Tình bạn tuyệt vời

M

mattroitinhyeu_142

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bạn starfish_blue_sea, mình chẳng nhớ nổi chúng mình đã quen nhau từ hồi nào nhỉ

Chắc là lâu lắm rồi, mình thì bạn biết rồi đó, quên cái đó mong bạn thông cảm nhé ;);)

;). Mình biết rằng đôi khi cậu mình lắm, nhưng cậu cũng đã giải thích rằng Mình giận

bạn vì những điều nhỏ nhất rồi nhỉ. Mình cũng hiểu mà, cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã an ủi

mình trong lúc mình chán và buồn nhất. Và sau 1 số lần mình hỏi bạn thì mình đã khắc

tên bạn trong mình rồi, 1 người bạn tốt tên là Mai nhỉ :p:p:p:p. Nhưng mình nghĩ

bạn đừng nói chuyện với mình kiểu là mình có làm phiền bạn không, mình luôn luôn

tiếp bạn mà. Từ nay cậu đừng thế nữa nhé, cứ nói chuyện với tớ lúc nào cậu muốn

nhé ! Kếp Giô Han thề ấy với bạn tốt ấy @-)@-)@-)@-)@-)

VÀ đây là ý nghĩa của từ friend nhé

A)ccepts you as you are - Chấp nhận con người thật của bạn.

(B)elieves in "you" - Luôn tin tưởng bạn.

(C)alls you just to say "HI" - Điện thoại cho bạn chỉ để nói "Xin chào".

(D)oesn't give up on you - Không bỏ rơi bạn.

(E)nvisions the whole of you - Hình ảnh của bạn luôn ở trong tâm trí họ.

(F)orgives your mistakes - Tha thứ cho bạn mọi lỗi lầm.

(G)ives unconditionally - Tận tụy với bạn.

(H)elps you - Giúp đỡ bạn.

(I)nvites you over - Luôn lôi cuốn bạn.

(J)ust "be" with you - Tỏ ra "xứng đáng" với bạn.

(K)eeps you close at heart - Trân trọng bạn.

(L)oves you for who are - Yêu quí bạn bởi con người thật của bạn.

(M)akes a difference in your life - Tạo ra khác biệt trong đời bạn.

(N)ever judges - Không bao giờ phán xét.

(O)ffers support - Là nơi nương tựa cho bạn.

(P)icks you up - Vực bạn dậy khi bạn suy sụp.

(Q)uiets your tears - Làm dịu đi những giọt lệ của bạn.

(R)aises your spirits - Giúp bạn phấn chấn hơn.

(S)ays nice things about you - Nói những điều tốt đẹp về bạn.

(T)ells you the truth when you need to hear it -Sẵn sàng nói sự thật khi bạn cần.

(U)nderstands you - Hiểu được bạn.

(W)alks beside you - Sánh bước cùng bạn.

(X)-amines your head injuries - "Bắt mạch" được những chuyện khiến bạn "đau đầu".

(Y)ells when you won’t listen - Hét to vào tai bạn mỗi khi bạn không lắng nghe.

(Z)aps you back to reality - Và thức tỉnh bạn khi bạn lạc bước

Mình muốn nói cậu là bạn tốt của mình !
 
P

phamminhkhoi

Tình bạn rất đáng quý, Dễ để tìm được một người quen, nhưng khó đê tìm được một người bạn thực sự, một người có thể sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng sống và lên tiếng để bảo vệ bạn mình. Nhiều người tưởng rằng quen biết rát rộng, rất nhiều, cuối cùng, cho đến cuối cuộc đời mới nhận ra mình chỉ là một bóng đen cô độc.

Hãy giữ lấy nó em nhé. Tình bạn sẽ mãi tồn tại dù cho con người có còn sống hay không... Đôi khi chỉ một chút tự ái thôi, tát cả sẽ đổ vỡ. Một vết thương không dễ gì gắn lại được.

Như vậy đấy, tìm một tình bạn đã khó, níu giữ một tình bạn, đê cho nó sống và đơm hoa kết trái còn khó hơn nhiều. Hãy sống cho thật đẹp, thật tốt, đừng bao giờ để những ích kỷ & lối sống vật chất thường ngày xen vào tình bạn. Hãy quý trọng nó, bởi vì có những thứ hễ ra đi là không bao gìơ còn trở lại: cuộc sống và tình cảm của con người.
 
T

truongtrang12

Đúng !

Tình bạn thật là tuyệt vời.

Đôi khi vì một chữ bạn mà ta chấp nhân làm tất cả.

Chấp nhận hi sinh cả hạnh phúc của mình chỉ mong sao bạn được vui vẻ hạnh phúc.

Tôi luôn luôn mong bạn được hạnh phúc.

Có những lúc cáu hay giận bạn cũng là vì tôi không thể mất bạn.

Tôi không thể để mất bạn được.

Bạn là tất cả của tôi bạn có biết không.

Bạn vui thì tôi sẽ vui. Bạn buồn thì tôi cũng sẽ buồn.

Tôi là một con người sống theo tình cảm.

Dễ xúc động, hay mít ướt, đôi lúc nhõng nhẽo, hờn giận vô cớ.

Tôi nhõng nhẽo với bạn là vì tôi mong bạn hãy che chở cho tôi.

Hãy là tấm lá chắn , là bờ vai cho tôi môi khi tôi buồn.

Là quyển nhật kí để tôi viết lên tất cả.

Là người để tôi tâm sự mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn.

Là động lực cho tôi vươn lên.

Bạn có biết không. Với tôi bạn là tất cả.

Nếu như có quyền sở hửu trên tế gian này thì tôi mong bạn sẽ là của tôi.

Nếu như có điều ước trên thế gian này thì tôi mong ước rằng bạn sẽ ở bên tôi.

Nếu như có sự lựa chọn thì tôi mong bạn hãy lựa chọn tôi.

Nếu như phải hi sinh thì tôi mong tôi sẽ là người hi sinh cho bạn.

Nếu như tôi phải nợ một cái gì đó tôi mong người tôi mắc nợ sẽ là bạn.

Nếu như phải lựa chọn ai đó tôi sẽ lựa chọn bạn.

Bạn sẽ mãi mãi tồn tại trong tôi.:-*:-*:-*:-*

p/s người này là ai ? mong rằng ng đó đọc xong sẽ hiểu t/c của tôi luôn dành cho bạn !Đừng giận tôi nhé. Chỉ vì tôi mong bạn được hạnh phúc. Không muốn 1 người phải tổn thương, phải đau khổ chỉ vì tôi quá ích kỉ
 
Last edited by a moderator:
S

starfish_blue_sea

Cảm ơn bạn nhiều nhé, Kếp- giô- han!:)
Tớ cũng thế, cũng yêu quý bạn rất nhiều!
Trong thời gian qua, có thể có đôi lúc mình đã không phải với bạn, chỉ vì mình quá trẻ con, hay thế nào, mình vẫn luôn mong bạn tha thư' cho mình...
Còn về chuyện mình hay hỏi bạn là mình có phiền bạn hay không, thì mình chỉ sợ lúc đó bạn đang bận, mình lại phiền bạn ý mà. Thông cảm cho mình nhé!


Mãi mãi là bạn tôt'
!:)

Thân
Starfish_blue_sea
:)
 
Top Bottom