V
vananh1609
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
mình và nó quen nhau từ năm lớp 1.Lúc đầu mình chủ động làm quen với nó vì nó rất kì lạ,ko hề giống 1 thằng con trai nào mà mình đã gặp:ham học hỏi,khám phá(từ năm lớp 1),ng` ta đánh nó,nó ko đánh lại(ko phải vì nó sợ đâu).Mình với nó là 1 đôi bạn thân,học chung lớp,chỉ cách nhau 1 cái bàn nên mình vẫn hay thư hộp bàn cho nó nhưng mình thề là quen nó bao nhiêu năm mình cũng chỉ xem nó là bạn.1 ngày,mình thầm để ý 1 bạn nam trong lớp và gửi thư hộp bàn cho nó.Mình giật mình vì nó đã ghi như sau:"Vân anh à,cậu thích người khác mà ko để ý có ng` thích cậu sao?khi gặp cậu,cuộc sống của tớ trải đầy màu hồng,còn bây giờ là 1 màu xanh tự do"
Mình giật mình,chẳng lẽ nó thích mình,mình thề là chưa bao giờ thích nó cả.Mỗi lần lên lớp thấy nó,mình lại bối rối,mình nên làm gì đây?
Mình giật mình,chẳng lẽ nó thích mình,mình thề là chưa bao giờ thích nó cả.Mỗi lần lên lớp thấy nó,mình lại bối rối,mình nên làm gì đây?
Last edited by a moderator: