh.
Qua một năm, em lên lớp bảy. ko biết bây giờ hai anh ý đi đâu rồi.Em cũng thêm đc một tuổi, cngx mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn để tiếp tục bảo vệ họ. Tình yêu của em dành cho đam mỹ vẫn ko đổi.
Hôm nay , do có một số chuyện buồn nên em lên đây , nói cho m.n nghe bí mật trong lòng em.
Đây là tình huống có thật trong cs của m, em ko bịa ra, em mong m.n đọc đc bài viết của em và ko kì thị người đồng tính nữa.
Em xin nhận mọi gạch đá, em cảm ơn .